Al Nassr lỡ cơ hội bám đuổi Al Ittihad. |
Ở vòng 28, hy vọng đua vô địch thắp lại với Al Nassr, khi Al Ittihad bất ngờ ngã ngựa trước Al Fateh. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo và các đồng đội lại không thể giành điểm trên sân nhà của Al Qadisiya, qua đó vẫn kém đội đầu bảng 8 điểm.
Trung phong Pierre-Emerick Aubamyang dập tắt hy vọng đua vô địch của Al Nassr, khi góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà. Phút 35, tiền đạo người Gabon đột phá dũng mãnh, trước khi tung cú sút căng khiến thủ môn không thể bắt dính. Al Ammar tận dụng cơ hội để băng vào đá bồi, mở tỷ số cho chủ nhà.
Dù Al Nassr vùng lên và có bàn gỡ hòa do công của Sadio Mane, Aubameyang đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của đội khách bằng pha đánh đầu hiểm hóc từ cự ly gần ở phút 87.
![]() |
Aubameyang gieo sầu cho CĐV Al Nassr. |
Aubameyang có phong độ khá tốt kể từ khi chuyển sang Saudi Arabia thi đấu. Sau 26 lần ra sân, cựu trung phong Barcelona đã có 12 bàn và 2 pha kiến tạo.
Chiến thắng trên sân nhà mở toang cơ hội cạnh tranh vé dự AFC Champions League Elite cho Al Qadisiya. Họ đang kém vị trí thứ 3 của Al Nassr chỉ 2 điểm.
Trong khi đó, Cristiano Ronaldo có ngày thi đấu nhạt nhòa, anh không có cú sút trúng đích nào. Siêu sao người Bồ Đào Nha có tạo ra vài cơ hội nhưng đồng đội không thể tận dụng. "Mỗi trận đấu là cơ hội để ta trưởng thành. Hãy luôn đoàn kết", CR7 chia sẻ sau trận thua.
Nguồn: https://znews.vn/aubameyang-dap-tat-hy-vong-vo-dich-cua-ronaldo-post1547019.html
Bình luận (0)