Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vũ Ngọc Giao với bao điều mơ ước

Nghe tên “Ba hạt muồng trong chiếc bị cói”, hồ như có cái gì kỳ ảo lắm, gợi cảm giác rằng mình sắp sửa được phiêu lưu vào một thế giới đầy ma thuật.

Hà Nội MớiHà Nội Mới25/10/2025

Nhưng chính thức bước vào thế giới mà Vũ Ngọc Giao xây dựng, bạn đọc mới thấy được tất cả đều là những câu chuyện đời thường, chứa đựng lòng trắc ẩn, nơi mà tác giả gửi gắm ước mơ về một xã hội tốt đẹp.

Hai trong số nhiều dòng văn học chủ lưu là hiện thực và lãng mạn. Nếu để rạch ròi mà xếp Vũ Ngọc Giao vào một trong hai địa hạt ấy thì dễ gây tranh cãi. Vì ở góc nhìn hiện thực mà nói, chị đúng là hướng đến đời sống với những trang viết ngồn ngộn chất liệu từ thực tế. Nhưng chị cũng là người “có đôi mắt màu hồng”. Văn của chị có những nhân vật lý tưởng, có những tình tiết chỉ tồn tại trong cổ tích. Bởi vậy, có thể thấy rằng ngòi bút Vũ Ngọc Giao không ngã hẳn về phía nào mà cứ đứng ở vùng giáp ranh.

Bước vào thế giới truyện ngắn Vũ Ngọc Giao, bạn đọc sẽ nhận ra dấu vết vùng giáp ranh này. Một bức tranh đời sống được chạm trổ trên từng trang sách. Đơn cử như câu chuyện về một người mẹ với những mơ ước cho con cháu dù luôn mong cho đôi chân của mình bình phục (“Ba hạt muồng trong chiếc bị cói”); hay câu chuyện về cái “ách giữa đàng đem quàng vào cổ” của hai người đàn ông trong “Khói ấm” và “Tuổi thơ nào cho Lem?”, khi họ nhận trẻ mồ côi về nuôi dù gia đình không mấy khá giả.

Hiện thực nhiều lúc phũ phàng. Nhưng trong chính những câu chuyện đáng buồn ấy, chị đã bằng trái tim mình để sưởi ấm, lan tỏa biết bao điều tốt đẹp. Ông giáo trong “Lão Hạc” (Nam Cao) luôn nghĩ: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?”. Ấy vậy mà, cụ Túc trong truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao đã gạt đi tư lợi để dành trọn ba điều ước ấy cho con cháu.

Còn đối với câu chuyện hai người đàn ông nhặt về những đứa trẻ mồ côi, người vợ nào ban đầu cũng đều lấy làm khó chịu lắm. Nhưng dần dà tình yêu thương được vun đắp khiến họ thêm cảm thương về số phận bất hạnh kia. Để rồi câu chuyện về một cuộc đời màu chì lại chở theo những hy vọng và ánh sáng ở phía trước. Đó là ánh sáng của tình thương yêu, của trái tim, là những điều tốt đẹp trong cuộc đời mà tác giả muốn gieo vào lòng bạn đọc.

Các truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao không phô trương kỹ thuật, biên độ cảm xúc giữa các tình tiết với nhau không quá lớn. Chị cứ kể chuyện một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng có những tình huống tạo bước ngoặt đầy dấu ấn. Điểm thu hút ở truyện ngắn Vũ Ngọc Giao chính là cái “tình”. Tình yêu, tình người, tình thương... và tình huống. Cách tạo lập tình huống của Vũ Ngọc Giao nhiều lúc mang tính bất ngờ, tuy không liên hồi kỳ trận nhưng làm bạn đọc ngỡ ngàng, gật gù khen ngợi. Nhất là chị biết cách đánh lừa bạn đọc. Đôi khi bạn đọc tưởng chừng đã biết tỏng cái kết, nhưng sau đó bị tác giả “lật kèo” một cách ngoạn mục. Đó là một nước cờ được tính toán kỹ lưỡng bởi nữ nhà văn này.

“Ba hạt muồng trong chiếc bị cói” là tập truyện thứ 8 của Vũ Ngọc Giao vừa được NXB Dân trí ấn hành cách đây chưa lâu. Chúng tôi có cơ hội đón nhận nhiều tác phẩm của chị từ tản văn, truyện ngắn cho đến tiểu thuyết và nhận ra rằng, dường như chị nặng nợ với thân phận con người và luôn đau đáu về những kiếp người bàng bạc ấy. Những câu chuyện, những ước mơ của chị cho cuộc sống này thật ý nghĩa. Vì: “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người, sống để yêu nhau”.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/vu-ngoc-giao-voi-bao-dieu-mo-uoc-720907.html


Chủ đề: Tác phẩm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Sắc tím Tam Cốc – Bức họa diệu kỳ giữa lòng Ninh Bình
Đẹp ngất ngây ruộng bậc thang ở thung lũng Lục Hồn
Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm