Tháng 11, sân Trường THPT Thanh Chương 3 lại rộn rã tiếng cười và những bước chân quen thuộc. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều cựu học sinh trở về mái trường xưa, mang theo cả tấm lòng và những món quà “ân tình” đáng trân trọng. Ngôi trường vùng núi với gần 50 năm lịch sử bừng sáng trong niềm vui hội ngộ của các thế hệ thầy trò. Hơn một chuyến thăm, đó là hành trình tri ân bằng những đóng góp thiết thực, chung tay xây dựng nhà trường ngày một khang trang, hiện đại – đúng như tên gọi: “Sự trở về của những ân tình”.
Những đóng góp từ mạnh thường quân và cựu học sinh
Trường THPT Thanh Chương 3 – ngôi trường miền núi từng trải qua những năm tháng khó khăn, lớp học tranh tre, cơ sở vật chất thiếu thốn – nay đã “thay áo mới” với những dãy nhà cao tầng, phòng bộ môn hiện đại, khuôn viên xanh sạch đẹp. Sự đổi thay ấy in đậm dấu ấn của chính quyền địa phương, thầy cô, và đặc biệt là tấm lòng hướng về nguồn cội của các mạnh thường quân, cựu học sinh thành đạt.
Tiêu biểu là Tiến sĩ Võ Văn Hồng, Chủ tịch – Tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành Matxcova, người con ưu tú của quê hương Cát Ngạn. Ông đã tài trợ xây dựng dãy nhà học 3 tầng, khu thực hành – thí nghiệm, nhà truyền thống và cổng trường với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay, ông tiếp tục hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng để sơn sửa, lợp mái, nâng cấp cơ sở vật chất. Với một ngôi trường miền núi, đây là sự tiếp sức lớn lao, thể hiện tấm lòng “uống nước nhớ nguồn” sâu sắc.
Không chỉ có Tiến sĩ Võ Văn Hồng, nhiều doanh nghiệp và cựu học sinh cũng đồng hành cùng nhà trường. Công ty Eurowindow Holding tài trợ xây dựng khu phòng học ngoại ngữ gồm 6 phòng trị giá 1,8 tỷ đồng, lắp đặt cửa mới cho Nhà Truyền thống và hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng nhà ăn bán trú. Bên cạnh đó, các thế hệ học sinh còn đóng góp trang thiết bị dạy học hiện đại: hệ thống loa máy, 30 tivi, 30 máy vi tính, bảng trượt với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, giúp đổi mới phương pháp giảng dạy và tạo hứng thú học tập.
 
   
 Khuôn viên trường ngày càng khang trang, thân thiện với hơn 500 triệu đồng đóng góp cho chương trình trồng cây xanh. Hôm nay, Thanh Chương 3 tự hào sở hữu cơ sở vật chất hiện đại: khu học lý – thực hành, “Ngôi nhà trí tuệ”, khu đọc sách ngoài trời, nhà ăn tập thể, hệ thống cây xanh và thiết bị học tập tiện nghi – tất cả đều mang đậm dấu ấn nghĩa tình.
 
