Ký ức hào hùng của người cựu chiến binh
Một buổi sáng tháng 4, phóng viên Báo PLVN đã có cuộc trò chuyện cùng CCB Phạm Duy Đô về thời gian làm lính Đặc công miền Nam, là nhân chứng lịch sử kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Căn nhà tại tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình là nơi gia đình CCB Phạm Duy Đô sinh sống. Ông chia sẻ vừa có chuyến đi dài ngày, từ Nam ra Bắc, làm khách mời của nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).
![]() |
Cựu chiến binh Phạm Duy Đô tự hào được nhận quà tặng của Tổng Bí thư Tô Lâm. |
Mặc bộ quân phục màu xanh, được gắn nhiều huân, huy chương trên ngực, CCB Phạm Duy Đô say mê kể lại những ký ức khi tiến về Dinh Độc Lập giải phóng miền Nam 50 năm trước.
“Tôi là Đại đội trưởng Đại đội C1, d19, E116 Đặc công miền Đông Nam Bộ. Trong trận đánh ngày 30/4/1975, tôi và đồng đội được giao đánh chiếm, giữ cầu Đồng Nai, ở đây địch bố trí chốt cứ một giang thuyền gồm nhiều bo bo, tàu Hải quân hiện đại ngày đêm lục soát đường sông để bảo vệ cầu. Nhiệm vụ tiếp theo là tiêu diệt quân địch rút chạy từ căn cứ Nước Trong, Bà Rịa - Vũng Tàu co cụm về Sài Gòn”...
Sau nhiệm vụ đó, Đại đội được lệnh nhập vào Lữ đoàn xe tăng 203 tiến về Dinh Độc Lập. Khi xe tăng T54 húc vào cửa sắt Dinh Độc Lập, lính đặc công 116 chúng tôi tiếp cận bao vây toàn bộ khu nhà, anh em chia nhau lùng sục nội các Việt Nam Cộng hòa (VNCH) đang ẩn náu tại đây.
“Khi đến tầng dưới, tôi vạch tấm màn ra, thấy Tổng thống Dương Văn Minh và nội các VNCH đang ngồi ở bàn tròn xoài phòng Chính phủ, lúc đó vào buổi trưa ngày 30/4/1975. Tôi chĩa súng AK hô to: “Các ông đã bị bao vây, bỏ súng xuống đứng dậy đầu hàng, không ai được nhúc nhích, nếu chống cự bị bắn bỏ”. Sau đó chiến sĩ Phạm Huy Nghệ cũng tới, tôi giao cho đồng chí cầm súng AK đứng canh “Đồng chí đứng đây canh gác, không cho ai ra khỏi phòng này”, ông hào hứng kể lại.
“Tiếp theo, tôi lấy ra lá cờ mang theo để trong túi đựng bông băng và tìm được chiếc gậy tại chân cầu thang làm cán cờ, xâu lại thật nhanh, chạy lên ban công tầng một phía trước của Dinh Độc Lập, tôi đứng phất cờ hồi lâu để thông báo an toàn cho các cánh quân của ta đang rầm rập từ các hướng tiến vào.
Sau khi phất cờ đi xuống, tôi gặp một cán bộ dáng người cao to, đeo cặp, biết là người của bên mình đã tới tôi báo cáo: “Tôi là Đại đội trưởng Phạm Duy Đô, là lính Đặc công đã bắt Tổng thống Dương Văn Minh và nội các VNCH, mời thủ trưởng vào giải quyết (sau này tôi mới biết đó là chính ủy Bùi Tùng)”, kể đến đây đôi mắt của CCB Phạm Duy Đô sáng lên, giọng hào sảng.
Tự hào ghi dấu ấn trong thời khắc lịch sử
Trong câu chuyện với chúng tôi, CCB Phạm Duy Đô luôn tâm niệm: Khi làm người lính ông tự hào 3 lần được Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang nhân dân giao nhiệm vụ, cả 3 lần ông đều hoàn thành xuất sắc. Trong đó có nhiệm vụ cùng đồng đội tiến hành trinh sát, vẽ sơ đồ tác chiến Dinh Độc Lập và các mục tiêu phụ cận trong khu vực, để rồi cơ duyên hơn một năm sau ông lại dẫn đường cho xe tăng đánh vào Dinh Độc Lập - sào huyệt của chế độ VNCH.
Sau khi chiến tranh kết thúc, ông được điều động sang huấn luyện chiến sĩ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến tháng 8/1983 ông được về nghỉ do sức khỏe yếu, trước khi nghỉ hưu ông mang quân hàm Thượng úy. Trong con người CCB Phạm Duy Đô luôn toát lên một khí chất mạnh mẽ, quật cường của người lính. Trong ông có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay.
“Nay trở về với đời thường, tròn 50 năm sau chiến tranh, mới đây tôi vinh dự được có mặt trong buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, được Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ, động viên và tặng quà. Tôi thấy mình thật vinh dự, tự hào đã đóng góp thành công vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử!” - CCB Phạm Duy Đô chia sẻ.
Nguồn: https://baophapluat.vn/cuu-chien-binh-pham-duy-do-xuc-dong-ke-gio-phut-phat-co-giai-phong-tai-dinh-doc-lap-post547006.html
Bình luận (0)