Sau một chuyến hành trình dài, những người con của mảnh đất nhãn lồng Hưng Yên chúng tôi đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
Hòa cùng dòng người từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, chúng tôi bước vào nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Dẫu đã tìm hiểu nhưng đến đây mới thấy nơi này rộng lớn quá. Hơn 10 nghìn phần mộ được đặt thẳng hàng trải dài mênh mông giữa không gian xanh thẳm. Họ là những thanh niên từ khắp mọi miền đất nước, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chia tay gia đình, người thân lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng những người lính năm xưa vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Quảng Trị đầy nắng và gió. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (đều ở tỉnh Quảng Trị) như một minh chứng bi tráng của những người con đất Việt đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, đặt vận mệnh của đất nước lên trên tất cả. Khi đứng giữa hàng chục nghìn ngôi mộ liệt sĩ thẳng đều tăm tắp, ai nấy đều không giấu được sự xúc động.
Điều khiến những người trẻ như chúng tôi không khỏi xót xa khi bước vào nghĩa trang là biết bao ngôi mộ không tên. Bao ngôi mộ đó là bấy nhiêu nỗi đau mà thân nhân của họ đang phải gánh chịu, là sự xót xa khi chứng kiến những người mẹ, người vợ, người chị hàng chục năm trời đi tìm các anh để rồi trở về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 phủ phục trước ngôi mộ vô danh. Có ai đó đã từng nói rằng: Dẫu chưa tìm được danh tính nhưng các anh vẫn được yên nghỉ trong sự tri ân của đồng bào và đất nước gọi các anh là những anh hùng.
Trong khuôn viên nghĩa trang, chúng tôi tìm đến khu mộ của những liệt sĩ người con của quê hương Hưng Yên - những người lính đã ra đi mà không có ngày trở về, vĩnh viễn nằm lại đây giữa đại ngàn thông reo và gió thoảng. Dưới nắng vàng, giữa không gian thinh lặng, mỗi chúng tôi kính cẩn nghiêng mình, thắp nén hương thơm lên từng ngôi mộ như một lời tri ân, nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi phải tạc vào lòng, ghi nhớ công lao của cha ông ta trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, đi miên man giữa những hàng mộ liệt sĩ nằm cạnh nhau, trong tâm khảm mỗi chúng tôi đều dấy lên lòng tự hào dân tộc, cảm phục tinh thần yêu nước và sự biết ơn trước sự hi sinh của bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để Tổ quốc Việt Nam có được như ngày hôm nay. Trong đó có máu xương của những người con ưu tú của mảnh đất Hưng Yên. Từ đó ý thức được trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Nguồn: https://baohungyen.vn/vieng-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-duong-9-3180858.html
Bình luận (0)