Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Xót xa hoàn cảnh của mẹ con bà Thanh

Ở Khu phố 7, Phường 5, TP. Đông Hà, nhiều người không còn xa lạ với hình ảnh bà Đinh Thị Thanh (sinh năm 1945) sáng sáng dắt chiếc xe đạp đi khắp nơi thu lượm ve chai, giấy vụn. Ở tuổi 80, lẽ ra bà phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, thế nhưng những thử thách nghiệt ngã liên tục kéo đến, khiến đôi vai bà thêm hao gầy bởi gánh nặng mưu sinh.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị17/05/2025

Xót xa hoàn cảnh của mẹ con bà Thanh

Ở tuổi 80, bà Thanh vẫn phải đi lượm ve chai kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí trong gia đình - Ảnh: T.T

Với bà Thanh, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Vậy mà nghiệt ngã thay, chính bà đã phải gánh chịu nỗi đau ấy không chỉ một, mà đến tận bốn lần trong cuộc đời. Ba người con còn lại của bà đều đã trưởng thành, nhưng hai người lập nghiệp ở phương xa, cuộc sống mưu sinh nơi đất khách cũng chẳng mấy dễ dàng để có thể thường xuyên về chăm sóc mẹ. Do đó, bà Thanh hiện sống cùng người con trai út đã 50 tuổi và ba người cháu đang tuổi đến trường.

Trước đây, nguồn thu nhập chính của cả gia đình nhỏ dựa vào những đồng tiền ít ỏi từ công việc sửa chữa đồng hồ của người con trai út. Thấu hiểu nỗi vất vả của con, dù tuổi cao sức yếu, bà Thanh vẫn ngày ngày cần mẫn đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ len lỏi khắp các con đường, ngõ hẻm của thành phố, nhặt nhạnh từng vỏ chai, mẩu giấy vụn.

Dẫu cuộc sống vật chất còn nhiều thiếu thốn song mái ấm của họ lúc bấy giờ vẫn đong đầy tình thương và sự sẻ chia. Khi những mất mát đau thương trong quá khứ đã dần nguôi ngoai, thì vào năm 2022, một lần nữa, bà Thanh lại phải hứng chịu cú sốc quá lớn khi người con trai út - trụ cột kinh tế của gia đình - bất ngờ phát hiện mắc căn bệnh ung thư vòm họng.

Chứng kiến con trai đau đớn sau từng đợt hóa trị, xạ trị, trái tim tưởng chừng đã chai sạn của bà lại “rỉ máu”. “Hằng ngày nhìn con đau đớn, không thể nói chuyện, ăn uống như mọi người, tôi không sao cầm được nước mắt. Lúc bình thường đã không mấy dư giả, giờ bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào thuốc thang cho con.

Thương con, lo các cháu phải bỏ học giữa chừng, dù đau nhức khắp mình mẩy, tôi vẫn cố đi làm để kiếm tiền trang trải”, bà Thanh bộc bạch. Ở tuổi 80, những cơn bệnh vặt cũng dễ dàng quật ngã người mẹ đáng thương này. Vậy nên, gần một tháng nay, sức khỏe suy yếu đã buộc bà phải nằm nhà, bất lực nhìn gánh nặng cuộc sống thêm chồng chất. Gia đình bà hiện chỉ còn biết dựa vào sự quan tâm, trợ giúp của chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương và tấm lòng của các cá nhân, tổ chức hảo tâm.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 5, TP. Đông Hà Diêu Văn Hạ cho hay, gia đình bà Thanh là một trong số ít các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. “Những năm qua, dù được địa phương hỗ trợ nhưng cuộc sống của mẹ con bà vẫn bồn bề khó khăn. Mong rằng gia đình bà sẽ có được nhiều hơn sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong, ngoài tỉnh”, ông Hạ cho hay.

Thảo Trang

Mọi sự ủng hộ gia đình bà Đinh Thị Thanh xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - TP. Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: bà Đinh Thị Thanh, Khu phố 7, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn: https://baoquangtri.vn/xot-xa-hoan-canh-cua-me-con-ba-thanh-193698.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
Khám phá vùng savan ở Vườn quốc gia Núi Chúa
Khám phá Vũng Chua- ‘nóc nhà’ mây phủ của phố biển Quy Nhơn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm