
Hơn mười năm nay, phong trào làm lồng đèn và rước đèn được duy trì hằng năm. Từ mùa hè, học sinh và thanh niên đã lập nhóm, phân công người dựng khung, mua phụ kiện, may vải, gắn bông... để hoàn thành chiếc lồng đèn khổng lồ dịp trung thu.
Em Nguyễn Thanh Ý Nhi, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trước đây, trung thu chưa có nhiều hoạt động do điều kiện còn thiếu thốn. Khi đó, học sinh chỉ rủ nhau làm một chiếc lồng đèn lớn để đi chơi trung thu, nhưng dần dần truyền thống này được gìn giữ và lan tỏa đến nhiều trường học khác.
Đêm hội trăng rằm, đoàn rước đèn diễu hành qua các tuyến đường trung tâm phường Kon Tum và tập trung tại khu vực cầu Đăk Bla. Những chiếc lồng đèn đa sắc, nhiều hình dáng độc đáo khiến không gian rực rỡ và cùng bầu không khí sôi động của những người tham gia hoạt động này.
Chị Lê Thị Ngọc Hạnh, ở phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết năm nay các mô hình lồng đèn được làm công phu, sáng tạo và dễ thương hơn so với mọi năm. Vì trung thu trùng vào dịp cuối tuần nên chị đã đưa con đi chơi để bé cảm nhận không khí rộn ràng, xem đây như “đặc sản” của Kon Tum.
Từ đôi bàn tay sáng tạo của tuổi trẻ, những chiếc lồng đèn khổng lồ trở thành biểu tượng đoàn kết, mang đến niềm vui và ký ức đẹp. Rước đèn Trung thu miền Tây Quảng Ngãi đã trở thành nét văn hóa mới, gieo trong lòng người dân và du khách những cảm xúc khó quên.
Nguồn: https://quangngaitv.vn/ruoc-den-trung-thu-o-mien-tay-quang-ngai-6508287.html
Bình luận (0)