Việc Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi điều tiết nước với lưu lượng 2.580 m³/s khiến toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp dọc hạ lưu sông Đa Nhim chìm trong biển nước. Khi nước rút vào trưa 20/11, người dân trở về trong cảnh hoang tàn: nhà cửa đổ nát, sân vườn và ruộng rau ngập bùn đất hoặc bị lũ cuốn sạch.
Theo Bí thư Đảng ủy xã D’Ran Nguyễn Văn Hữu, báo cáo sơ bộ cho thấy đợt ngập lụt đêm 19/11 rạng sáng 20/11/2025 đã khiến 756 căn nhà bị ngập và hư hại nặng, 5 căn bị sập, khoảng 1.320 ha rau màu bị thiệt hại; rất may không có thiệt hại về người.
Ngay trong đêm 19/11, Công an xã D’Ran cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với địa phương tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng bị ngập đến nơi an toàn.
Ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại xã D’Ran, Lâm Đồng, bàng hoàng kể lại: căn nhà cùng toàn bộ tài sản của gia đình ông đã bị lũ cuốn trôi, chỉ còn trơ lại nền. “Nước lên quá nhanh, chúng tôi cùng hàng xóm chỉ kịp ôm nhau chạy. Trưa nay trở về chỉ thấy còn nền nhà, mọi thứ không biết bị cuốn đi đâu hết rồi”, ông nói.
Tại xã Ka Đô, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Mai cho biết, thống kê sơ bộ đến 13h cùng ngày cho thấy khoảng 200 ha hoa màu bị ngập úng, cuốn trôi và thiệt hại hoàn toàn; nặng nhất là các thôn Lạc Sơn, Lạc Thạnh, Ka Đô 2 và Tân Lập. Ngoài ra, khoảng 5 ha nhà lưới bị ngập, 300 hộ dân bị nước tràn vào nhà. Về giao thông, nước lũ đã cuốn trôi hoàn toàn một cầu dân sinh, làm tê liệt các tuyến đường tại thôn Tân Lập và Lạc Sơn.
Tại xã Đơn Dương, Chủ tịch UBND xã Trần Hùng Dũng cho biết, đến 16h cùng ngày, toàn xã ước thiệt hại hơn 91 ha rau màu; một trại gà 16.000 con (trị giá khoảng 3 tỷ đồng) bị ngập; 57 căn nhà bị nước tràn vào. Tại thôn 3, cây đổ vào đường điện trung thế, nhiều tuyến đường liên thôn ngập cục bộ. Chính quyền đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Ông Phạm Thành Trung, thôn Nghĩa Lập 2, xã Đơn Dương, chia sẻ: “Mấy chục năm nay mới xảy ra ngập lại. Mất hết rồi, chẳng còn gì nữa. Cả dãy nhà bị cuốn trôi, không giữ được gì”.
Là 1 trong 33 thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Đơn Dương, anh Đỗ Đại Học cho biết từ đêm 19/11 anh được Công an xã phân công túc trực, hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu. “Chúng tôi làm nhiệm vụ bảo vệ và hướng dẫn người dân qua lại. Ở những vùng ngập nặng, lực lượng đã dùng thuyền để vận chuyển hàng hóa, đưa đồ đạc của bà con lên nơi cao ráo. Mọi việc được triển khai rất kịp thời; ở đâu phát sinh vấn đề, công an đều bố trí lực lượng đến ngay các chốt để đảm bảo an toàn và hoàn thành nhiệm vụ”, anh Học nói.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; khẩn trương ổn định đời sống, bố trí nơi ở tạm an toàn và đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống, chăn màn… Tuyệt đối không để người dân quay lại vùng nguy hiểm khi điều kiện chưa bảo đảm an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương chủ động phương án hỗ trợ khẩn cấp và sớm thống kê đầy đủ thiệt hại để triển khai giải pháp khắc phục kịp thời.
Nguồn: https://baolamdong.vn/vua-rau-lon-nhat-lam-dong-tan-hoang-sau-lu-404061.html






Bình luận (0)