Savva Novikov mừng chiến thắng vòng đua tốc độ tại TP Đà Lạt - Ảnh: HUY VŨ
Ở chặng 18 Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2025, các tay đua chạy 10 vòng quanh hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) dài 51km. Tốc độ chặng đua này đã được đẩy lên rất cao sau khi xuất phát, tạo sự phấn khích cho khán giả.
Sau 3 vòng, Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) là người xuất sắc trong màn nước rút để vượt qua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM - New Group) giành chiến thắng ở sprint 1. Nhưng kịch tính nhất chính là diễn biến sau màn đọ tốc độ này.
Một nhóm gồm 8 tay đua mạnh, trong đó có áo vàng Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), áo chấm bi đỏ Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Ethan Batt (Le Fruit Maxxis Đồng Nai)… đã thoát đi.
Giới chuyên môn rất bất ngờ khi tay đua đang xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp Johnny Hoogerland (TP.HCM - Vinama) lại không có mặt trong nhóm này. Và anh cũng là người duy nhất trong 6 ngoại binh đang dẫn đầu bảng tổng sắp bị rớt lại phía sau.
Với tình thế này, nhóm 1 đã đẩy tốc độ lên rất cao khi Samuel Jenner, Loic Desriac và Ethan Batt đều muốn đánh chiếm thứ hạng tổng sắp của tay đua từng 3 lần dự Tour de France này.
Do đó, bất chấp ê kíp xe đạp TP.HCM cùng Johnny Hoogerland nỗ lực rượt đuổi, nhóm đi đầu ngày càng giãn khoảng cách, có lúc lên đến khoảng 1 phút.
Cứ thế, đoàn đua có hai nhóm rượt đuổi về đến đích. Tại đích đến, tay đua người Nga Savva Novikov tung nước rút vượt qua Ethan Batt để giành chiến thắng chặng cùng phần thưởng 20 triệu đồng với thời gian 57 phút 52 giây. Johnny Hoogerland về đích trong nhóm hai, sau đó 50 giây.
Với kết quả này, cua rơ người Hà Lan đã bị Samuel Jenner, Loic Desriac vượt qua trên bảng tổng sắp và rớt xuống hạng 5. Mikhail Fokin vẫn mặc áo vàng sau 18 chặng với thời gian 47 giờ 12 phút 5 giây, hơn 39,33 giây so với người thứ hai - áo chấm đỏ Savva Novikov.
Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) tiếp tục mặc áo cam tổng sắp. Áo xanh tổng sắp nằm chắc trong tay Nicholas Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long). Còn Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) dường như không có đối thủ trong cuộc đua áo trắng.
Ngày 23-4, các tay đua sẽ nghỉ một ngày tại TP Phan Thiết để hồi phục sau những chặng đua quyết liệt.
Nguồn: https://tuoitre.vn/savva-novikov-chien-thang-vong-dua-toc-do-tai-tp-da-lat-2025042210530365.htm
Bình luận (0)