Tiểu phẩm tái hiện tinh thần bất khuất của chị Võ Thị Sáu.
Chương trình nghệ thuật “THỊ” nhìn lại những giá trị truyền thống, lắng nghe những câu chuyện hiện đại và cùng nhau lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt: thông minh, bản lĩnh và đầy tự hào.
Chương trình được chia thành 3 chương: Chương 1 “Màn đêm - Ánh trăng” khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa: dịu dàng, thuần khiết nhưng đầy bản lĩnh. Mở màn bằng 2 ca khúc “Gối Gấm” và “Bánh Trôi Nước” dựa trên thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Điểm nhấn của chương này là trích đoạn cải lương “Hồn tiết phụ” (dựa trên truyện “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ); kết chương là ca khúc “Bóng phù hoa”, thương xót cho những số phận bất hạnh bị ràng buộc bởi những định kiến khắt khe của xã hội phong kiến.
Chương II với tên gọi “Bình minh và Mặt trời” mở ra một không gian bừng sáng của lòng yêu nước và khát vọng sống. Người phụ nữ Việt Nam hiện lên trong trang sử mới, không chỉ là người gìn giữ ngọn lửa trong gia đình, mà còn là những người chiến sĩ can trường, những người con gái dấn thân vì tự do, vì lý tưởng cách mạng. Từ những ca khúc cách mạng hào hùng, tiểu phẩm tái hiện tinh thần bất khuất của chị Võ Thị Sáu, đến tiết mục tốp ca “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, khiến cả khán phòng xúc động, tự hào về tinh thần quả cảm và lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam. Không dừng lại ở đó, màn hình LED trên sân khấu chiếu về những tấm gương phụ nữ thành đạt trên nhiều lĩnh vực ở trong nước và quốc tế.
Chương III “Ước mơ của mẹ” với những tiết mục ca múa, hoạt cảnh sân khấu ý nghĩa khắc họa hành trình những người mẹ sinh con, nuôi nấng và lặng lẽ đứng phía sau để nâng đỡ cho bao ước mơ của con bay xa. Đặc biệt, kết chương trình là sự tri ân của tất cả các bạn sinh viên tham gia chương trình khi họ trân trọng mời mẹ, người thân của mình lên sân khấu để trao những bó hoa, những cái ôm nồng thắm, chan hòa cùng những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc.
Chị Trần Thị Ngọc, ở Cần Thơ, mẹ của sinh viên Phạm Trần Hồng Nhung, chia sẻ: “Chương trình rất hay, rất ý nghĩa khiến tôi và nhiều người xem xúc động, tự hào hơn về người phụ nữ Việt Nam. Tôi cũng rất vui vì con gái mình tham gia đóng góp trong chương trình. Mong rằng các con không chỉ làm chương trình hay mà còn học tập tốt và sẽ vững vàng, vươn xa khi bước vào đời”.
Bạn Phạm Quốc Khải, sinh viên Lớp Truyền thông đa phương tiện 01 - Khóa 10, cho biết: “Chương trình nghệ thuật này để kết thúc môn “Tổ chức sự kiện”, tạo tiền đề cho sinh viên thực hành những kiến thức đã học. Hơn 70% các bạn tham gia biểu diễn là sinh viên, chúng em mời thêm một số anh chị cộng tác như MC, ca sĩ, nhạc công để chương trình được hoàn hảo hơn. Kinh phí do sinh viên đóng góp và vận động tài trợ thêm. Chúng em chọn chủ đề “THỊ” là vì tình yêu, tôn vinh người phụ nữ, người mẹ, muốn thông qua chương trình khơi dậy niềm tự hào, sự trân trọng và nâng cao ý thức bình đẳng giới”.
* * *
“THỊ” đã góp phần tôn vinh nét đẹp, giá trị, chiều sâu văn hóa, lịch sử và bản sắc của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, chương trình cho thấy sự tự tin và khả năng sáng tạo nghệ thuật của sinh viên; tạo sân chơi giao lưu văn hóa - nghệ thuật lành mạnh, ý nghĩa, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm và đầy bản lĩnh từ hình ảnh người phụ nữ.
Bài, ảnh: LỆ THU
Nguồn: https://baocantho.com.vn/-thi-ton-vinh-phu-nu-viet-nam-a187822.html
Bình luận (0)