Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi

TPO - Một ít cơm trắng ăn với muối, rau rừng, bữa “sang” nhất cũng chỉ có ít cá khô, miếng thịt nhỏ…, đó là bữa trưa của nhiều học sinh người dân tộc Cor vùng cao Quảng Ngãi. Nhưng dù có đạm bạc đến đâu, bữa cơm ấy vẫn chất chứa những ước mơ, những ánh mắt trong veo đầy hi vọng.

Báo Tiền PhongBáo Tiền Phong31/03/2025

Nằm heo hút dưới chân núi Cà Đam, điểm mầm non Tổ 7 thôn Quế (điểm lẻ của Trường mầm non Trà Bùi - xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) là nơi học tập của 17 cháu người dân tộc Cor.

Đến giờ cơm trưa, bên trong những chiếc cặp, các em đem ra những phần cơm mang theo từ sáng sớm mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn, được đựng trong những chiếc hộp nhựa cũ kỹ ra bàn ăn.

Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 1Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 2Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 3

Cô giáo Phạm Thị Thu Trang san sẻ ít cơm cho những cháu không mang cơm đến lớp. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Trưa nay điểm trường mầm non Tổ 7 thôn Quế có 15 cháu đến lớp nhưng chỉ có 13 cháu có cặp lồng đựng cơm, 2 cháu không mang cơm cho bữa trưa. “Dường như hôm nào cũng có vài cháu không mang cơm, có điều các cháu rất biết tự giác san sẻ. Một ít cơm, miếng cá khô, một miếng thịt bé xíu cũng được chia nhau, từng chút một”, cô giáo Phạm Thị Thu Trang nói.

Nhìn bữa trưa của những đứa trẻ lớp mẫu giáo Tổ 7 thôn Quế mới thấy xót xa. Trong cặp lồng chỉ có một ít cơm trắng, rau rừng, muối. Đứa “sang” nhất cũng chỉ là miếng cá khô, miếng thịt bé xíu. Cứ thế, những đứa trẻ vui vẻ chia nhau ngấu nghiến ngon lành.

Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 4Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 5
Bữa cơm của các cháu ở điểm mầm non Tổ 7 thôn Quế chỉ với vài miếng rau rừng... Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Mỗi lần nhìn các con ngồi ăn mà xót xa. Có hôm tôi thấy một bé cứ gắp đi gắp lại mấy cọng rau trong hộp, hỏi thì bé bảo để dành ăn cho lâu… Bữa trưa nay các cháu ăn vậy là sang rồi có vài em có thịt, cá để ăn. Có hôm cả lớp toàn ăn rau rừng, muối mè, có đứa ăn muối hột. Thương học sinh nên cứ mỗi lần dưới xuôi lên tôi cũng bỏ tiền túi mua thêm mì tôm, trứng, cá phòng hờ các cháu không có đồ ăn”, cô Trang tâm sự.

Thực tế, bữa ăn của học sinh vùng cao Quảng Ngãi đã có sự hỗ trợ từ các chương trình chính sách, nhà nước, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chế độ hỗ trợ bán trú chỉ áp dụng cho một số trường hợp, còn lại các em phải tự chuẩn bị, mang cơm từ nhà, mà nhà nào cũng nghèo, nên bữa ăn chỉ đủ để chống đói.

Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 6Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 7Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 8

Phần ăn "sang" nhất cũng chỉ có mấy miếng cá khô to bằng đầu ngón tay... Ảnh: Nguyễn Ngọc

Cô Nguyễn Thị Tâm – Hiệu trưởng Trường mầm non Trà Bùi chia sẻ, trường có 1 điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ, với tổng số 165 cháu. Hoàn cảnh gia đình các cháu rất khó khăn, mỗi tháng các cháu sẽ được nhận được tiền hỗ trợ ăn trưa và học tập theo Nghị định 105 và 81. Tuy nhiên việc nhận tiền được phân bổ theo định kì, cứ hết một học kỳ các phụ huynh sẽ nhận 1 lần. Bố mẹ sẽ nhận khoản tiền đó rồi nấu cơm, mang cơm cho các cháu.

“Việc bán trú chỉ dành cho các em ở điểm trường chính. Do các điểm trường lẻ cơ sở vật chất không đầy đủ và học sinh rất ít từ 14 -17 cháu và 1 cô giáo đứng lớp nên việc nấu ăn cho các em là không thể. Nhà trường cũng thường xuyên kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ… tuy nhiên cũng chỉ hỗ trợ được phần nào còn lại gia đình tự lo”, cô Tâm nói.

Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 9Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 10Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 11Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 12

Bữa trưa của các em học sinh lớp 1 đến lớp 3 điểm trường thôn Quế. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ngoài bậc mầm non, điểm trường thôn Quế còn có 32 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Thức ăn cho bữa trưa của các em cũng giống như bậc mầm non, cũng chỉ vài miếng rau rừng…

Phụ trách lớp 3 với 12 học sinh, cô Đỗ Thị Hà đã quá quen với cảnh chia sẻ bữa trưa của mình cho học sinh. Có điều, bữa trưa của những giáo viên vùng cao như cô Hà có hôm cũng chỉ là gói mì ăn liền.

“Cuộc sống của các cháu trên này rất khó khăn, gia đình các cháu hầu hết 90% là hộ nghèo, nên rất thiếu thốn, ăn uống như thế làm sao có đủ chất để phát triển. Thương lắm nhưng giáo viên cũng khổ, đâu giúp được gì nhiều đâu…”, cô Hà xót xa.

Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 13

Các em chia nhau ăn ngấu nghiến ngon lành. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Xót xa bữa cơm trưa của học sinh vùng cao Quảng Ngãi ảnh 14

Ánh mắt hồn nhiên của các em. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nhiều giáo viên thương học trò đã tự bỏ tiền túi để mua thêm xì dầu, nước mắm, cá, trứng... Thỉnh thoảng, có đoàn thiện nguyện lên thăm, mang theo gạo, mỳ gói, thịt hộp… Những lúc ấy, lũ trẻ vui lắm, ăn uống ngon lành như thể đang được dự một bữa tiệc. Nhưng rồi ngày mai lại về với thực tại bữa cơm muối và rau rừng.

Thầy Nguyễn Văn Việt - Hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Bùi cho hay, trường có 1 điểm chính và 3 điểm lẻ với 375 học sinh từ lớp 1- 9. Hầu hết học sinh của trường đều có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh ở 3 điểm lẻ. Điều kiện sinh hoạt, ăn uống thiếu thốn nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và việc học của học sinh.

Nguồn: https://tienphong.vn/xot-xa-bua-com-trua-cua-hoc-sinh-vung-cao-quang-ngai-post1729230.tpo


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận: "Tọa độ" check-in cho những trái tim mùa Hè
Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm