Hoàng Ngọc Phương Trinh và Hoàng Ngọc Phương Uyên (thứ 2 và 3 từ phải vào) cùng đồng đội. |
Phương Trinh và Phương Uyên cùng sinh ngày 3/4/2006. Phương Trinh cất tiếng khóc chào đời trước nên là chị, Phương Uyên “ra sau” mấy phút làm em. Để trang bị cho 2 quý cô kỹ năng tự vệ, bố mẹ đã cho Phương Trinh và Phương Uyên đi học võ Teakwondo. Lúc ấy 2 chị em mới 11 tuổi.
Nhỏ người, nhưng nhanh nhẹn, bền sức và không biết sợ đòn là gì. Quan sát 2 cô bé tập luyện võ thuật, huấn luyện viên bộ môn Boxing - thầy Lê Anh Dũng mê lắm, vận động 2 cô bé chuyển sang học quyền Anh, đấm bốc. Một môn thể thao đối kháng khắc nghiệt, đòi hỏi vận động viên mạnh mẽ cả tinh thần và sức khỏe.
Phương Trinh chia sẻ: Bố em làm về sự kiện đám cưới, còn mẹ làm nghề may, trong nhà không có truyền thống võ học, nhưng cả bố và mẹ đều rất thích võ. Bố mẹ em động viên: Học võ để nâng cao sức khỏe, có khả năng tự bảo vệ bản thân và có thể “hành hiệp trượng nghĩa” giúp người, giúp đời.
Phương Uyên tiếp lời chị: Vừa làm quen với Teakwondo được ít hôm thì thầy Dũng “dỗ dành” sang Boxing. Cũng là võ thuật, nên cả 2 chị em gật đầu, theo thầy nhập môn ngày 15/7/2017.
Bắt đầu với những bài tập từ đơn giản đến nâng cao. Càng đi sâu vào bộ môn, sự khắc nghiệt càng lớn, suốt ngày đấm và... đấm, không lúc nào mồ hôi khô lưng áo. Chứng kiến 2 con gái tập luyện cực nhọc, bố mẹ xót lắm, nhưng thấy các con quyết tâm theo đuổi đam mê, nên luôn động viên Phương Trinh và Phương Uyên nỗ lực, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Vừa học văn hóa, vừa luyện tập bộ môn Boxing, thời gian kín ngày nhưng 2 chị em luôn quan tâm chăm sóc cho nhau. Lên sàn tập, dưới sự hướng dẫn của thầy, chị em cùng miệt mài tập luyện.
Về phòng nghỉ, người đau ê ẩm nhưng chị em vẫn tươi cười như để giấu đi những cực nhọc. Câu chuyện hằng ngày của 2 chị em là đấm như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Nhiều khi nửa đêm chị em lôi nhau dậy để thực nghiệm lại một số động tác kỹ thuật tấn, thủ, rồi các cách ra đòn của Boxing như đấm thẳng, đấm móc, di chuyển, né đòn, phản đòn.
Cùng thời gian, các bài tập luyện được tăng cường độ khó. Khắc nghiệt nhất là khi chuẩn bị bước vào mùa giải, các vận động viên mới vào nghề như Phương Trinh và Phương Uyên phải tập luyện nhiều hơn.
Trong những thời điểm luyện tập khắc nghiệt, thầy Dũng, huấn luyện viên của bộ môn và bố mẹ luôn bên cạnh, động viên. Nhờ đó Phương Trinh và Phương Uyên như được tiếp thêm năng lượng, tinh thần thoải mái, bước tiếp vào sàn tập với khát vọng huy chương.
Rồi ngày mong đợi cũng đến. Cả 2 chị em được cử tham gia giải Vô địch Boxing trẻ toàn quốc năm 2020. Điều bất ngờ là cả Phương Trinh và Phương Uyên đều giành Huy chương Vàng, góp phần làm nên chiến thắng cho đội tuyển Thái Nguyên đứng ngôi nhất trong tổng số 36 đoàn tham dự. Thầy Dũng phấn chấn: 2 nữ võ sĩ song sinh mới ra trận lần đầu đã đoạt Vàng, tôi tự hào về các em.
Đến thời điểm này cặp nữ võ sĩ Boxing 19 tuổi của Thái Nguyên đã được cử tham dự 9 giải thi đấu. Cả hai đã giành được nhiều huy chương các loại tại các giải vô địch Boxing trẻ; vô địch quốc gia; vô địch các đội mạnh toàn quốc. 2 chị em cùng giành được tổng số 8 huy chương các loại. Chị Phương Trinh giành 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; mm Phương Uyên giành được 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.
Dù đã gặt hái được khá nhiều huy chương trên võ đài, nhưng họ vẫn gần gũi, khiêm tốn với nụ cười duyên dáng. Mỗi khi được nghỉ về thăm nhà, chị cùng em lại xăm xắn giúp đỡ bố mẹ, vào bếp nấu vài thức ngon, cùng ngồi bên mâm cơm và nói với bố mẹ về hoài bão tuổi trẻ.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/the-thao/202507/cap-song-sinh-cung-tien-8a223df/
Bình luận (0)