  Những suất học bổng nghĩa tình
Không chỉ hỗ trợ cơ sở vật chất, các cựu học sinh còn đồng hành cùng nhà trường trong công tác khuyến học, khuyến tài. Nhiều quỹ học bổng mang tên những cựu học sinh tiêu biểu hoặc gắn với kỷ niệm học trò đã được duy trì suốt nhiều năm như “Ngọn lửa xanh”, học bổng Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Gia Hà, Nguyễn Hoàng Phi, Nguyễn Thị Thủy…– nhằm khen thưởng học sinh xuất sắc và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Từ năm 2020 đến nay, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cựu học sinh và mạnh thường quân vẫn đóng góp hơn 1 tỷ đồng cho quỹ học bổng, chương trình thiện nguyện và hỗ trợ học sinh nghèo. Những suất học bổng tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp học trò thêm nghị lực vươn lên.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1975–2025), phong trào “hướng về trường cũ” càng sôi nổi. Chỉ trong thời gian ngắn, cựu học sinh đã quyên góp 700 triệu đồng lắp đặt điều hòa cho toàn bộ phòng học và một số phòng chức năng – mang lại điều kiện học tập mát mẻ, văn minh cho thầy trò miền núi. Ngoài ra, nhiều khóa còn gửi tặng hiện vật và kinh phí trị giá hơn 1 tỷ đồng phục vụ tổ chức lễ kỷ niệm và hoạt động ngoại khóa.
Hiệu trưởng Lê Văn Quyền xúc động chia sẻ: “Đó là minh chứng cho niềm tin, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đặc biệt của những người con quê hương dành cho mái trường thân yêu".
Kết nối nghĩa tình – vai trò người “thuyền trưởng”
Đằng sau những thành quả đáng trân trọng ấy là tâm huyết của tập thể lãnh đạo, đặc biệt là vai trò kết nối của thầy Hiệu trưởng Lê Văn Quyền. Với tầm nhìn và sự tận tâm, thầy cùng Ban giám hiệu đã gắn kết các thế hệ cựu học sinh, doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng, tạo nên sức mạnh đồng lòng vì sự nghiệp “trồng người”.
Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Hội Cựu học sinh Trường THPT Thanh Chương 3 được thành lập và hoạt động nền nếp ngay từ năm đầu tiên. Hội đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa: kêu gọi kinh phí tu sửa nhà học, khu trải nghiệm, nâng cấp nhà truyền thống, giúp đỡ giáo viên hưu trí, trao học bổng cho học sinh giỏi, tặng quà đồng bào lũ lụt, hỗ trợ bếp ăn bán trú… Tất cả đều in đậm tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm.
Không chỉ dừng lại ở kết nối, thầy Lê Văn Quyền còn tích cực kêu gọi xã hội hóa giáo dục, tạo bước chuyển mạnh mẽ về cơ sở vật chất và chất lượng dạy – học. Lãnh đạo địa phương đánh giá Trường Thanh Chương 3 là điểm sáng của giáo dục Nghệ An. Trong mọi dịp, nhà trường luôn dành những lời tri ân sâu sắc tới các mạnh thường quân, cựu học sinh, đồng thời nhắc nhở học sinh về truyền thống “dạy tốt – học tốt – nghĩa tình” của mái trường.
Dưới sự dẫn dắt của tập thể lãnh đạo tâm huyết, thầy cô không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; học sinh nỗ lực học tập, biết sẻ chia, giúp đỡ nhau. Mối gắn kết giữa thầy cô – học sinh – cựu học sinh – phụ huynh – cộng đồngngày càng bền chặt, tạo nên sức mạnh nội lực để trường phát triển. Như nhà giáo dục William Arthur Ward từng nói: “Người thầy vĩ đại là người biết cách truyền cảm hứng.” Và thầy Lê Văn Quyền cùng Ban giám hiệu hôm nay chính là những người thầy như thế.
Những ân tình được viết tiếp
Thật tự hào khi chứng kiến những người con quê hương thành đạt trở lại, cùng chung sức dựng xây mái trường xưa. Dù là doanh nhân, trí thức hay cán bộ, họ vẫn khắc ghi công ơn thầy cô, nghĩa tình bè bạn để “luôn hướng về trường cũ, đồng hành và sẻ chia”. Chính truyền thống hiếu học và nghĩa tình sâu nặng ấy đã làm nên bản sắc riêng của Trường THPT Thanh Chương 3 – một ngôi trường “vùng khó” nhưng giàu truyền thống và nhân văn.
Từ mái trường đơn sơ năm nào, Thanh Chương 3 nay đã trở thành trường chuẩn quốc gia mức độ 2, khang trang, chất lượng, là điểm sáng của giáo dục tỉnh Nghệ An. Thành quả đó được vun đắp từ công sức thầy trò, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và đặc biệt là tình nghĩa của các thế hệ học sinh trở về.
Những cái bắt tay ấm áp, những nụ cười ngày hội ngộ, những công trình, học bổng và câu chuyện tri ân – tất cả làm nên một bản hòa ca đẹp đẽ về lòng biết ơn và sự cống hiến.
   “Sự trở về của những ân tình” – không chỉ là tên gọi một phong trào, mà là thông điệp về tình thầy trò, nghĩa đồng hương sẽ còn được viết tiếp, như ngọn lửa bền bỉ soi sáng hành trình nửa thế kỷ và những chặng đường tương lai của Trường THPT Thanh Chương 3.
Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/su-tro-ve-cua-nhung-an-tinh-post754832.html


![[Ảnh] Đà Nẵng: Nước rút dần địa phương tranh thủ dọn dẹp](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/382x610/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761897188943_ndo_tr_2-jpg.webp)


![[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/382x610/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761881588160_dsc-8359-jpg.webp)









































































Bình luận (0)