Sau truyện dài Cà Nóng chu du Trường Sa (NXB Kim Đồng ấn hành) nhận tới ba giải thưởng: Giải Sách quốc gia năm 2022, giải Mai vàng (Báo Người Lao Động) và giải Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn TP.HCM, nhà văn Bùi Tiểu Quyên quyết định… tạm xa thế giới người lớn, lao vào những cuộc phiêu lưu cùng thế giới loài vật, mà mới nhất là hai tác phẩm rất được bạn đọc yêu thích: Hùm Xám qua sông và Xám ngố đi thành phố.
Bùi Tiểu Quyên ký tặng độc giả tại Đường sách TP.HCM
Ảnh: NVCC
Nhà văn kể: "Trong chuyến đi thực tế ở đảo Thiềng Liềng (H.Cần Giờ, TP.HCM), tôi nhìn thấy một chú chó nhỏ dễ thương, rắn rỏi ngồi ngay mũi chiếc tắc ráng đang háo hức ngắm sông nước. Khi vừa lên xe ngồi, tự dưng tựa của cuốn sách mới bỗng nảy ra trong đầu, nhắc nhở tôi phải viết ngay Hùm Xám qua sông".
Thế là những chuyến phiêu lưu bắt đầu từ giấc mơ của chú chó nhỏ trên cơ thể có những vòng xoáy vằn vện như loài cọp. Nhà văn tiết lộ: "Nhân vật Hùm Xám chỉ mang tính chất ẩn dụ. Vùng đất phương Nam ngày xưa mênh mông bạt ngàn cỏ cây, là nơi sinh sống của những đàn hổ dữ. Trong giấc mơ của mình chú chó được gặp ông hổ trẻ và từ đó khám phá nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa và con người của vùng quê Duyên Hải, rất thú vị, nên tôi đặt tên chú là Hùm Xám".
Còn ở cuốn Xám ngố đi thành phố, Bùi Tiểu Quyên cho Hùm Xám về với đất mũi Cà Mau - nơi có cụ tổ 4 đời để mở rộng thêm không gian văn hóa, lịch sử chưa khám phá hết.
"Hùm Xám sẽ có những hành trình tiếp theo mà cậu ấy còn bỏ ngỏ. Tôi sẽ đi theo nhân vật của mình cho đến khi nào bạn ấy muốn dừng lại thì thôi", Bùi Tiểu Quyên chia sẻ.
Nguồn: https://thanhnien.vn/bui-tieu-quyen-phieu-luu-cung-hum-xam-185250503203719508.htm
Bình luận (0)