Dàn sao của Brazil gây thất vọng trước Argentina. |
Thảm bại mà mọi người ngờ tới, và sự tồi tệ vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng, thật ra được báo trước từ lâu. Dorival Júnior có lẽ là người duy nhất không nhận ra được điều đó.
Cảnh tượng trên sân, với kết quả cuối cùng đầy bi thảm, chẳng thể bất ngờ hơn. Trận thua thảm hại là điều tất yếu, và nếu không có sự ngớ ngẩn của Romero - người tặng Brazil một bàn thắng - có lẽ tỷ số còn tệ hơn.
Chiến thuật lạ lùng
Liệu Dorival Júnior nghĩ gì khi quyết định xếp đội hình của mình? Cách ông bố trí một đội hình với chỉ hai tiền vệ và một bộ tứ tấn công dường như là một sự bất chấp logic, đặc biệt khi đối đầu với đội tuyển Argentina, một trong những đội bóng có lối chơi chặt chẽ và đầy ăn ý. Quyết định này bộc lộ sự thiếu sót trong nhận thức chiến thuật, nhất là khi đối thủ sở hữu một đội hình gắn kết, những cầu thủ biết rõ vai trò và thời điểm để tỏa sáng.
Trong khi Argentina ra sân với một chiến thuật đầy cân nhắc, một tuyến giữa ăn ý và kỹ thuật, Brazil lại giống như một đội bóng được ghép lại từ những mảnh ghép không hề ăn khớp. Hàng phòng ngự của Brazil, với những cầu thủ chẳng mấy quen thuộc nhau, chỉ như những mảng vá chắp vá. Tình thế ấy chẳng thể nào dẫn đến thành công được.
Hiệp một của trận đấu phản ánh rõ nét sự bất lực của đội tuyển Brazil. Với một hàng phòng ngự yếu đuối và tuyến giữa gần như biến mất, Brazil không thể giữ bóng, không thể phản công, và khi mất bóng, lại không thể tạo ra sự áp lực. Argentina gần như chiếm lĩnh toàn bộ trận đấu, chỉ chờ đợi thời cơ để dứt điểm.
Brazil thua đậm Argentina là điều được báo trước. |
Khi bàn thắng đầu tiên đến, đó chỉ là vấn đề thời gian. Brazil tỏ ra quá yếu đuối, không có bất kỳ phản ứng nào trước những đợt tấn công mạnh mẽ của đối phương.
Những gì chúng ta chứng kiến là một đội bóng không có phương án, không có sự kết nối giữa các cầu thủ, và sự yếu kém của Dorival Júnior trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả trận đấu như một bản hòa tấu bi thảm của sự thiếu gắn kết.
Một hình ảnh lệch lạc
Trận thua trước Argentina không chỉ là một thất bại về mặt kỹ thuật, mà còn là sự lệch lạc của chính bản sắc bóng đá Brazil. Từ lâu, Brazil nổi tiếng với lối chơi tấn công sáng tạo, hào hoa, nhưng cũng không kém phần chắc chắn ở hàng phòng ngự và một tuyến giữa vững chãi. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Dorival Júnior, những phẩm chất ấy dường như đã bị bỏ qua.
Cách mà đội hình Brazil được triển khai, và lối chơi mà các cầu thủ thể hiện, thật khó hiểu. Đội bóng không thể giữ bóng, không thể tạo ra những tình huống tấn công, và khi giành lại bóng, họ lại chẳng biết phải làm gì với nó. Sự thiếu mạch lạc trong chiến thuật là điều dễ nhận thấy, và những cầu thủ như thể đang chơi một trận đấu không có mục đích.
Điều tồi tệ nhất không phải là trận thua này, mà là việc Dorival Júnior vẫn tiếp tục được giữ lại ghế huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia. Dù nhiều lần bị chỉ trích và không ít lần khiến người hâm mộ phải thất vọng, ông vẫn được duy trì, và thật khó hiểu khi người ta lại chọn giữ ông ở lại. Công việc của Dorival bộc lộ sự yếu kém từ rất lâu, nhưng Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) lại cứ kiên định với quyết định của mình.
Brazil cần cú hích để vực dậy mọi thứ. |
Bóng đá hiện đại yêu cầu một huấn luyện viên không chỉ có kinh nghiệm mà còn phải có tầm nhìn chiến thuật sắc bén, khả năng tạo ra một đội bóng gắn kết, đầy sáng tạo và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Dorival Júnior chưa bao giờ thể hiện được những phẩm chất ấy. Vấn đề không phải ở các cầu thủ - Brazil có những nhân tố tài năng - mà là sự thiếu hụt trong công tác huấn luyện, sự yếu kém trong việc phát huy tối đa khả năng của các ngôi sao.
Trận thua này là dấu mốc cho một sự thay đổi cần thiết. Brazil không thể tiếp tục trì trệ dưới sự chỉ đạo của Dorival Júnior. Bóng đá Brazil quá quen thuộc với những giai đoạn thăng trầm, nhưng nếu muốn quay lại đỉnh cao, đội tuyển cần phải thay đổi, và thay đổi ngay lập tức. Cần một huấn luyện viên có tầm nhìn hiện đại, một chiến lược rõ ràng và một lối chơi có tính kế thừa, không chỉ là những phương án tạm bợ.
Là một đội bóng sở hữu nhiều tài năng, Brazil hoàn toàn có thể xây dựng một đội tuyển mạnh mẽ, nhưng điều đó sẽ chỉ có thể thành hiện thực nếu họ có một chiến lược đúng đắn và một huấn luyện viên có đủ khả năng dẫn dắt. Câu hỏi đặt ra là CBF sẽ tiếp tục giữ Dorival Júnior, hay sẽ quyết định thay đổi để đưa bóng đá Brazil trở lại đúng quỹ đạo?
Nếu bóng đá Brazil muốn tìm lại vinh quang trên đấu trường quốc tế, sự thay đổi không thể trì hoãn. Chúng ta cần một đội bóng biết chơi bóng, biết chiến đấu và trên hết, có một huấn luyện viên xứng đáng để dẫn dắt. Nếu không, những thảm họa như trận đấu này sẽ chỉ là khởi đầu cho một chu kỳ thất bại dài hạn.
Nguồn: https://znews.vn/tham-hoa-tuyen-brazil-post1540973.html
Bình luận (0)