Chelsea (trái) và Liverpool vẫn đang gây thất vọng ở mùa này - Ảnh: REUTERS
Và vòng 10, diễn ra từ tối 1-11, có thể là cột mốc đánh dấu cú bứt lên của các đội bóng mạnh.
Mùa giải nhiều "ngựa ô"?
Sau 9 vòng đấu, Arsenal có 22 điểm, bỏ xa đội hạng nhì là... Bournemouth đến 4 điểm. Ở vị trí thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng là hai cái tên đầy bất ngờ: Tottenham cùng Sunderland (cùng 17 điểm). Kế đến là Man City, Man United (cùng 16 điểm), rồi Liverpool, Aston Villa (cùng 15 điểm) và Chelsea (14 điểm). Trừ Arsenal, 8 vị trí còn lại trong top 9 đều chỉ suýt soát về điểm số.
Không chỉ có vậy, Newcastle với 12 điểm đang đứng hạng 11 cũng không thể bị lãng quên. "Chích chòe" có lực lượng rất hùng hậu, và phong độ ổn định đã kéo dài 3 mùa giải liên tiếp. Việc họ chưa bứt phá ở mùa giải này đơn giản là bởi lịch thi đấu đầu mùa quá nặng. Theo đó, họ đã lần lượt đụng độ Aston Villa, Liverpool, Bournemouth, Arsenal và Tottenham.
Đếm sơ sơ, Premier League hiện tại đã có đến 10 đội bóng ứng viên cho cuộc đua tốp đầu. Tất nhiên, chẳng ai tin tưởng vào sức bền của Sunderland - đội chỉ mới lên hạng. Cả Bournemouth cũng khó lòng giữ được vị trí thứ 2 trong thời gian tới.
Nhưng kinh nghiệm từ Nottingham Forest mùa giải trước là một lời hứa hẹn cho cả hai đội này. Tuy có thể không trụ được trong tốp đầu đến cuối mùa, nhưng họ hoàn toàn có thể làm rối loạn cuộc đua.
Khi nào các đại gia bứt phá
Premier League luôn khó lường với những tốc độ chóng mặt của các diễn biến đầy bất ngờ. 4 vòng đấu trước, Liverpool còn đang chễm chệ ở ngôi đầu với thành tích toàn thắng sau 5 trận. Giờ đây, họ đã rớt xuống vị trí thứ 7, kém hơn Man United và bằng điểm Aston Villa - hai đội bóng mới đầu mùa còn bị xem là khủng hoảng nghiêm trọng.
Với Man United, việc họ gượng dậy có thể hiểu được khi "quỷ đỏ" đầu tư không ngừng nghỉ nhiều năm qua. Và dù HLV Ruben Amorim có tệ cỡ nào thì trong tay ông vẫn là một dàn ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhưng Aston Villa thực sự là ví dụ cho thấy nét thú vị của bóng đá Anh.
Tập thể trong tay HLV Unai Emery đã gây sóng gió ở nước Anh suốt 3 năm qua. Mùa giải trước họ thất bại cay đắng trong cuộc đua giành vé dự Champions League, rồi trải qua một mùa hè trầm lắng sau đó. Hậu quả là Aston Villa chơi như người mất hồn trong 5 vòng đầu tiên mùa giải này, với 3 trận thua và 2 trận hòa.
Nhưng rồi vào lúc niềm tin xuống đáy, thầy trò ông Unai Emery hồi sinh với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng trước Tottenham và Man City. 3 năm qua, HLV Emery đã đưa Aston Villa ngấp nghé ngưỡng "đại gia" của bóng đá Anh.
Và cho đến lúc này, hành trình đó vẫn chưa hề bị đứt đoạn. Nếu đánh bại Liverpool vào cuối tuần này, Aston Villa khẳng định họ vẫn đủ sức đua top 4, thậm chí là thách thức cả Arsenal.
Những kẻ thách thức bền bỉ như Aston Villa hay Newcastle tạo ra cơn đau đầu cho nhóm đại gia trồi sụt thất thường gồm Man City, Liverpool và Chelsea. Liverpool tụt dốc khó tin. Chelsea lúc hay lúc dở.
Còn Man City vẫn chưa thể tạo ra bước đột phá thoát khỏi cảnh thoái trào. Cả ba vẫn được đánh giá là đại gia, là lá cờ đầu của nước Anh khi tiến ra châu lục. Nhưng ở trong nước, chẳng ai đảm bảo cho họ một suất trong top 4 nếu cứ tiếp tục trồi sụt như thế.
Ở vòng 10, Chelsea sẽ làm khách trên sân Tottenham, Liverpool tiếp đón Aston Villa, và Man City tìm cách giải mã hiện tượng Bournemouth. Đó là ba cặp đấu quyết định xem trật tự Premier League khi nào sẽ được tái lập, và khi nào các đại gia mới thực sự bứt lên.
Nguồn: https://tuoitre.vn/vong-10-premier-league-di-tim-cac-dai-gia-20251101102213484.htm






Bình luận (0)