Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sống chậm giữa thiên nhiên

Không ồn ào, không bê tông hóa, không can thiệp thô bạo cảnh quan, nhiều homestay tại Lâm Đồng đang chọn cách giữ hồn thiên nhiên, tôn trọng bản sắc địa phương và mang đến cho du khách những trải nghiệm sống chậm, sống xanh, sống sâu giữa đất trời.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng21/07/2025

t13_01_h1.jpg
Lối nhỏ trong khu homestay Hoa Đất

Hoa Đất - homestay xanh giữa lòng Nam Gia Nghĩa

Giữa nhịp sống hối hả của thị thành, thật khó để tìm được một chốn về nơi con người có thể sống chậm lại, thở sâu hơn, và thực sự kết nối với thiên nhiên. Ấy vậy mà, giữa vùng đất đỏ bazan ở phường Nam Gia Nghĩa lại có một homestay nhỏ mang cái tên rất đỗi dịu dàng - Hoa Đất. Nơi đây giữ gần như nguyên vẹn địa hình tự nhiên, từ con suối róc rách, phiến đá rêu phong, bụi hoa rừng lặng lẽ…

Không cầu kỳ kiến trúc, không bê tông hóa triệt để, Hoa Đất được hình thành từ tinh thần sống xanh, sống thuận tự nhiên, giữ lại tối đa vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời, đồng thời điểm thêm một vài chạm nhẹ đầy tinh tế của bàn tay con người.

Nơi ấy có thác nước róc rách chảy suốt ngày đêm, có phiến đá nằm yên bên triền cỏ dại, có bụi hoa rừng nở lặng lẽ mỗi sớm mai. Chủ nhà - một người phụ nữ yêu thiên nhiên và lối sống nhẹ lành, không thay đổi nhiều mà chỉ điểm xuyết vừa đủ. Vài bộ bàn ghế gỗ nhỏ, những chậu cây được sắp đặt khéo léo, những bậc thềm gỗ đón nắng, tất cả hài hòa như một bản phối nhẹ nhàng giữa bàn tay người và thiên nhiên vốn có.

Mỗi góc nhỏ ở Hoa Đất đều được chăm chút để trở thành một điểm nhìn thư thái cho tâm hồn. Từ hiên nhà, khách có thể thảnh thơi ngắm dòng suối nhỏ len lỏi qua thảm lá, nghe chim hót vang vọng trong sương mai, hay đơn giản chỉ là ngồi yên lặng với tách cà phê nóng, mặc cho thời gian trôi thật chậm…

Chị Phạm Thị Mai Hoa, chủ homestay tâm sự: “Đằng sau một homestay giản dị là cả tấm lòng của người tạo ra nó. Làm du lịch theo hướng cộng đồng, sinh thái, không phải cứ giữ rừng là đủ, mà còn phải giữ hồn, giữ cách đối đãi đầy trân trọng với thiên nhiên, với người ở, với vùng đất đó”.

t13_01_h2.jpg
Những phòng nghỉ dưỡng xinh đẹp hòa giữa thiên nhiên tại homestay Hoa Đất

Những homestay "chữa lành"

Từ Hoa Đất, có thể thấy một hướng đi mà nhiều homestay tại Lâm Đồng đang lựa chọn: không chạy theo du lịch đại trà, mà chọn lối phát triển chậm, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn cảnh quan và tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng lành mạnh.

Các homestay như Tiệm Nhà Mây, Vườn Nắng, Chòi Lá... cũng đi theo tinh thần ấy: dùng chất liệu tự nhiên, giữ lại cây cối sẵn có, hạn chế bê tông, tận dụng ánh sáng tự nhiên và sắp đặt không gian như một phần của rừng. Họ không cố "đánh bóng" chốn nghỉ bằng những tiện nghi xa hoa, mà tạo ra một nơi để sống - sống gần đất, gần trời, gần chính mình.

Những căn phòng nhỏ ấm cúng, góc hiên nhà tràn nắng, chiếc xích đu đưa nhẹ, chiếc bàn gỗ kê gần vách núi... tất cả đều toát lên sự bình yên, dễ chịu. Đó không chỉ là một nơi để ở, mà du khách được sống chậm, sống xanh, sống sâu và sống tỉnh thức.

Khách đến không chỉ để ở, mà để được nghỉ thật sự - được ngồi yên, đọc sách, pha một ấm trà, lắng nghe mình trong sự tĩnh lặng để "chữa lành". Và rồi, nhiều người rời đi với tâm thế nhẹ nhõm, mang theo một tinh thần sống mới: trân trọng sự tối giản, gần gũi thiên nhiên, và chậm lại giữa cuộc đời hối hả.

Nguồn: https://baolamdong.vn/song-cham-giua-thien-nhien-382993.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những thảm nhựa 'nước rút' trên cao tốc Bắc - Nam qua Gia Lai
Lạc bước giữa thế giới hoang dã tại vườn chim ở Ninh Bình
PIECES of HUẾ - Mảnh ghép của Huế
Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm