Chị Tuyết Hiền làm nội trợ full-time để dành trọn thời gian cho các con. Ngay từ khi con gái lớn mới học mẫu giáo, đi học piano, chị đã kiên nhẫn ngồi chờ con học xong để đưa về. Lớn hơn một chút, dù lớp học ở xa, 6 giờ tối bố mẹ đưa con đến, rồi đi loanh quanh đợi đến 9 giờ đón về. Khi con lớn hơn, đi thi vào cấp 3 hay đại học, chị vẫn ở ngay bên ngoài cổng trường chờ. Không phải vì con không tự lo được, mà vì chị Hiền muốn con luôn cảm nhận rằng, dù phía trước là thử thách nào, thì mẹ vẫn ở đó, ngay sau cánh cửa, sẵn sàng đón con về. Đó không chỉ là chuyện đưa đón, mà là cách để con hiểu: Mẹ luôn ở đây, yêu thương và ủng hộ con vô điều kiện. Mỗi bước chân của con, mỗi hành trình con đi qua đều có bóng hình của cha mẹ.
Với chị Hiền, không một đứa trẻ nào hoàn hảo. Trong học tập, chị không quá đặt áp lực lên con phải đạt các giải thưởng; nhưng chị luôn muốn các con trân trọng việc học và nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu. Điều khiến chị buồn nhất không phải là điểm số thấp, mà là khi các con thiếu tính tự giác. Khi đó, chị thường chia sẻ để các con hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, mong các con chủ động san sẻ thay vì ỉ lại.
Nhiều cha mẹ thường mệt mỏi vì con hay "cãi". Chị Hiền có cái nhìn cởi mở hơn khi phân biệt giữa sự chống đối và những góp ý mang tính xây dựng để nhìn nhận con. Có những lúc, con nói đúng và cha mẹ sai, thì chị sẵn sàng tôn trọng và lắng nghe. Chị tin rằng khi con cảm nhận được tiếng nói của mình được cha mẹ coi trọng, các con sẽ trưởng thành hơn, biết phân tích và bày tỏ quan điểm một cách chín chắn. Đồng thời hiểu rằng sự tôn trọng luôn phải xuất phát từ hai phía - kể cả trong mối quan hệ cha mẹ và con cái.
Không đặt áp lực học lên con, nhưng chị Hiền vẫn dành cho con sự kỳ vọng, mong con trở thành những người độc lập, tử tế. Chị luôn nói rõ để các con hiểu, từ đó tự điều chỉnh bản thân thay vì chờ bố mẹ nhắc nhở. Dù gia đình không khó khăn, chị vẫn khuyến khích - thậm chí là tạo điều kiện cho các con đi làm thêm từ sớm. Các con chị đã trải qua nhiều công việc khác nhau: Từ gia sư, làm trợ giảng, đến tự xây dựng các kênh mạng xã hội và nhận những job quảng cáo nhỏ. Thu nhập có khi chỉ 10.000 - 20.000 đồng, nhưng chị luôn nhấn mạnh: "Tự làm ra thì mới quý".
Bí quyết để các con đạt được thành công bước đầu trong học tập, chính là sự kiên trì và nỗ lực của các con và cách đồng hành của cha mẹ. Chị luôn muốn các con hiểu giá trị của sự tự lập. Khi các con bước sang 7 - 8 tuổi, chị không thuê bảo mẫu mà để các con phải tự làm tất cả những việc trong khả năng của mình: Dọn phòng, gấp quần áo, phụ giúp việc nhà… Chị quan niệm rằng những điều lớn lao đều bắt nguồn từ những điều bình dị và đời thường nhất. "Mình tin rằng, mỗi đứa trẻ đều có con đường riêng để tỏa sáng. Điều quan trọng là cha mẹ phải đủ tin tưởng, kiên nhẫn và đồng hành cùng con, kể cả khi con vấp ngã", chị Hiền chia sẻ.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/bi-quyet-day-con-cua-nguoi-me-noi-tro-co-3-con-gai-la-sinh-vien-gioi-20251113184350198.htm






Bình luận (0)