Dù thời tiết không thuận lợi, chương trình nghệ thuật tối 16/5 tại Hải Phòng vẫn diễn ra trọn vẹn, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Thu Phương, Quốc Thiên, Thùy Chi, Đông Hùng, nhóm Oplus, Phạm Thu Hà…
Cơn mưa bất ngờ giữa đêm diễn không những không làm gián đoạn chương trình mà còn trở thành chất xúc tác đặc biệt, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cả về cảm xúc lẫn thị giác.

Thu Phương và Quốc Thiên song ca đầy cảm xúc dưới cơn mưa, tạo nên khoảnh khắc lãng mạn và ấn tượng trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).
Một trong những phần biểu diễn ấn tượng nhất là màn song ca giữa Thu Phương và "anh tài" Quốc Thiên. Trong màn mưa, 2 nghệ sĩ thể hiện liên khúc Chưa bao giờ - Vì yêu, tạo nên một không gian vừa lãng mạn, vừa nồng nàn.
Giọng hát từng trải, sâu lắng của Thu Phương hòa quyện cùng sự trẻ trung, tình cảm trong giọng ca của Quốc Thiên khiến khán giả xúc động. Không ít người che ô, đội mưa, đứng lặng để thưởng thức tiết mục.
Xuất hiện trong đêm diễn, ca sĩ Thu Phương gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh và giọng hát nội lực. Cô thể hiện loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như: Về đây nghe em, Cô gái đến từ hôm qua, Trăng dưới chân mình.
Chất giọng sâu lắng của nữ ca sĩ gốc Hải Phòng đã chạm tới cảm xúc của người nghe, đặc biệt trong không gian mưa lạnh và sự tập trung của hàng ngàn khán giả.
Ca sĩ Quốc Thiên cũng mang đến những màn trình diễn trẻ trung, sôi động với liên khúc Ai chung tình được mãi, Bước qua đời nhau, Cơn mơ băng giá và Vì anh thương em. Phần trình diễn của Quốc Thiên cùng vũ đoàn đã khuấy động không khí, góp phần tạo nên sự đa dạng màu sắc cho chương trình.

Quốc Thiên (ở giữa) cùng vũ đoàn khuấy động không khí với loạt ca khúc trẻ trung (Ảnh: Ban tổ chức).
Một điểm nhấn khác của chương trình là phần nhạc kịch Dòng chảy khát vọng được dàn dựng công phu, đưa khán giả đi qua các giai đoạn: Khởi nguồn từ "kế hoạch nhỏ" thời bao cấp đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đổi mới - tái thiết, và cuối cùng là bứt phá vươn tầm.
Sự kết hợp giữa dàn diễn viên chuyên nghiệp và các em thiếu nhi, giữa trống nghi thức đội và âm thanh công xưởng, tiếng boomwhackers (nhạc cụ gõ) và nhạc hiện đại, đã tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa sáng tạo, nơi quá khứ và tương lai giao thoa trong một "dòng chảy" nghệ thuật thống nhất.

Thùy Chi (váy trắng) mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng (Ảnh: Ban tổ chức).
Tiếp đến, khán giả được đón nhận nguồn năng lượng tươi mới với những tiết mục mang màu sắc trẻ trung: Bay vào ngày xanh - Một ngày mới (Thùy Chi); Thành phố trẻ, Bay đi trong ban mai (Nhóm Oplus); Phượng hồng, Tôi đi giữa hoàng hôn (Nguyễn Đình Tuấn Dũng); Thành phố hoa phượng đỏ, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Sống như những đóa hoa (Phạm Thu Hà); Tôi phi thường, Sóng (Đông Hùng), Vinh quang đang chờ ta (Đông Hùng - Phạm Thu Hà).
Gần cuối chương trình, không gian lắng lại với loạt tiết mục mang màu sắc hoài niệm và tri ân: Giấc mơ trưa (Thùy Chi), liên khúc Đất nước lời ru - Mẹ yêu con do Thu Phương, Quốc Thiên, Đông Hùng, Tuấn Dũng, Phạm Thu Hà cùng Đoàn múa HT thể hiện.

Khép lại chương trình, dàn nghệ sĩ cùng hòa giọng trong ca khúc "Cảm ơn tình yêu" (Ảnh: Ban tổ chức).
Kết thúc chương trình là ca khúc Cảm ơn tình yêu, quy tụ toàn bộ dàn nghệ sĩ, mang lại không khí hiện đại, rộn ràng nhưng vẫn sâu lắng, mở ra hy vọng về một hành trình mới đang chờ đón phía trước.
Dù mưa lớn kéo dài, hàng ngàn khán giả vẫn nán lại tới phút cuối, dành những tràng pháo tay dài cho nghệ sĩ và ê-kíp dàn dựng.
Chương trình do Phạm Hoàng Giang làm Tổng đạo diễn. Anh tiếp tục ghi dấu ấn sáng tạo sau khi vừa thực hiện thành công chương trình nghệ thuật kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ vào ngày 3/5 vừa qua.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/thu-phuong-quoc-thien-tinh-tu-hat-duoi-mua-20250517205627946.htm
Bình luận (0)