Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tấm lòng nhân ái của chị Đinh Phương Thảo và nhóm thiện nguyện Thiện An

Trong cuộc sống bộn bề, vẫn có những tấm lòng lặng lẽ dấn thân vì người khác. Chị Đinh Phương Thảo, Trưởng nhóm Thiện nguyện Thiện An là người như thế.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng11/10/2025

thien-nguyen-thien-an.jpg
Nhóm thiện nguyện Thiện An phát đồ ăn miễn phí tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương.

Sống để cho đi

Chị Đinh Phương Thảo sinh 1987, hiện đang là kế toán tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương (thành phố Hải Phòng). Năm 2021, thấy bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần Hải Dương và Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương ít được nhận đồ thiện nguyện nên chị Đinh Phương Thảo đã lập Nhóm thiện nguyện Thiện An hoạt động ở khu vực này. Ban đầu chỉ vài thành viên, số tiền ít ỏi, nhưng bằng sự kiên trì và lòng tin, nhóm dần nhận được sự đồng hành của nhiều tấm lòng hảo tâm.

Từ nguồn kinh phí do các thành viên trong nhóm đóng góp cũng như đi quyên góp từ những cá nhân hảo tâm, mỗi tháng, nhóm nấu và phát đồ ăn miễn phí cho bệnh nhân đều đặn từ 3 - 4 lần. Không chỉ có cháo nóng, nhóm còn thay đổi thực đơn theo từng tuần: khi là bánh cuốn, khi là xôi, khi lại có bún hoặc phở. Đi cùng những suất ăn luôn có thêm món tráng miệng như trà sữa, nước đậu nành để bệnh nhân đủ dinh dưỡng.

Chị Vũ Thị Thu Hiền, thành viên gắn bó từ những ngày đầu chia sẻ: “Mỗi lần phát đồ ăn đến tay bệnh nhân, họ lại nhắn nấu tiếp và nhiều hơn, nghe vậy tôi thấy vui lắm và có thêm động lực để nấu ngon hơn”. Để có những phần ăn đó, các thành viên phải thức dậy từ rất sớm: người đi chợ, người nhóm bếp, người thái rau củ... Hơn 15 thành viên trong nhóm, ai cũng coi việc đến với bếp từ thiện là niềm hạnh phúc.

“Làm từ thiện là làm bằng cả cái tâm nên chúng tôi không mong cầu nhận lại điều gì ngoài niềm vui của những người được giúp đỡ”, đó là chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành của chị Đinh Phương Thảo, người sáng lập Nhóm thiện nguyện Thiện An.

thien-an.jpg
Suất ăn thiện nguyện đa dạng giúp người bệnh có thêm động lực để điều trị, vươn lên trong cuộc sống.

Sau hơn bốn năm, nhóm Thiện An đã trao hơn 3.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân gắn bó cả đời với bệnh viện, nay đã coi chị Thảo và các thành viên như người thân. Mỗi lần gặp, họ vui mừng, niềm hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt. Chị Nguyễn Thị L., bệnh nhân điều trị lâu dài tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, xúc động chia sẻ: “Tôi thường xuyên đau đầu, đau dây thần kinh nên phải điều trị lâu dài ở đây. Mỗi lần các cô chú của nhóm Thiện An đến là chúng tôi mừng lắm. Không chỉ có đồ ăn ngon mà còn là tình cảm, rất vui vẻ. Ở viện lâu ngày, có lúc tinh thần mệt mỏi nhưng nhận được suất cháo, nghe vài câu chuyện, tự nhiên thấy nhẹ lòng, có thêm niềm tin chữa bệnh”.

Chính sự gắn bó, thân quen ấy đã tạo nên một sợi dây vô hình kết nối giữa người cho đi và người nhận lại. Với chị Thảo, đó là hạnh phúc giản dị nhưng vô giá.

Minh bạch và chân thành

Ngay từ ngày đầu thành lập, chị Thảo đã xác định nguyên tắc của nhóm là mọi khoản đóng góp, chi phí mua thực phẩm đều được công khai minh bạch. Nhóm không đặt nặng số tiền ai đóng nhiều hay ít, mà coi đó là duyên, là cái tâm cùng nhau thực hiện. Nhờ cách làm này, Thiện An luôn giữ được sự thoải mái, tin tưởng trong tập thể. Chị Thảo chia sẻ: “Tôi luôn nói với mọi người làm từ thiện bằng cả trái tim. Mình cho đi thì đừng nghĩ đến nhận lại. Thay vào đó, hãy nghĩ rằng ở đâu đó có một bệnh nhân được vui hơn, có thêm động lực chữa bệnh. Đó mới là phần thưởng lớn nhất”.

thao-phuong.jpg
Ngoài đồng hành cùng nhóm thiện nguyện của mình, bản thân chị Đinh Phương Thảo cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội khác, đặc biệt là hiến máu tình nguyện.

Sự chân thành của chị khiến không chỉ bạn bè, người thân, mà cả nhiều cá nhân, tổ chức bên ngoài cũng tìm đến để chung tay. Bố mẹ chị Thảo cũng hết lòng ủng hộ, thường xuyên góp công sức, coi hoạt động thiện nguyện như một phần cuộc sống gia đình.

Hoạt động thiện nguyện của Nhóm thiện nguyện Thiện An thầm lặng nhưng đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Với nhiều người trẻ, đây còn là cơ hội để học cách sẻ chia, rèn luyện sự kiên nhẫn và lòng yêu thương. Chị Vũ Thị Thu Hiền nói thêm: “Từ ngày tham gia nhóm, tôi thấy bản thân thay đổi nhiều. Không còn cáu gắt hay vội vã như trước, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, biết lắng nghe và đồng cảm. Chính những bệnh nhân cho tôi bài học sống quý giá”.

Dịp Trung thu năm nay, nhóm tổ chức tặng 600 suất quà cho người bệnh ở 2 Bệnh viện: Tâm Thần Hải Dương và Phục hồi chức năng Hải Dương, mỗi suất ăn gồm có bún thịt nướng, hoa quả, bánh trung thu và sữa.

Những suất cháo nóng, bát xôi thơm hay ly sữa ngọt ngào… đã thắp lên niềm tin yêu vào cuộc sống cho người bệnh. Trong hành trình ấy, chị Đinh Phương Thảo và nhóm Thiện An không mong cầu gì khác ngoài việc chia sẻ, để mỗi bệnh nhân có thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật. Từ một suy nghĩ giản dị, chị Đinh Phương Thảo đã làm lan tỏa ngọn lửa nhân ái để hành trình thiện nguyện tiếp tục bền bỉ và ý nghĩa, gieo hạt giống yêu thương vào lòng người.

MINH NGUYÊN

Nguồn: https://baohaiphong.vn/tam-long-nhan-ai-cua-chi-dinh-phuong-thao-va-nhom-thien-nguyen-thien-an-523119.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Về U Minh Hạ trải nghiệm du lịch xanh ở Mười Ngọt và Sông Trẹm
Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Nét đẹp lao động
Nét đẹp lao động