.jpg)
Phóng viên “vượt biên”
Sử dụng thuần thục các ứng dụng công nghệ, nhiều phóng viên của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương đã “vượt biên” phản ánh những người Hải Dương ở nước ngoài bằng ngôn từ, hình ảnh, thước phim chân thực, sống động và đầy cảm xúc.
Nhà báo Vũ Huy Long, Trưởng Phòng Phóng viên phát thanh - truyền hình của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương đã nhiều lần “vượt biên” để sáng tạo những tác phẩm báo chí về người Hải Dương nơi xa xứ. Không chỉ kết nối với những người ở Đức, Úc, Đài Loan… mà còn cả những người con Hải Dương đang sinh sống và làm việc trong nước như Hà Giang, TP Hồ Chí Minh…
Cùng với đó, nhiều tin, bài giải bóng đá SEA Games của anh Long đã ghi nhận thực tế không khí xem và cổ vũ bóng đá cho đội tuyển Việt Nam tại nước ngoài; kịp thời phản ánh cảm xúc và hình ảnh người xa quê trong những thời khắc vinh quang của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, những tin, bài, phóng sự về đại dịch Covid - 19 của anh đã ghi nhận những tình cảm, sự ủng hộ của người Hải Dương ở nước ngoài hướng về quê hương. Anh còn phản ánh nhiều tấm gương làm kinh tế tại Nhật Bản, tôn vinh đặc sản truyền thống quê hương Hải Dương…
Nhà báo Vũ Huy Long chia sẻ: “Mỗi tin, bài, phóng sự là một nhịp cầu nối, để người dân ở Hải Dương biết được con em mình đang sống thế nào và tự hào về người thân, bạn bè mình. Còn người xa quê cảm thấy mình không lạc lõng".

Các phóng viên Đỗ Văn Quyết, Phạm Thị Thanh Nga, Nguyễn Lan của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương cũng đã có nhiều bài viết về người Hải Dương ở nước ngoài.
Năm 2024, phóng viên Đỗ Quyết đã thực hiện bài “Sang Nhật Bản lao động và giấc mơ dang dở”. Bài viết phản ánh nền kinh tế của Nhật Bản những năm qua gặp nhiều biến động khiến cuộc sống của những người Hải Dương làm việc ở nước này bấp bênh. Gần đây nhất là bài “Người Hải Dương ở nước ngoài hướng về đại lễ” của anh Quyết được thực hiện vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài viết phản ánh người Hải Dương ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… bày tỏ lòng tự hào dân tộc thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Thức đêm để phỏng vấn
Nhà báo Vũ Huy Long cho biết để có được bài viết về người Hải Dương đón Tết ở nước ngoài, anh phải tìm đến các nhóm Facebook của cộng đồng người Việt tại nước đó, sau đó nhắn tin, gọi điện để xin kết nối. Anh kết nối qua người thân, bạn bè đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Có người từ chối, có người e dè, nhưng cũng có những người mở lòng. Chính những mảnh ghép rời rạc ấy đã tạo nên những câu chuyện đầy đặn, xúc cảm.
Anh Long cho biết một trong những khó khăn khi thực hiện những tin, bài về người Hải Dương ở nước ngoài là sự chênh lệch múi giờ. “Tôi nhớ đợt dịch Covid-19 năm 2021, tôi phải gọi cho nhân vật ở Mỹ vào lúc 24 giờ đêm ở Việt Nam, cũng là 9 - 10 giờ sáng bên Mỹ. Có buổi phải hẹn lại nhiều lần vì nhân vật không thể trò chuyện lâu. Một khó khăn khác là mình phải hướng dẫn nhân vật lấy hình ảnh và quay video bảo đảm chất lượng nhất để có thể sử dụng được. Nhưng không phải lần nào cũng suôn sẻ”, anh Long kể.
.jpg)
Tương tự, phóng viên Đỗ Quyết cũng tận dụng tối đa mạng xã hội, người thân, bạn bè để kết nối. Một số bài viết của anh phản ánh những vấn đề phức tạp như lao động cư trú bất hợp pháp, rủi ro tài chính, khoảng cách văn hoá, nỗi cô đơn giữa nơi xa lạ…
“Điều khó nhất là làm sao để viết đúng, viết thật, mà không làm tổn thương nhân vật hay gây phản cảm với độc giả. Chúng tôi phải xác minh kỹ, gọi lại nhiều lần, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn. Viết về người ở xa, càng cần cẩn trọng hơn”, anh Quyết nói.
Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh, những bài báo của phóng viên còn trở thành sợi dây vô hình nối người xa quê với mảnh đất sinh thành. Rất nhiều bạn trẻ ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã liên hệ lại với phóng viên, gửi thêm tư liệu, hình ảnh, thậm chí mời phóng viên viết tiếp câu chuyện của cộng đồng mình.
Ông Nguyễn Văn Quý ở xã Lạc Long (Kinh Môn) thường xuyên đọc báo và xem đài của Hải Dương cho biết Báo Hải Dương và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã cập nhật được nhiều thông tin về người Hải Dương ở cả trong nước và nước ngoài. Mỗi dịp quê hương, đất nước có sự kiện quan trọng mà nhìn thấy người thân ở trên báo, đài thì càng vui hơn. “Năm 2024, thấy hình ảnh con trai trên báo Hải Dương trong bài Người Hải Dương ở Nga giờ ra sao? gia đình cảm thấy rất vui và yên tâm hơn”, ông Quý nói.
THẾ ANHNguồn: https://baohaiduong.vn/sang-tao-tac-pham-xuyen-bien-gioi-413857.html
Bình luận (0)