Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tập diễu binh là lúc phải nỗ lực vượt giới hạn bản thân

Những nét mặt người chiến sĩ công an cùng các bước đi rầm rập đầy khí thế đủ thấy tinh thần quyết tâm cùng sức mạnh tập thể quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cho ngày Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

VietNamNetVietNamNet26/03/2025


Ảnh màn hình 2025-03-26 lúc 08.39.47.png

- Một, hai, một, hai…

  • Tiếng loa hiệu lệnh của thầy hướng dẫn hòa theo tiếng hô đều đặn cùng nhịp chân mạnh mẽ của các chiến sĩ thể hiện tinh thần quyết tâm, tập trung cho màn trình diễn ấn tượng.
  • Đó là hình ảnh tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp Số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (tỉnh Đồng Nai). Ngay từ 7h sáng gần 3.000 chiến sĩ công an đã hăng say tập luyện. Vào dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước tới đây những con người này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các khối diễu binh của lực lượng vũ trang.

Nổi bật trong thao trường, 128 nữ chiến sĩ khối cảnh sát đặc nhiệm được tuyển chọn từ các sinh viên tại Học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân. Nhìn nét mặt họ cùng những bước đi rầm rập đủ thấy một tinh thần quyết tâm cùng những sức mạnh tập thể.

Sau hơn 3 tháng huấn luyện, những cô sinh viên mới trải qua kỳ huấn luyện nghĩa vụ công an nay đã thực hành thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ như: đánh tay, đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi; mang súng đi đều chuyển thành mang súng đi đều chào và thôi chào.

Chiếc mũ đặc nhiệm nặng hơn 3kg được chiến sĩ Phạm Thị Hà Quỳnh chỉnh lại một cách thuần thục. Mỗi nữ chiến sĩ thuộc Khối Cảnh sát đặc nhiệm đều phải mang trang phục, súng MP5 cùng chiếc mũ tổng cộng 10kg trong suốt quá trình luyện tập.

Khi mới nhận nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm A50, Hà Quỳnh không khỏi lo lắng vì phải tạm gác việc học tập. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa căng thẳng trước những buổi luyện tập đầu tiên đầy khắc nghiệt khiến cô sinh viên năm hai đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, theo thời gian, Hà Quỳnh và các bạn đã dần vượt qua được những giới hạn của bản thân.

"Quá trình luyện tập liên tục dù vất vả nhưng với sự đồng hành, động viên và thúc giục từ các thầy, chúng em đã dần quen với cường độ. Niềm tự hào và sự phấn khởi khi được đứng trong đội hình diễu binh trở thành động lực mạnh mẽ, giúp chúng em nỗ lực và quyết tâm hơn bao giờ hết."

Mỗi ngày, các chiến sĩ bắt đầu luyện tập từ 7h-11h, chiều từ 13h30-17h. Tuỳ theo từng khối mà các thầy hướng dẫn có giáo án và phương thức huấn luyện riêng nhưng phải đảm bảo tinh thần "đúng, đều, đẹp". 

Khối Sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc luyện tập theo từng hàng, làm cơ sở hiệp đồng động tác trong 1/3 khối, 1/2 khối, trước khi ghép thành cả khối để kiểm tra độ chính xác của từng cá nhân. Trong quá trình luyện tập đội hình, mỗi cá nhân phải phát huy cao độ tinh thần tập thể, chỉnh sửa các động tác tay và kỹ thuật tay trong hàng, trong khối sao cho thống nhất, đẹp mắt. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thực hiện động tác, các chiến sĩ phải giữ khuôn mặt trang nghiêm, với nét tươi vui nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm túc.

Gần đó, khối Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu quần xắn cao, sử dụng thêm bao tạ 0,5kg để tập tay cầm súng trong quá trình luyện tập.

Trời về trưa, nắng dần đứng bóng, những cô gái của Khối nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông mặt đỏ bừng dưới cái nóng nhưng từng động tác tay, chân vẫn khá thống nhất. 

Dưới cái nóng gay gắt, mồ hôi lấm tấm trên áo, chảy dài trên khuôn mặt Anh Thư.

"Chân cao lên, căng tay lên", cô sinh viên Đại học An ninh Nhân dân liền dốc toàn bộ sức lực, nỗ lực 200% để luyện tập sau khi nghe tiếng thầy hô.

"Các thầy vừa nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm, động viên mấy đứa con gái ở tuổi 19, 20 như chúng em rất nhiều. Từ ngày vào môi trường luyện tập, ai cũng tự giác cố gắng, nỗ lực, thi đua giữa các khối thật đều, đẹp", Anh Thư tự hào kể.

- Ghép động tác, hoàn thiện động tác đi nghiêm. Đi nghiêm!

  • Với chiếc loa đeo trên vai, Đại uý Đậu Đình Nhật, cán bộ huấn luyện chính Khối nam Không quân CAND cùng các thầy luôn theo sát bước chân của các chiến sĩ.
  • Theo thầy Đình Nhật, bước vào giai đoạn 2, hiện tại các khối đang đẩy mạnh nâng cao thể lực và độ hoàn thiện. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng đến cường độ luyện tập, nhưng nhờ sự quan tâm và tạo điều kiện của Sở chỉ huy cùng sự hỗ trợ của bộ phận y tế trong việc chăm sóc sức khoẻ và cung cấp nước uống suốt quá trình luyện tập, thầy và trò đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dọc theo cung đường luyện tập, nhiều lán và cán bộ y tế được bố trí bám thao trường để hỗ trợ sơ cứu ngay khi các chiến sĩ bị đau, gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình luyện tập.

