Ngược dòng lịch sử để thêm tự hào
Trưng bày “Dân tộc tự hào” diễn ra vừa qua không chỉ là nơi hội tụ của những sắc màu hội họa và cảm xúc thẩm mỹ, mà còn là nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong từng nét vẽ. Mỗi tác phẩm ở đây không đơn thuần là bức tranh, mà là một mảnh ký ức, hơi thở của lịch sử được khơi dậy giữa lòng Hà Nội hôm nay. Những gam màu của lòng yêu nước, của niềm tin và khát vọng hòa bình đã vượt qua giới hạn không gian trưng bày, lan tỏa tới trái tim người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nối dài mạch cảm xúc của những ngày dịp Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, trưng bày mỹ thuật ngoài trời “Dân tộc tự hào” quy tụ 40 tác phẩm của 39 tác giả trẻ với nhiều phong cách, từ hiện thực đến cách điệu, trừu tượng, hay lấy cảm hứng từ mỹ thuật dân gian như: Đông Hồ, Hàng Trống, mỹ thuật cung đình... Dưới góc nhìn nào, tất cả đều chung một thông điệp tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc.
![]() |
| Tác phẩm “Tôi tìm thấy các anh rồi” tại Trưng bày “Dân tộc tự hào”. |
Trong dòng chảy ấy, tác phẩm “A80” của tác giả Phạm Đình Tuấn khắc họa hành trình của thế hệ quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, từ đạn bom khói lửa đến ngày chiến thắng, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh hòa bình.
Ở một chiều sâu khác, Tác phẩm “Tôi tìm thấy các anh rồi”, vẽ lên gương mặt đau thương của người cựu chiến binh già với dòng lệ từ đôi mắt chảy xuống gò má. Hai cánh tay ông ôm chặt lấy một dải sáng màu vàng, tựa như một dòng suối gói ghém những ký ức vô giá. Vì trên dòng chảy màu vàng ấy, nổi lên các lọ thủy tinh nhỏ chứa đựng hình bóng, di vật đồng đội cũ của ông.
Tác phẩm thể hiện sự tri ân và thiêng liêng của hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đó là thông điệp về lòng biết ơn không bao giờ khép lại. Trước bức tranh, bạn Hoàng Kim Liên (sinh năm 2004, phường Cát Linh) xúc động: “Các bác, các chú, các anh đã nằm xuống trong kháng chiến, để chúng em được hưởng hòa bình hôm nay”.
Một Việt Nam thân yêu qua từng khoảnh khắc
Cùng với những lát cắt lịch sử, trưng bày còn mang lại một mạch cảm xúc khác, nơi đời sống thường nhật, câu chuyện hòa bình được mở ra. Ở Bức “Khung thêu của mẹ” của tác giả Hồng Hoa, tác phẩm xuất phát từ ký ức cá nhân, nhưng chính sự mộc mạc lại chạm đến tình yêu gia đình, nguồn cội trong lòng mỗi người.
Những tác phẩm “Màu của hòa bình”, “Chuẩn bị”, “Quen thuộc”... tái hiện khung cảnh phố chợ Việt Nam những ngày lễ lớn, đưa người xem thấy lại phố phường đỏ rực sắc cờ hoa với cánh chim bồ câu trắng. Những chi tiết bình dị ấy lại thêm phần tôn vinh văn hóa Việt, giản dị mà ấm áp, bình thường mà giàu bản sắc.
Bên cạnh đó, Tác phẩm “Đi giữa hòa bình” lại cho người xem thấy nụ cười trẻ thơ trong nền trời hòa bình, khẳng định giá trị của độc lập, tự do. Hay bức “54 dân tộc Việt Nam”, với chân dung tập thể rực rỡ trong trang phục truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc. Trong tranh, các nhân vật xếp hàng đều nhau, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ tay tạo nên sự sôi nổi, đồng đều và bình đẳng, như khúc ca đoàn kết vang vọng khắp đất Việt.
Khép lại hành trình là tác phẩm “Tự hào Việt Nam” của Lê Thanh Mai, vẽ trên nền đỏ sao vàng gợi liên tưởng đến quốc kỳ. Ngôi sao vàng ở trung tâm được ghép nên từ hình ảnh nhân dân ở mọi tầng lớp, từ nông dân, công nhân đến trí thức, thanh niên, lực lượng vũ trang. Bức tranh khẳng định đất nước hôm nay là kết tinh từ bàn tay và khối óc của toàn dân tộc.
![]() |
Các bạn trẻ tham quan Trưng bày “Dân tộc tự hào”. |
Các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm mang hơi thở trẻ trung, sáng tạo. Thông qua màu sắc tươi sáng và hình ảnh sinh động, triển lãm hướng đến việc khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng những giá trị truyền thống trong lòng mọi người, đặc biệt là thanh, thiếu nhi. Mục tiêu sâu xa của hoạt động này không chỉ là để mở ra không gian thưởng thức nghệ thuật, mà còn để mỗi người khi dừng lại trước một khung tranh, đều cảm nhận được tình yêu Tổ quốc luôn chảy trong tim mỗi người Việt Nam.
Chậm rãi bước qua những khung tranh, người xem không chỉ thưởng lãm sắc màu hội họa, mà còn chạm vào linh hồn dân tộc, để thêm một lần tự nhủ: Hòa bình hôm nay là thành quả thiêng liêng cần được trân trọng và gìn giữ. Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm (Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám) bày tỏ: “Các họa sĩ trẻ đã gửi gắm nhiều tình yêu quê hương đất nước, đem đến cho công chúng cái nhìn tươi mới và thân thiện về con người Việt Nam. Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều tác phẩm sáng tạo để lan tỏa sâu rộng niềm tự hào dân tộc”.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/trung-bay-dan-toc-tu-hao-hoi-hoa-long-yeu-nuoc-va-ve-dep-hoa-binh-959584








Bình luận (0)