Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Du lịch hè và giấc mơ sông nước

(VHQN) - Sông nước mùa hè ở xứ Quảng đang “vẽ” chân dung các tour tuyến du lịch đường sông và phác thảo cả giấc mơ trên bến dưới thuyền…

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam06/06/2025

Du lịch sông Hàn về đêm hiện nay. Ảnh: H.X.H
Du lịch sông Hàn về đêm hiện nay. Ảnh: H.X.H

Có hẹn với rừng dừa

Luan Phan, người bạn học cũ của tôi quê ở xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình), vừa có chuyến rong chơi sông nước ở Rừng dừa Bảy Mẫu, TP.Hội An. Hôm ấy, sau một hồi dạo thuyền qua nhiều đoạn sông, chúng tôi chọn một góc trong chòi tre để ngồi hóng mát, câu cá và chuyện trò.

Quê cũ của Luan Phan không xa lạ gì với sông nước, nơi có sông Ly Ly chảy qua. Lần về nước và tìm đến Rừng dừa Bảy Mẫu, Luan Phan có niềm yêu thích riêng, có lẽ vì cảm giác thân thuộc khi về ngồi bên vùng sông nước quê mình.

Tháng 2/2025, TP.Hội An ban hành phương án sắp xếp, phát triển mới các tuyến tham quan phục vụ du khách tại Khu di tích lịch sử Rừng dừa Bảy Mẫu.

1(2).jpg
Du khách nước ngoài trong tour khám phá Rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: H.X.H

Điều đặc biệt, phương án sẽ chia các tuyến theo nhu cầu thích tĩnh lặng hay náo nhiệt của du khách. Chưa kể, còn có thêm 2 tuyến đưa du khách đi tìm hiểu các giá trị của vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới và làng nghề tre dừa Cẩm Thanh.

Hiện Cẩm Thanh ghi nhận có đến 1.347 người dân đăng ký tham gia dịch vụ vận chuyển khách tham quan, trải nghiệm bằng thúng chai…, đã đủ mường tượng ra vùng sông nước ở hạ lưu Thu Bồn này đang sôi động mức độ nào. Sinh kế của người dân thực sự lộ diện.

Đây cũng là lý do để chính quyền TP.Hội An tự tin nghiên cứu xây dựng hồ sơ “Làng du lịch nông thôn tốt nhất năm 2025” đối với làng du lịch Cẩm Thanh. Bước đầu, đại diện Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đánh giá rừng dừa Cẩm Thanh hoàn toàn xứng đáng được công nhận làng du lịch tốt nhất, vì đang sở hữu các sản phẩm cộng đồng của vùng sông nước nông thôn.

Đánh thức “dòng sông di sản”

Du lịch xứ Quảng không chỉ đánh thức vùng hạ nguồn Thu Bồn. Từ hạ nguồn, một số tour đã thiết kế ngược lên phía thượng nguồn. Các “chuyến tham quan nhóm nhỏ” thấy có tour du thuyền trên sông Thu Bồn và Khu đền tháp Mỹ Sơn với điểm xuất phát Đà Nẵng và Hội An.

Du khách thưởng ngoạn cảnh sắc tại Hòn Kẽm Đá Dừng, thượng nguồn sông Thu Bồn. Ảnh: L.Q
Du khách thưởng ngoạn cảnh sắc tại Hòn Kẽm Đá Dừng, thượng nguồn sông Thu Bồn. Ảnh: L.Q

“Lên thuyền và đi dọc theo sông Thu Bồn để ngắm những điểm tham quan đẹp nhất trong khu vực. Ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của thung lũng Thu Bồn, bờ sông Cửa Đại và nhà cổ Hội An từ trên mặt nước…” - một tour du thuyền ngược sông Thu Bồn mô tả.

Sông mẹ Thu Bồn từ vài năm nay được nhắc đến trong niềm kỳ vọng trở thành “dòng sông di sản”. Trong lần gặp hồi đầu năm nay 2025, ông Lê Thái Vũ, chủ Làng lụa Hội An, lại say sưa nói về kế hoạch khôi phục ngành dâu tằm xứ Quảng mà ông từng đề cập trong một dự án lớn trước đó.

Nhưng có lẽ “dòng sông di sản” vẫn đang dừng ở một ý tưởng đẹp, vì còn chờ thêm thời gian nữa để thành hình, nhất là phải đồng bộ với ngành công nghiệp tơ lụa. Rõ ràng du lịch chưa “đánh thức” hết các dòng sông xứ Quảng, đặc biệt là sông mẹ Thu Bồn, khi các điểm đến chưa đủ sức mời gọi và còn đơn điệu.

Những tuyến đò ngang như Trường Giang, Cổ Cò cũng từng là gợi ý thú vị trong quá khứ. Nhưng chỉ riêng chuyện nạo vét, khơi thông luồng lạch thôi cũng đã làm chậm lại tiến độ hình thành các tour tuyến.

Còn nhớ, hơn 10 năm trước đã có một phác thảo đầy màu sắc: khách lên thuyền từ sông Hàn, theo sông Cổ Cò chạy vào Hội An… Nhưng mãi đến nay, các thuyền du lịch vẫn “đi” chưa quá Ngũ Hành Sơn, thậm chí mới đến đoạn cầu Trần Thị Lý đã quay đầu ngược ra phía cầu Thuận Phước.

Sông Hàn về đêm bây giờ mới có 37 tàu đưa khách du ngoạn để xem rồng phun lửa, phun nước trên cầu Rồng, xem bắn pháo hoa… đã thấy “chật chội”. Vậy thì, ý tưởng 500 thuyền hoa từng đặt ra trước đó chắc chắn phải chờ mở rộng không gian sông nước vào đến Hội An và ngược lên ngã ba sông Cẩm Lệ - Đô Tỏa.

“Dòng nước trong xanh, xanh cả đôi bờ”, con sông Thu Bồn trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng được hình dung mượt mà là thế, nhưng để thực sự dập dìu trên bến dưới thuyền suốt cả con sông dài thì còn phải chờ. Còn cả một giấc mơ ở phía trước. Mùa hè rực rỡ chỉ có thể “ngắt quãng” trên từng đoạn sông, hay tập trung ở vùng hạ du…

Nguồn: https://baoquangnam.vn/du-lich-he-va-giac-mo-song-nuoc-3156216.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm