Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thác nước như dải lụa trắng, mang truyền thuyết về người anh hùng ở Lâm Đồng

Từ độ cao trên 50m, thác nước mang truyền thuyết về người anh hùng ở Lâm Đồng đổ xuống như một dải lụa trắng giữa những thảm xanh khiến khách tham quan không thể rời mắt.

Báo Hải DươngBáo Hải Dương06/06/2025

W-thac nuoc 1.jpg
Nhìn từ xa, thác Bobla ẩn hiện sau những tán cây cổ thụ rợp bóng mát

Dải lụa trắng giữa những mảng xanh

Nằm cách không xa quốc lộ 20, thuộc địa phận xã Liên Đầm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) có thác nước đổ xuống từ vách đá cao hơn 50m. Đi trên triền dốc, khách tham quan đã nghe tiếng thác nước đổ ầm ào, vang vọng một vùng.

Người dân địa phương cho biết, thác có tên Bobla, hay còn được biết đến với tên gọi khác là thác Liên Đầm. Đường vào thác đã được trải nhựa khang trang, nằm dưới tán cây rợp bóng.

Gần đến thác Bobla có một thác nhỏ, nhiều tầng với dòng nước trong mát chảy uốn lượn trên những phiến đá phủ đầy rêu xanh.

W-thac nuoc 18.jpg
Thác nước nhỏ phía trước thác Bobla

Đứng dưới chân thác nhỏ, du khách có thể nghe tiếng nước đổ, cảm nhận hơi nước trong gió từ ngọn thác Bobla đang tung bọt trắng xóa cách đó vài trăm mét.

Thác Bobla cao hơn 50m, đổ xuống từ đỉnh 2 ngọn đồi hình voi phục. Dòng nước của thác rộng khoảng 20m đổ theo mặt vách đá gồ ghề gần như thẳng đứng xuống mặt hồ phía dưới.

W-thac nuoc 4.jpg
Thác Bobla đổ xuống từ độ cao trên 50m

Trông từ xa, ngọn thác như một dải lụa trắng giữa những thảm xanh khiến khách tham quan không muốn rời mắt.

Dưới chân thác là hồ nước nhỏ lô nhô những tảng đá lớn. Xung quanh thác có nhiều cây cổ thụ cao lớn, tỏa bóng mát.

Trông từ xa, thác nước như một dải lụa trắng giữa những thảm xanh

Dòng nước từ thác tạo thành suối chảy quanh co, uốn lượn trên bề mặt sỏi đá, chạy tít tắp về phía buôn làng. Hai bên bờ, cây cỏ, hoa dại nở quanh năm.

Theo người dân địa phương, thác đầy nước quanh năm. Tuy nhiên vào mùa mưa, nước cuốn theo bùn đất đỏ đặc trưng của vùng cao nguyên Di Linh chảy xuống nên hồ nước dưới chân thác không trong xanh mà có màu đỏ đục.

Ngược lại vào mùa khô, trời ít mưa, nước trong hơn.

W-thac nuoc 10.jpg
Vào mùa mưa, hồ nước dưới chân thác không trong xanh mà có màu đỏ đục

Bao bọc lấy thác Bobla ngoài rừng tự nhiên còn có một quần thể thực vật phong phú. Nơi đây cũng có nhiều loại hoa rừng đa dạng màu sắc.

Gắn liền với truyền thuyết

Thác Bobla theo ngôn ngữ địa phương là Nhrùh Bồ Bla (tạm dịch: Thác đầu ngà voi) hay Nhrùh Liang Dăm. Các tên gọi này gắn liền với những truyền thuyết của người dân bản xứ.

Cẩm nang du lịch Di Linh do Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Di Linh cung cấp có đoạn, thác Bobla là địa điểm du lịch nổi tiếng của huyện Di Linh, rất được du khách yêu thích.

Thác còn được gọi là thác Liên Đầm - cách đọc của Liang Dam – tên người anh hùng đã cứu buôn làng thoát khỏi sự xâm lược, cai trị của bộ tộc khác trong truyền thuyết người K’ho.

W-thac nuoc 9.jpg
Thác nước mang theo những truyền thuyết của người dân bản xứ

Theo tài liệu này, người K’ho Srê kể rằng, vào thời xa xưa buôn làng bị bộ tộc khác cai trị. Họ bắt người dân bản xứ cống nạp những sản vật của núi rừng như: Da thú, sừng tê giác, hươu nai, đặc biệt là ngà voi...

Một lần, người tù trưởng tìm được một cặp ngà voi quý, cao quá đầu người, dâng lên. Vị vua của bộ tộc cai trị rất thích cặp ngà voi nên đặt tên cho dòng thác nơi sản vật được tìm thấy là Bobla.

Theo ngôn ngữ K’ho, Bo có nghĩa là đầu, Bla là ngà voi. Từ đó, dòng nước chảy xuống từ vách đá dựng đứng trong vùng cũng mang tên thác Bobla hay còn được gọi là thác Đầu ngà voi.

Để nhắc nhớ truyền thuyết xưa, hiện nay tại khu vực thác có tượng voi kích thước lớn được đắp bằng xi măng.

W-thac nuoc 7.jpg
Khu vực thác có tượng voi kích thước lớn đắp bằng xi măng

Cũng theo Cẩm nang du lịch Di Linh, thác Bobla còn liên quan đến truyền thuyết về Liang Dăm, vị anh hùng có công bảo vệ dân làng. Trong truyền thuyết của người bản xứ, Liang Dăm có vóc người to khỏe, cao lớn.

Chàng thanh niên không khuất phục trước sự xâm chiếm, cai trị của bộ tộc từ xứ khác đến. Một lần, buôn làng của Liang Dăm bị đàn áp. Liang Dăm cầm giáo quyết chiến với đối phương.

W-thac-nuoc-8.jpg
Thác cũng gợi nhắc truyền thuyết về Liang Dăm, người anh hùng của dân bản xứ

Liang Dăm đến đâu, lực lượng đối phương tan rã đến đó. Sau khi đẩy lùi đối phương, chàng lặng lẽ đi về phía dòng thác Bobla rồi biến mất.

Để ghi nhớ công ơn của người anh hùng này, người dân tại đây đặt tên buôn là Liang Dăm. Về sau, tên riêng này bị đọc chệch, phiên âm theo tiếng Kinh thành Liên Đầm. Do đó, Bobla cũng được gọi là thác Liên Đầm.

Ông Vũ Thành Công, Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Di Linh cho biết, Bobla là thác nước tự nhiên cao nhất, hùng vĩ nhất của huyện Di Linh.
“Hiện, thác được khai thác kinh doanh du lịch. Hằng năm, thác Bobla đón hơn 27.000 lượt khách tham quan, sử dụng các dịch vụ du lịch”, ông Công nói.

H.A (theo Vietnamnet)

Nguồn: https://baohaiduong.vn/thac-nuoc-nhu-dai-lua-trang-mang-truyen-thuyet-ve-nguoi-anh-hung-o-lam-dong-413362.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm