Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vẻ đẹp “cụ” thiên tuế ở Hòn Sơn

“Cụ” thiên tuế hơn 100 năm tuổi có thân hình lớn, uốn cong đẹp mắt khiến nhiều du khách không khỏi trầm trồ…

Báo An GiangBáo An Giang05/11/2025

“Cụ” thiên tuế mọc trong vách núi, thân ngả dài đầu hướng ra biển.

“Cụ” thiên tuế nằm trên đỉnh Ông Rồng, Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải có thân dài, uốn khúc, khoanh tròn bên vách núi, hướng ra biển, đón nắng, trông như con rồng nằm trên đá. Ngoài “cụ” thiên tuế hơn 100 năm tuổi, trên đỉnh Ông Rồng còn nhiều cây thiên tuế lâu năm khác, có cây hiện đang mùa trổ bông đẹp mắt.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng “cụ” thiên tuế.

Để lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp “cụ” thiên tuế, mọi người phải chinh phục đoạn đường núi cao hơn 250m so với mực nước biển. Mặc dù đỉnh Ông Rồng thấp hơn so với Ma Thiên Lãnh nhưng đường đi quanh co và cây cối có phần rậm rạp hơn. Sinh trưởng ở độ cao hàng trăm mét, nhưng “cụ” thiên tuế vẫn sừng sững phát triển, trổ bông đều đặn, tạo nên nét đẹp cho cảnh sắc núi rừng.

Bông thiên tuế to, màu vàng đẹp mắt.

Một cây thiên tuế lâu năm khác ở Hòn Sơn.

Ông Trần Quốc Việt, người dân ở Hòn Sơn chia sẻ: “Cha tôi kể hồi ông còn thanh niên lên núi đã thấy cây thiên tuế này khá lớn. Giờ tôi hơn 70 tuổi nên cây thiên tuế này ít gì cũng trên 100 năm tuổi. Gần đây, cây thiên tuế trên đỉnh Ông Rồng được khá đông du khách đến chiêm ngưỡng”.

THỦY TIÊN thực hiện

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/ve-dep-cu-thien-tue-o-hon-son-a466252.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn
Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương
Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm