Cô Đinh Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé (Q.Bình Thạnh), rạng rỡ cổ vũ từng học trò vào điểm thi Trường THCS Rạng Đông
ẢNH: NGỌC LONG
Hôm nay, 6.6, hơn 76.000 thí sinh tại TP.HCM tham gia kỳ thi lớp 10 môn ngữ văn. Tại điểm thi Trường THCS Rạng Đông, nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6 giờ 30, trong khi đó thầy cô các em còn tới sớm hơn nữa để điểm danh và hỗ trợ học trò nếu cần thiết. Một điều đặc biệt là không chỉ có các giáo viên chủ nhiệm tham gia đội ngũ mà thầy cô hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng "xông pha", khiến học sinh hào hứng.
Trong đó, cô Đinh Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé, vừa cầm hashtag tràn đầy các lời chúc tích cực, như "Hít thật sâu/Viết thật chắc/Điểm thật cao", vừa niềm nở cười chào hỏi từng thí sinh mới di chuyển đến điểm thi, sau đó hướng dẫn các em đến khu vực điểm danh. Đây là truyền thống từ nhiều năm qua của trường nhằm khích lệ tinh thần học sinh, giúp các em cảm thấy bình tĩnh và thoải mái, theo cô Ân.
Các thầy cô cầm hashtag chứa đầy những lời chúc ý nghĩa trong mùa thi
ẢNH: NGỌC LONG
Thầy cô điểm danh và cổ vũ từng học trò
ẢNH: NGỌC LONG
Đứng cạnh cô Ân, nhiều thầy cô tại trường cũng cầm các hashtag với lời nhắn nhủ, "Cả thế giới tin em làm được", "Chạm sao nhận điểm 10"... để trấn an thí sinh. Có giáo viên còn mặc áo lớp như một cách nhắn gửi rằng: "Thầy cô luôn đồng hành và tin tưởng các em, từ những hoạt động của lớp đến thời khắc quan trọng này".
Trong khi đó, ở các bàn điểm danh, sau khi đánh dấu vào tên thí sinh đã có mặt, thầy cô cũng liên tục hô to: "Nhớ thi tốt nha", "Cẩn trọng khi làm bài nha con"...
Thí sinh ngồi xe lăn được giáo viên cõng lên phòng dự thi lớp 10
"Kỳ thi lớp 10 tuy nhiều áp lực nhưng cũng là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành của các con. Mong các con cứ tự tin làm hết sức vì: 'Cả thế giới tin em làm được'", cô Thiên Ân nói.
Giáo viên lo lắng gọi điện cho học sinh
chưa đến điểm thi
ẢNH: NGỌC LONG
Cũng tại điểm thi này, các thầy cô tại Trường THCS Yên Thế luôn trong tâm thế lo lắng, tất bật gọi điện thoại cho phụ huynh những em nào vẫn chưa có mặt trước 7 giờ. Có em chưa liên hệ được, có em nhầm giờ thi khiến thầy cô đứng ngồi không yên. Các thầy cô cho biết đã đến điểm thi từ 5 giờ 45 và túc trực cho tới khi điểm danh đủ mới nhẹ nhõm, yên tâm.
"Những ngày thi quan trọng này, các em áp lực thì thầy cô cũng rất lo lắng, cả đêm qua tôi hồi hộp không ngủ được. Mấy hôm thi, em nào chưa tới là chúng tôi cứ ngóng trông, lo lắng, sợ các em ngủ quên hay gặp chuyện gì bất trắc là lỡ dở 9 năm đèn sách của các em", thầy Lê Việt Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Trường THCS Yên Thế, chia sẻ.
Còn theo thầy Trần Xuân Thủy, giáo viên ở Trường THCS Rạng Đông, với 292 học sinh trường thi ở điểm thi này, các thầy cô phải đảm bảo điểm danh đủ từng em. Để làm điều này, thầy Thủy kể rằng danh sách thông tin liên lạc được chuẩn bị kỹ lưỡng với tận 3 số điện thoại lần lượt của học sinh, phụ huynh và thậm chí là hàng xóm các em. "Chuẩn bị như thế để đề phòng những tình huống bất ngờ hay rủi ro", nam giáo viên chia sẻ.
Danh sách chi chít thông tin liên lạc của một giáo viên
ẢNH: NGỌC LONG
Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập ở TP.HCM diễn ra trong hai ngày 6 - 7.6 tại 142 điểm thi, với tổng cộng 3.277 phòng thi. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi năm 2025 có 76.435 thí sinh đăng ký với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 70.070 suất, tức khoảng 91,7% thí sinh trúng tuyển vào các trường công lập. Mặt khác, tổng chỉ tiêu các trường tư là gần 19.500 suất học, giúp giảm áp lực cạnh tranh so với những năm trước.
Nguồn: https://thanhnien.vn/thay-co-tphcm-mac-ao-lop-cam-bien-co-vu-ca-the-gioi-tin-em-lam-duoc-185250606095513522.htm
Bình luận (0)