Năm 2002, Nguyễn Văn Quang tình nguyện nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Quang được cử đi học chuyên ngành thông tin rồi về nhận công tác tại Tiểu đoàn 10, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 363. Tại đây, Quang gặp Vân cũng là nhân viên báo vụ tiêu đồ 5x5. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Quang đã cảm mến cô chiến sĩ trẻ có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, lại nết na, hiền dịu.

Công tác cùng nhau, lại cùng xa quê nên những lúc rảnh rỗi Quang và Vân thường tâm sự, chia sẻ chuyện cuộc sống, công việc và tương lai sau này, động viên, cùng nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực tại Sở chỉ huy Sư đoàn. Tuy vậy, Vân vẫn chỉ xem Quang là người em, bạn đồng nghiệp bởi Vân hơn Quang 2 tuổi.

 Vợ chồng Đại úy QNCN Nguyễn Văn Quang và Đại úy QNCN Lê Thị Vân cùng hai con.

Cuối năm 2003, do yêu cầu nhiệm vụ đơn vị, Quang phải đi tăng cường cho đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu. Vào mỗi buổi sáng, Quang đều phải báo cáo tình hình đơn vị qua đường thông tin nội bộ lên Sở chỉ huy Sư đoàn. Vân thường là người trực tiếp nhận những bức điện của Quang để truyền đạt, báo cáo đến chỉ huy đơn vị. Chỉ là những câu chào hỏi xã giao và những nội dung báo cáo ngắn gọn qua điện thoại, nhưng hai người cảm thấy gần gũi, thân thiết lạ thường. Lâu ngày thành quen, hôm nào không thấy Quang gọi điện báo cáo tình hình, Vân thấy nhớ, rồi lại tìm cách gọi điện để được nghe giọng nói của Quang. Qua đường dây thông tin, Quang và Vân càng thêm gắn kết, tình cảm 2 người theo đó cũng phát triển…

Giữa năm 2005, kết thúc đợt công tác, Quang trở lại đơn vị cũng là lúc tình cảm của Quang và Vân đã chín muồi. Hai người chính thức nhận lời yêu nhau. Tết năm 2009, Quang xin phép đơn vị đưa Vân về quê ở Kim Thành (Hải Dương) ra mắt bố mẹ. Tại gia đình, Vân đã ghi điểm với bố mẹ Quang khi tự tay gói những chiếc bánh chưng Tết rất đẹp và vào bếp nấu những món ăn truyền thống hợp khẩu vị gia đình… Tháng 1-2010, Quang và Vân chính thức về chung một nhà trong niềm vui của hai bên gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội. Giờ đây họ đã có một mái ấm hạnh phúc với 2 cậu con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi.

Do yêu cầu nhiệm vụ đơn vị, cuối năm 2017, Quang chuyển về công tác tại Phòng Hậu cần (nay là Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Sư đoàn 363), còn Vân chuyển về công tác tại Đại đội 9, Phòng Tham mưu Sư đoàn 363. Dù không cùng đơn vị, song họ vẫn thầm hứa cùng nhau cố gắng phấn đấu rèn luyện, học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giờ đây, mỗi lần nhớ về câu chuyện tình yêu của mình, đôi vợ chồng quân nhân lại cùng nhau nhắc lại những cuộc điện thoại như là một kỷ niệm đẹp. Họ thầm cảm ơn môi trường quân ngũ và đồng chí, đồng đội đã vun vén cho hạnh phúc lứa đôi của mình.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/soi-day-thong-tin-ket-tinh-doi-lua-824782