Bộ đội nằm võng, nhường giường cho dân

Nhiều tàu, thuyền của ngư dân bị sóng hất văng lên bờ, hư hỏng nặng; nhà bị đổ sập, nứt tường, tốc mái; các loại tài sản, xe máy, ti vi, bàn ghế, giường tủ bị hư hỏng, cuốn trôi ra biển... Đó là tình cảnh của 24 hộ dân sinh sống tại làng chài ven biển cuối thôn An Quang Đông (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) sau bão số 13. Rất may, trước khi bão đổ bộ, 85 người dân đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vận động, hỗ trợ đưa đi sơ tán kịp thời nên tất cả đều an toàn.

Bới lớp cát dày để lộ ra những mảng tường nham nhở còn bám vào chân móng của căn nhà cũ vừa đổ sập, chị Phan Thị Nhường (46 tuổi, trú tại thôn An Quang Đông) rơm rớm nước mắt, chia sẻ: “Nhà tôi kiên cố như rứa, vậy mà chỉ sau trận cuồng phong, tất cả đã bị phá hủy. Sẻ chia với những khó khăn, mất mát của người dân, hai ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh đã đón chúng tôi đến ở. Dẫu đang tất bật giúp dân khắc phục hậu quả sau bão, song bộ đội vẫn lo lắng chu toàn cho bà con từng bữa ăn, giấc ngủ. Ân tình này lòng dân mãi khắc ghi”.

Quan sát trong phòng ở của bà con, chúng tôi thấy những chiếc giường tầng được kê ngay hàng, thẳng lối. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ngoài ly, chén uống nước, bộ đội còn bố trí thêm sách báo, cờ vua, cờ tướng phục vụ bà con. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Do số lượng người dân đến sơ tán quá đông nên hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh cùng nhiều cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh Gia Lai phải chuyển ra ngoài mắc tăng võng, nhà bạt ở tạm...”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai giúp người dân xã Đề Gi khắc phục hậu quả bão số 13.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, trong hai ngày qua, từ Quỹ "Hũ gạo vì người nghèo", đơn vị đã mua gần 100 bộ chăn màn, quần áo, nhu yếu phẩm phục vụ bà con.

Đêm đến, làng chài ven biển vang tiếng hát do những chiến sĩ trẻ quân hàm xanh và các cháu thiếu nhi cùng hòa nhịp. Nơi tâm bão đi qua, tình quân dân thắm thiết được vun đắp từ những điều giản dị, thân thương như thế.

Tập trung giải quyết “4 ưu tiên”

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: “Các đơn vị Quân đội tham gia giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai cần tập trung thực hiện “4 ưu tiên” (giúp địa phương tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, cành cây gãy, đổ trên 4 điểm ưu tiên: Trục đường, bệnh viện, trường học, công sở), hai ngày qua, bộ đội liên tục dàn quân làm việc suốt 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ công việc, thiết thực giúp dân.

Bão số 13 đã đi qua, nhưng dư âm tang thương, nỗi vất vả, khó khăn ở nhiều vùng quê ven biển của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn đó. Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hàng nghìn hộ dân ngập sâu trong nước lũ, ruộng vườn, ao đìa tan hoang...

Trưa 8-11, dưới thời tiết nắng như đổ lửa, hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn miệt mài làm việc, giúp dân. Tại các xã Cát Tiến, Hòa Hội, Hội Sơn, Phù Mỹ, chỉ trong một buổi sáng, các chiến sĩ trẻ của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nạo vét, thu gom gần 300m3 bùn đất, cây xanh, rác thải gây ách tắc giao thông trên Tỉnh lộ 639 và các tuyến đường liên thôn, liên xã; giúp 8 trường tiểu học, THCS cắt tỉa cây xanh, lợp lại mái nhà, lau bàn ghế; hỗ trợ các nhân viên điện lực địa phương dựng lại 41 trụ điện, trạm biến áp; cùng đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ, giúp đỡ hàng trăm gia đình có nhà bị tốc mái, đổ sập. Với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, tại các xã An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Tuy Phước, Bình Khê, lực lượng tăng cường, chi viện của Lữ đoàn Pháo phòng không 573, Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5), Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai... cũng chung tay làm sạch gần 30km đường giao thông; giúp 314 hộ dân, 26 điểm trường, trung tâm y tế, bệnh viện, 14 chợ dân sinh bị thiệt hại nặng vì mưa lũ từng bước ổn định và đi vào hoạt động.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau, không để nhân dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất, không để ai bị khát nước, đói cơm”, tại Sông Cầu, Tuy An Bắc (Đắk Lắk); Đức Phổ, Sa Huỳnh, Bình Sơn, Bình Chương (Quảng Ngãi); Trà Leng, Trà Đốc, Trà Tân, Khâm Đức (Đà Nẵng)... bộ đội, dân quân đã vượt dốc, băng rừng, cõng được hàng chục tấn lương thực, thực phẩm tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập, chia cắt bởi mưa lũ, sạt lở đất. Những gia đình có nhà bị đổ sập, cuốn trôi đều được bộ đội chung tay, góp sức giúp dựng nhà tranh, nhà tạm hoặc đón về ở tạm trong cơ quan, doanh trại.

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con, ngày 8-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đã đến chia buồn, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có người thân không may qua đời do mưa bão trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Đến động viên các lực lượng Quân đội đang hỗ trợ, giúp dân, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: "Gia Lai là một trong những địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nhất do bão số 13. Nhờ các cơ quan, đơn vị Quân đội giúp sức nên công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành rất khẩn trương, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao vai trò của LLVT".

Chiều muộn, những vạt áo ướt đẫm mồ hôi, song tiếng cuốc, xẻng, tiếng cưa máy vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Người chặt cây, người dọn đất, người dựng lại mái tôn, thu dọn đồ đạc bị hư hại. Thượng úy Lê Văn Phi, Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 888, chia sẻ với chúng tôi: "Anh em gắng sức làm việc để bà con đỡ khổ, sớm ổn định cuộc sống".

* Mời bạn đọc vào chuyên mục  xem các tin, bài liên quan. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/dan-quan-doc-chien-giup-dan-1011149