Phong phú và đa dạng
Với chủ đề “Đà Nẵng yêu thương”, trại sáng tác thiếu nhi năm nay mang đến sân chơi thú vị, trong sáng và hướng các em đến tình yêu quê hương Đà Nẵng.
Ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, sáng tạo dành cho các em học sinh trải dài tại nhiều địa phương của thành phố Đà Nẵng mới.
Ngoài các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng tại lớp với các chuyên đề sát với quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng như khả năng tiếp nhận do các văn nghệ sĩ Hội Nhà văn và Hội Mỹ thuật thành phố truyền đạt, còn có hoạt động trải nghiệm và sáng tác thực tế; tham quan Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng nhằm giúp các em tìm hiểu thêm nhiều tác phẩm và kiến thức về mỹ thuật cổ điển cũng như đương đại.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là năm có số học sinh tham gia đông nhất và có nhiều tác phẩm nhất.
Dù các cây bút đang tập viết ở độ tuổi trẻ thơ nhưng khi đọc, chúng tôi không thể không đi tìm những giá trị nghệ thuật và tư tưởng mà tác phẩm muốn truyền tải đến người tiếp nhận thông qua hình tượng nhân vật, ngôn ngữ biểu đạt và cách tổ chức cấu trúc tác phẩm.
Đó là kết nối giữa cảm xúc, ý tưởng, cái nhìn nghệ thuật của người sáng tác và cách cảm thụ, thưởng thức cái đẹp của mỗi người đọc”.
Trại sáng tác văn học hè 2025 đã xuất hiện khá nhiều tác phẩm có chất lượng và phản ánh đa dạng về đề tài, góc nhìn và cảm xúc của tuổi thơ Đà Nẵng hôm nay.
Trong đó có khoảng 10 tác phẩm nổi trội thể hiện sự sáng tạo, tinh thần nhân văn và kỹ thuật viết đáng khen ngợi như các tác phẩm: “Những bức thư không người gửi”, “Lão gác làng”, “Hoa tử đằng ngày ấy”, “Mây và người gác mái”... được các em đầu tư công phu về cách viết với chất lượng nội dung khá cao.
Về mỹ thuật, họa sĩ Thân Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhận xét: “Các tác phẩm của các em ca ngợi được nét đẹp của thành phố Đà Nẵng trong lao động sản xuất, tình quân dân, lễ hội văn hóa vùng miền.
Trại hè đã giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật từ sớm. Tôi hy vọng sau trại hè này, các em có thêm nhiều kỹ năng để xây dựng nên tác phẩm, rèn luyện tính kiên nhẫn và thâm nhập thực tế nhiều hơn”.
Hành trình đầy ý nghĩa
Sau hơn một tháng diễn ra, ban tổ chức trại hè đã nhận được 160 tác phẩm của học sinh gửi về tham dự chung khảo, trong đó mỹ thuật có 89 tác phẩm của 40 tác giả, văn học có 71 tác phẩm của 42 tác giả.
Chủ đề các tác phẩm khá đa dạng: từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân thôn quê đến thành thị; từ những câu chuyện thực tế đến những câu chuyện viễn tưởng; từ những cảm xúc tuổi thơ cho đến những trải nghiệm của một người trưởng thành.
Là một trong những học viên đạt giải cao nhất tại trại sáng tác năm nay, em Trương Thùy Anh (lớp 7/1, Trường THCS Nguyễn Huệ) chia sẻ: Có thể với nhiều người, đây là một chương trình hè nhưng với em, đó là những ngày thật khác.
Em được sống giữa chữ nghĩa, được lắng nghe kể những điều giấu kín trong tim và lần đầu tiên em biết, viết không chỉ để nộp cho kịp hạn mà để thở, để hiểu mình và hiểu người.
“Suốt những ngày qua, em không chỉ học cách viết mà còn học cách sống. Em đã lắng nghe những câu chuyện của bạn bên cạnh về một tuổi thơ không trọn vẹn, về những ước mơ bị giấu dưới gối, hay chỉ đơn giản là những lần run tay khi gửi bản thảo đầu tiên.
Mỗi người viết không chỉ viết ra điều họ nghĩ, mà còn để lại một mảnh trái tim trong từng câu chữ. Đặc biệt, chúng em còn được học cách sống như một người viết: kiên trì, thẳng thắn và đầy nhẫn nại”, Thùy Anh bộc bạch.
Đây là lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng em Phạm Tiểu Quỳnh, (học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại) tham gia sân chơi sáng tạo bổ ích này trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học.
Quỳnh chia sẻ: “Đây là một hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa, một phần ký ức tươi đẹp gắn bó sâu sắc với tuổi thơ và chặng đường nghệ thuật của em. Suốt bốn mùa hè đồng hành cùng trại, em đã dần lớn lên không chỉ về kỹ năng hội họa, mà còn trong cách cảm nhận cuộc sống bằng đôi mắt của một người nghệ sĩ trẻ...”.
Nhận xét về chất lượng trại sáng tác năm nay, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm cho rằng, trại sáng tác đã tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em có năng khiếu trên địa bàn thành phố.
Sau trang viết, mỗi tác phẩm của các em là một thế giới rất riêng biệt. Nhiều truyện đã khơi dậy những giá trị nhân văn sâu sắc về tình mẹ, nỗi cô đơn và lòng trắc ẩn.
“Các em nhìn đời bằng chiếc máy ảnh cũ và tưởng tượng ra một chuỗi ký ức cho nỗi buồn tuổi thơ. Tất cả đều cho thấy sức viết rất hiếm, rất thật và rất cảm động.
Chúng tôi hy vọng sang năm sau, trại sáng tác của thành phố Đà Nẵng mới sẽ có nhiều em tham gia hơn, nhất là các em ở các vùng sâu, vùng xa”, ông Nguyễn Nho Khiêm chia sẻ.
Nguồn: https://baodanang.vn/trai-sang-tac-van-hoc-my-thuat-thieu-nhi-nam-2025-san-choi-sang-tao-va-bo-ich-3298472.html
Bình luận (0)