Chỉnh lại thước ngắm
Sau trận thắng ngược 2-1 trước U23 Philippines tại bán kết, HLV Kim Sang-sik nói rằng ông hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ, tiêu biểu là nỗ lực, tinh thần thi đấu và sự tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Tuy nhiên, điều làm chiến lược gia người Hàn Quốc chưa an tâm đó là việc các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Thực tế, cuộc đối đầu với U23 Philippines là trận đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam chơi tấn công có nét nhất từ đầu giải. Thế nhưng khâu dứt điểm và khả năng chuyển đổi cơ hội thành bàn thì các học trò của HLV Kim Sang-sik chưa làm tốt.
Chỉ trong vòng 12 phút đầu trận trước U23 Philippines, các cầu thủ U23 Việt Nam đã tạo ra 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt, hai trong số đó là những pha dứt điểm trúng cột dọc của Đình Bắc và Anh Quân. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, U23 Việt Nam đã có bàn dẫn trước từ rất sớm chứ không phải bị thủng lưới trước ở giữa hiệp 1.
Trong pha bóng gỡ hòa của Đình Bắc ở cuối hiệp 1 cũng có phần may mắn khi cầu thủ này dứt điểm trúng cột dọc và phải nhờ lần đá bồi mới có thể ghi bàn. Trận này, Đình Bắc khá vô duyên ở những pha dứt điểm của mình. Nếu lạnh lùng hơn ở pha bóng đối mặt sau đó, cầu thủ này có thể giúp U23 Việt Nam bước vào giờ nghỉ giải lao với ưu thế dẫn bàn.
Chưa hết, U23 Việt Nam tiếp tục phung phí cơ hội trong hiệp 2. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 78, Phi Hoàng có đường căng ngang chuẩn xác từ cánh trái nhưng trước khung thành rộng mở Văn Thuận lại đệm bóng vọt xà. Nếu làm tốt hơn ở pha bóng này, U23 Việt Nam đã dẫn 3-1 và không phải khiến người hâm mộ hồi hộp trong thời gian cuối trận, thời điểm mà U23 Philippines dồn lên tấn công khi không còn gì để mất.
“Trận đấu này rất vất vả đối với toàn đội. Mọi người đã chạy cả 95 phút để mang về chiến thắng. Đội vẫn đang thiếu một tiền đạo thực thụ. HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ có những chỉnh sửa cho toàn đội. Chúng em cần cải thiện khả năng dứt điểm trong trận đấu tiếp theo”, tiền vệ Nguyễn Văn Trường thừa nhận vấn đề của U23 Việt Nam sau trận bán kết.
Rõ ràng, sự hiệu quả trong khâu dứt điểm đang là vấn đề lớn của U23 Việt Nam. Trước đó tại vòng bảng, đội ghi 5 bàn vào lưới U23 Lào và U23 Campuchia, nhưng 3 trong số đó đến từ các trung vệ.
Các học trò của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt là các cầu thủ trên hàng công cần phải chỉnh lại thước ngắm, khi ở chung kết gặp chủ nhà U23 Indonesia là câu chuyện hoàn toàn khác so với các đối thủ mà đội vừa thi đấu. Trước hàng thủ của đội chủ nhà, những cơ hội ăn bàn rõ rệt như trận bán kết sẽ không đến thường xuyên và các cầu thủ sẽ phải tận dụng triệt để nếu như thời cơ đến.
Quyết tâm cho lần thứ ba
U23 Việt Nam đã có lần thứ ba liên tiếp lọt vào trận đấu cuối cùng tại sân chơi khu vực. Năm 2022 tại Campuchia, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam, dù gặp khó khăn về lực lượng nhưng vẫn giành chức vô địch sau khi đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số tối thiểu ở chung kết.
Một năm sau tại Thái Lan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã trải qua 120 phút nghẹt thở của trận chung kết và chỉ thắng 6-5 trong loạt luân lưu trước U23 Indonesia. Tất nhiên, mục tiêu của U23 Việt Nam trong trận chung kết năm nay vẫn không đổi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang rất quyết tâm có lần thứ ba mang Cup về quê nhà.
Hai năm sau thất bại, U23 Indonesia quyết tâm “đòi nợ” trước U23 Việt Nam. Đội bóng “xứ vạn đảo” đang có đủ “thiên thời, địa lợi và nhân hoà” để làm điều này. U23 Indonesia ngay từ đầu giải đã được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu khi được chơi trên sân nhà, cũng như có lực lượng được định giá cao nhất giải. HLV Vanenburg (Hà Lan) đang có trong tay đội hình mạnh và đồng đều, trong đó có cầu thủ nhập tịch Jens Raven, người đã ghi tới 6 bàn vào lưới Brunei ở vòng bảng.
Tính trước trận chung kết, U23 Indonesia đang là đội ghi nhiều bàn nhất (10 bàn) và cũng là đội bị thủng lưới ít nhất (1 bàn). Đội bóng này có điểm tựa sân nhà Bung Karno, nơi mà hàng vạn khán giả có thể gây ra áp lực lên đối phương. Vấn đề duy nhất của U23 Indonesia lúc này có lẽ là thể lực. Tại vòng bảng, các học trò của HLV Vanenburg phải thi đấu 3 trận (do bảng A có 4 đội) và họ vừa trải qua trận bán kết căng thẳng kéo dài 120 phút với Thái Lan.
Bất kỳ đội bóng nào một khi đã vào chung kết thì sẽ luôn quyết tâm có được danh hiệu cao nhất và U23 Việt Nam cũng không ngoại lệ. HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Tôi chưa từng đối đầu với HLV hiện tại của Indonesia, nhưng tôi đã theo dõi trận đấu của họ ở bán kết. Indonesia đang ngày một mạnh lên dưới sự dẫn dắt của HLV Vanenburg. Họ là đội bóng đáng gờm và rất có tổ chức. Nhưng dù gặp đối thủ nào ở chung kết, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều quan trọng để giành chiến thắng là thể lực và sự tự tin. Nếu chúng tôi giữ được sự tự tin và có sự chuẩn bị tốt, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đăng quang”.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/the-thao/thu-thach-kho-khan-156841.html
Bình luận (0)