Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mang đến nụ cười, nhân lên niềm vui

Vượt dặm đường xa xôi, nhóm bạn trẻ đến từ Hàn Quốc đã có các buổi cắt tóc, làm đẹp và nô đùa, chụp hình với trẻ em khuyết tật ở Quảng Trị. Sự cởi mở, gần gũi của các bạn đối với trẻ khuyết tật và những phụ huynh vốn còn nhiều lam lũ, vất vả như làm ấm lên tình người. Đây là một hoạt động ý nghĩa giúp trẻ khuyết tật vui vẻ, tự tin hòa nhập cộng đồng vừa được Medipeace phối hợp với Hội Y tế thôn bản tỉnh tổ chức tại huyện Đakrông và Cam Lộ...

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị19/04/2025

Mang đến nụ cười, nhân lên niềm vui

Phụ huynh và trẻ khuyết tật tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, được trang điểm, chụp hình trong niềm vui thích - Ảnh: Đ.V

Ngày vui của trẻ khuyết tật

Đã 8 giờ sáng một ngày cuối tháng 3, tại sân Trạm Y tế thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, sương mờ giăng bởi đang là thời điểm giao mùa. Dù vậy, hàng chục ông bố, bà mẹ và những đứa trẻ khuyết tật đã ngồi ngay ngắn từ sớm để đợi đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc đến thực hiện chương trình “Cắt tóc - Làm đẹp”.

Sau những cái bắt tay vui vẻ, hòa đồng với các bậc phụ huynh và trẻ khuyết tật, các tình nguyện viên soạn sửa đồ nghề, sẵn sàng cho công việc cắt tóc thiện nguyện. Mang đứa con trai nhỏ khuyết tật mới khoảng 1 tuổi đến cắt tóc, chị Hồ Thị Chăn (18 tuổi) ở khóm Khe Xong cũng tranh thủ làm đẹp lại mái tóc rối của mình sau thời gian dài đi làm nương rẫy. Chị Chăn kể, do hoàn cảnh nghèo khó nên hai vợ chồng chị phải đi làm cỏ thuê trong vùng.

“Khi con tôi khoảng 1,5 tháng tuổi, buổi trưa vợ chồng tôi đi Ba Lòng làm cỏ thuê để cháu nằm võng ở nhà với người cô cũng còn nhỏ tuổi trông. Không may sau đó chiếc võng bị cháy, người cô sợ quá bỏ chạy nhưng không nói cho ai hết. Đến khoảng 6 giờ 30 phút chiều khi chúng tôi trở về mới phát hiện sự việc. Lúc này con tôi bị cháy sém trên đỉnh đầu, đến nay không mọc được tóc, nguyên một bàn tay cũng cháy hết ngón”, chị Chăn tâm sự.

Dù vậy, gia đình chị đã cố gắng yêu thương, chăm sóc cháu khỏe mạnh. “Hôm nay hai mẹ con được cắt tóc, làm đẹp và tôi lại được hướng dẫn cách tự cắt tóc cho cháu tại nhà nữa nên rất vui. Cảm ơn chương trình nhiều”, chị Chăn vui vẻ.

Chị Hồ Thị Anh ở Khóm 1, thị trấn Krông Klang vui vẻ đưa con trai Dương Phước Hoàng, 6 tuổi đến cắt mái tóc đã ra khá dài.

Cháu Hoàng mang trong mình nhiều căn bệnh từ nhỏ như: động kinh, thường xuyên co giật sau sốt, bị viêm tủy cắt ngang, bệnh đường ruột, tăng động... “Cháu sinh ra ốm yếu, đau đủ thứ bệnh. Tôi bán cháo ở chợ để mưu sinh, nhưng cháu thường xuyên phải nằm viện nên công việc thất thường.

Là mẹ đơn thân nên việc chăm sóc cháu khiến tôi rất vất vả”, chị Anh kể. Đưa con đến tham gia chương trình, chị Anh cho biết vừa để cháu được cắt tóc gọn gàng, vừa cho cháu tham gia các trò chơi với bạn bè và tình nguyện viên để có thêm niềm vui.

Đây cũng là dịp để chị được trò chuyện, sẻ chia kinh nghiệm với những phụ huynh cùng cảnh ngộ khác trong việc chăm sóc trẻ khuyết tật. Nhìn giây phút hiếm hoi con mình được vui vẻ, hòa đồng nô đùa, chụp hình cùng các tình nguyện viên khiến chị Anh cảm thấy xúc động.

Trong khi đó, tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, ngoài chương trình cắt tóc làm đẹp và giao lưu như ở thị trấn Krông Klang đã diễn ra hoạt động trang điểm, mặc áo dài cho trẻ khuyết tật và phụ huynh chụp hình. Tham gia hoạt động, ai nấy đều phấn khởi và rạng ngời hạnh phúc.

Bà Trương Thị Thúy, phụ huynh cháu Trần Thị Kiều bị bệnh bại não đã cố gắng đưa cháu của mình đến hòa cùng không khí hoạt động. Bà Thúy chia sẻ: “Cháu của tôi đã lớn, việc đưa đi quán làm tóc rất khó khăn vì nó ngại ngùng. Do vậy, đến đây được tình nguyện viên chỉ dẫn cách cắt tóc, tôi thấy rất có ích và có thể tự cắt cho cháu tại nhà. Ngoài ra, hôm nay bà cháu tôi còn được cán bộ dự án, tình nguyện viên trang điểm, chụp hình rất vui”.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên bà Thúy bày tỏ, sau này có dịp sẽ mong được đoàn tặng bộ tông đơ để tự cắt tóc cho cháu.

Chia sẻ yêu thương

Chị Đào Tiên, cán bộ dự án Medipeace cho biết chương trình “Cắt tóc - