Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khách quốc tế choáng ngợp trước tinh thần dân tộc của người Việt Nam

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để lại ấn tượng sâu sắc với khách quốc tế ở TPHCM về niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.

Báo Lao ĐộngBáo Lao Động02/05/2025


Các khối diễu binh, diễu hành đi giữa vòng tay của Nhân dân Việt Nam trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Anh Tú

Các khối diễu binh, diễu hành đi giữa vòng tay của Nhân dân Việt Nam trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Anh Tú

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) có nhiều hoạt động quy mô lớn.

Trên các trục đường chính, Quốc kỳ tung bay, người dân háo hức đổ ra phố chờ đợi những màn diễu binh, bắn đại bác và những pha bay lượn mãn nhãn của đội hình tiêm kích, trực thăng trên bầu trời.

Những khoảnh khắc xuyên suốt dịp kỷ niệm trọng đại đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng khách nước ngoài.

Valerie Darling, người Nga, chưa hết lâng lâng khi kể lại lần đầu chứng kiến màn bắn 21 loạt đại bác tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành: “Tôi không ngờ lại có điều gì đó hoành tráng đến thế ngay giữa thành phố. Âm thanh cực kỳ lớn, vang dội khắp nơi làm tim tôi đập nhanh hơn. Phải tận mắt thấy khói bốc lên và nghe tiếng nổ mới cảm nhận hết sự mãnh liệt của nó”.

Valerie hòa cùng dòng người ở TPHCM, chờ đợi xem diễu binh, diễu hành chính thức dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Video: Valerie Darling

Trước ngày lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra, Valerie cùng bạn bè đã có mặt trên đường phố TPHCM từ tối 29.4.

“9 tiếng trước giờ diễu binh, diễu hành, tôi đến giữ chỗ. Đến khi đếm ngược còn khoảng 5 tiếng trước giờ G, trên vỉa hè đã không còn một chỗ trống. Tôi và bạn bè tranh thủ chợp mắt để có sức theo dõi sự kiện”, cô chia sẻ.

Giữa không gian đông nghịt người cùng thời tiết nóng nực, cô lại cảm thấy hết sức xúc động trước sự sẻ chia của người Việt Nam: “Có người đưa nước, có người cho tôi mượn quạt tay. Mọi người cùng reo hò, cổ vũ, cảm giác như tôi được chia sẻ trọn vẹn mọi khoảnh khắc”.

Valerie cho biết, dù lượng người tập trung rất đông, mỗi người lại chọn cách tận hưởng riêng: có người giơ điện thoại quay phim, có người chỉ lặng lẽ theo dõi. Trong khoảnh khắc những loạt đại bác vang lên, cô cảm giác như cả thành phố cùng dừng lại, cùng hướng về một ký ức thiêng liêng.

Cô gái Nga chụp ảnh cùng các chiến sĩ Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô gái Nga chụp ảnh cùng các chiến sĩ Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù là người nước ngoài, Valerie vẫn cảm nhận rõ niềm tự hào, tinh thần kiên cường và cảm xúc dâng trào hiện diện trong ánh mắt, hành động của những người xung quanh. Với cô, được chứng kiến giây phút lịch sử quan trọng này cùng người Việt Nam là một vinh dự lớn.

Còn anh Alejandro Campbell, du khách đến từ Anh, có mặt tại TPHCM vào dịp đại lễ, bày tỏ: “Đây là khoảnh khắc để chiêm nghiệm về sự kiên cường của Việt Nam, về lịch sử và chặng đường dài mà đất nước này đã đi qua. Nếu bạn đang có mặt ở Việt Nam hôm nay, bạn sẽ thấy cờ được treo khắp nơi, những lễ kỷ niệm lớn và một niềm tự hào dân tộc rõ rệt”.

Trong khi đó, Lawrence Mak - người Canada đang sống tại TPHCM - có cơ hội theo dõi tổng duyệt diễu binh, diễu hành 30.4. Anh cho rằng điều đọng lại sâu sắc nhất không phải là hàng ngũ chỉnh tề, mà là một khoảnh khắc vô cùng giản dị.

“Tôi thấy một em bé ôm lấy người lính. Rồi một bé khác đến, rồi thêm một cô bé nữa. Những đứa trẻ ấy coi người lính như người hùng, như người bảo vệ Tổ quốc. Tôi thấy điều đó thật đẹp”, anh nói.

Đối với Lawrence, hình ảnh ấy đại diện cho sự gắn kết và tự hào dân tộc: “Ở phương Tây, quân đội thường không hiện diện nhiều trong đời sống thường ngày. Nhưng ở đây, cả xã hội cùng hướng về người lính, cùng hòa vào không khí lễ hội. Tôi không phải người Việt Nam, nhưng khi chứng kiến điều đó, tôi cảm thấy như mình cũng thuộc về nơi này”.

Laodong.vn

Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/khach-quoc-te-choang-ngop-truoc-tinh-than-dan-toc-cua-nguoi-viet-nam-1499869.html



Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tp. Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày thống nhất
Trời đất giao hoà, vui cùng non sông
Pháo hoa rợp trời chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
50 năm đất nước thống nhất: Khăn rằn - biểu tượng bất diệt của người Nam bộ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm