- “Bắc Ninh vốn trọng chữ tình. Nón quai thao em đợi ở sân đình. Mấy anh hai quay đầu nhìn cũng đỉnh. Các dân chơi gọi là Bắc Bling Bling”...
- Gì vậy trời, mới sáng sớm ai la hét vang động?
- Tui đang hát đó cha nội, hét gì, người ta hát hay vậy mà ăn với nói.
- Xin đính chính lại: Bài hát hay chớ không phải bà hát hay.
- Rồi, tui công nhận tui hát dở luôn, vừa lòng vừa dạ ông chưa?
- Trước giờ tui thấy bà hay hát bolero, lâu lâu thì ca vọng cổ, cái bài ruột của bà: “Em ra đi khi gà chưa gọi sáng. Trăng mùng mười còn giỡn nước giữa đầm sen. Vẫn chiếc xuồng con, cây sào nặng thân quen...”, còn bây giờ rap rồi hát dân ca quan họ nữ, tính ra đa tài dữ chớ ơ.
- Có ông không thấy cái tài năng xuất chúng của tui thôi, chớ xóm này ai mà không biết tui có nhiều cái rất giỏi, nhất là ca hát, ông không biết chớ, tui từng đoạt giọng ca hay nhất xóm Bờ Bao, ấp 1 đó.
- Quá ghê, đúng là giọng ca từ xóm ấp.
- Tranh luận với ông chi cho mệt, tui dù là người miền Tây rặt ri nhưng nghe những bài hát như Bắc Bling này mình thấy rất thấm, đặc biệt nghe xong càng thấy tự hào về văn hóa nước nhà của mình biết bao nhiêu.
- Bà nói đúng, dù chúng ta ở đây chỉ nghe ca cổ, bolero nhưng những nét văn hóa đặc sắc các vùng miền khác cũng là của đất nước thân yêu của chúng ta, dù không nghe nhiều, không biết nhiều nhưng luôn tự hào.
- MC Bắc Bling này đạt cả trăm triệu lượt xem rồi đó, rất khủng và giành rất nhiều danh hiệu trên các nền tảng, bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế, thật sự rất tự hào.
- Đâu chỉ dừng lại ở đó, đây cũng là cách quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam chúng ta.
- Đáng nói hơn hết, năm qua nhiều nghệ sĩ đã góp công sức của mình định hình công nghiệp văn hóa. Đưa lĩnh vực này trở thành một trong những nền kinh tế mũi nhọn, tạo sự phát triển nền kinh tế của nước nhà, điển hình là các show “Anh trai...”, rồi các phim Việt doanh thu trăm tỉ đồng nữa.
- Trung ương đã có kế hoạch, đề án rồi, theo đó “Hướng đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP quốc gia”, đây là con số khủng khiếp nhé. Chỉ riêng lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn như nói nãy giờ dự kiến đem về doanh thu toàn ngành khoảng 31 triệu USD rồi đó, tính ra cũng khoảng 800 tỉ đồng.
- Nhiều nước trong khu vực đã định hình ngành công nghiệp văn hóa là ngành công nghiệp triệu đô, đem nguồn thu khổng lồ về cho đất nước. Nói đâu xa, ở Đông Nam Á đây, Singapore thu hút rất nhiều siêu sao quốc tế đến đảo quốc vốn nhỏ bé này để biểu diễn, thu hút các fan hâm mộ trên khắp thế giới đến đây, đem về doanh thu hàng trăm triệu USD, quan trọng đó là những buổi biểu diễn độc quyền của cả khu vực Đông Nam Á, thậm chí của cả châu Á luôn.
- Công nghiệp văn hóa thì đâu chỉ có nghệ thuật biểu diễn đúng không?
- Tất nhiên, có điện ảnh, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, phần mềm và các trò chơi giải trí, thiết kế, xuất bản... nhiều thứ lắm.
- Với tui, công nghiệp văn hóa chẳng ở đâu xa, sẽ được định hình và phát triển từ những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của nước ta, nếu khai thác đúng, trúng và chất lượng thì đảm bảo sẽ thành công.
- Văn - nghệ sĩ nói chung đang đứng trước nhiều vận hội mới để bứt phá trong kỷ nguyên mới, do đó cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho sự sáng tạo hơn, phải sáng tạo trên tinh thần người Việt, nền văn hóa Việt, trân trọng những nét đặc trưng, đặc sắc và có những nét đặc biệt, riêng có, không đạo nhái, không bị hòa tan, chắc chắn sẽ có những sản phẩm thật sự chất lượng và được đón nhận.
- Nhà nước đã tạo điều kiện cho văn - nghệ sĩ, nghệ thuật phát triển, bây giờ là câu chuyện các văn - nghệ sĩ, người làm nghệ thuật tận dụng như thế nào để vươn mình, để bứt phá.
- Ai cũng rất kỳ vọng công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp lớn cho nền kinh tế nước nhà, vừa góp phần giúp đất nước phát triển, vừa giới thiệu, quảng bá một Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, văn minh và đáng sống!
BÀ TÁM, ÔNG TƯ
Nguồn: https://baohaugiang.com.vn/xa-hoi/bac-bling-va-goc-nhin-ve-cong-nghiep-van-hoa-140559.html
Bình luận (0)