Đây là tác phẩm cổ trang thứ ba của đạo diễn Victor Vũ, sau Thiên mệnh anh hùng và Người vợ cuối cùng. Nếu hai phim trước nghiêng về hành động và tâm lý, Thám tử Kiên đánh dấu bước chuyển mình đầy thử thách với chất liệu trinh thám – tâm linh đậm màu dân gian, huyền bí.
Victor Vũ chia sẻ đây là dự án nhiều áp lực nhất từ trước tới nay, đòi hỏi cao ở mọi khâu – từ kịch bản, bối cảnh, sản xuất đến hậu kỳ. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì theo đuổi, với mong muốn góp phần làm phong phú thêm kho tàng phim cổ trang Việt Nam bằng những tác phẩm chỉn chu, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lấy cảm hứng từ nguyên tác Hồ oán hận, phim được quay tại các tỉnh miền núi phía Bắc để tôn lên vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ. Những cảnh mở đầu gây ấn tượng mạnh về thị giác, đồng thời truyền cảm hứng để đạo diễn tinh chỉnh kịch bản cho phù hợp hơn với không khí huyền bí của vùng núi.
Một điểm sáng của phim là sự trở lại của diễn viên Đinh Ngọc Diệp, đồng hành cùng chồng không chỉ trên màn ảnh mà còn với vai trò nhà sản xuất. Trong buổi ra mắt, cô xúc động chia sẻ về sự cố khiến NSND Mỹ Uyên bị chấn thương khi thực hiện một cảnh quay căng thẳng, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn tiếp tục hoàn thành phần diễn với tinh thần chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ.
Âm nhạc phim do nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đảm nhận, góp phần tạo nên không khí u uất, ám ảnh – đúng như lời đạo diễn ví von: “Một người kể chuyện bằng hình ảnh, một người kể chuyện bằng âm nhạc”.
Không đặt nặng doanh thu, Victor Vũ cho biết điều anh trân trọng nhất là cảm xúc và dấu ấn phim để lại trong lòng khán giả. Nếu được đón nhận, hành trình của Thám tử Kiên có thể sẽ còn được tiếp nối trong tương lai.
Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu chính thức khởi chiếu toàn quốc từ dịp lễ 30-4–1-5, với các suất chiếu sớm vào ngày 26 và 27-4.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/victor-vu-mo-loi-cho-dong-phim-trinh-tham-co-trang-viet-voi-tham-tu-kien-ky-an-khong-dau-post792606.html
Bình luận (0)