Cái nắng khắc nghiệt của miền Nam những ngày tháng 3 càng thể hiện rõ hơn trên làn da đen sạm của những chiến sĩ Khối nam Sĩ quan Công an TPHCM. Những vệt sáng do quai mũ in hằn trên khuôn mặt những người chiến sĩ chính là dấu vết, minh chứng cho sự quyết tâm, cho những tháng ngày hăng say luyện tập trên thao trường.

Sau 2 tiếng rưỡi nghỉ trưa, thời gian buổi chiều, các khối diễu binh, diễu hành gồm nhiều lực lượng như: Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân, Sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông, Sĩ quan Công an TPHCM, Cảnh sát Cơ động, nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở,... tiến hành luyện tập và hợp luyện ghép với nhạc. 

Khi đi nghiêm qua lễ đài, mặt của các chiến sĩ hướng lên lễ đài một góc 45 độ để chào, chân vung lên thẳng hướng tiến, tay nhịp nhàng hành tiến theo nhịp nhạc hành khúc.

  • - Đẩy căng lồng ngực ra! Đúng rồi, nghe nhạc, không cần vội! Hôm nay các bạn đi tốt hơn! Cố gắng thêm chút nữa!
  • Tiếng hô vang của Trung tá Hoàng Trung Thực vang lên khi nhận xét từng khối quân diễu binh qua lễ đài. Tay phải cầm cờ, tay trái cầm mic, người chỉ huy như một "nhạc trưởng" cẩn thận quan sát từng động tác, từng chiến sĩ, từng khối một cách chính xác.

Suốt quá trình huấn luyện, cán bộ luôn theo sát, nắm chắc kết quả huấn luyện từng nội dung, từng người, từng hàng, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời các yếu lĩnh động tác còn hạn chế, học đến đâu chắc đến đó, đặc biệt là không nôn nóng, đốt cháy giai đoạn. Để hiệp đồng thống nhất giữa các lực lượng, nâng cao nền tảng thể lực đảm bảo trong giai đoạn 2, các khối phải đi nghiêm được từ 120 -150m. Thể lực phải đáp ứng được diễu hành từ 5-7km. 


Dù khó khăn khắc nghiệt là thế song sau những giờ tập luyện căng thẳng, những chàng thanh niên tuổi đôi mươi vẫn luôn tươi vui, nhiệt huyết đúng với tinh thần người lính.


Trong những giờ giải lao, trên thao trường rộng lại vang lên tiếng đàn, tiếng hát. Chiến sĩ Trịnh Trí Thủ, sinh viên Đại học An ninh nhân dân, cầm đàn guitar, bắt nhịp cho các chàng trai Khối nam Không quân CAND cùng hát vang "Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính/ Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca..." 

Những chàng trai sinh viên hồn nhiên với hoài bão và ý chí quyết tâm trên thao trường giữa không gian mùa hạ rực rỡ, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.



Trải qua những tháng ngày cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, nhiều tình bạn, tình đồng đội đồng chí được nảy nở, trở thành một phần đáng nhớ trong thanh xuân của gần 3.000 chiến sĩ. 

Sau buổi tập luyện chiều, các chiến sĩ quay trở về phòng để nghỉ ngơi và thực hiện sinh hoạt cá nhân trước bữa tối. Để bảo đảm sức khỏe và duy trì hiệu quả trong luyện tập, chế độ dinh dưỡng của các chiến sĩ luôn được chú trọng, từng khẩu phần ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mỗi chiến sĩ đều tuân thủ lối sống binh nghiệp chuyên nghiệp, gọn gàng và sạch sẽ. Từ việc tự giác rửa chén, giặt đồ cho đến việc quét dọn, mọi công việc sinh hoạt đều được thực hiện một cách tự lập và có tổ chức.

Trong suốt thời gian tham gia luyện tập từ thứ 2 đến thứ 7, các chiến sĩ hoàn toàn không được sử dụng điện thoại. Thay vào đó, họ tập trung tối đa vào các hoạt động huấn luyện. Những giờ học hát và tập văn nghệ vào các buổi tối, đặc biệt là dịp kỷ niệm 26/3, đã mang lại không khí vui vẻ, thoải mái, giúp các chiến sĩ thư giãn và tạo sự hào hứng sau một ngày dài luyện tập căng thẳng.

Bên cạnh thời gian luyện tập chính, nhiều chiến sĩ đã chủ động tăng cường luyện tập vào buổi tối để hoàn thiện các động tác và phối hợp nhịp nhàng cùng khối. Trong hình, các chiến sĩ Ngọc Tú, Nam Trường, Minh Tiến và Hoàng Long thuộc Khối Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, luyện tập chăm chỉ trong khoảng 1,5 giờ.

Họ tranh thủ thời gian trước khi về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày tăng tốc luyện tập sắp tới, sẵn sàng bước vào giai đoạn 3.

Vietnamnet.vn

Nguồn:https://vietnamnet.vn/tap-dieu-binh-la-thoi-diem-phai-no-luc-vuot-gioi-han-ban-than-2383593.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Nữ chiến sĩ biệt động luyện tập diễu binh cho ngày kỷ niệm 50 năm thống
Toàn cảnh Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025: Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới
Phi đội trực thăng mang cờ Tổ quốc bay qua dinh Độc Lập
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai: 'Thủng nóc, bay trần, tung trời đất'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm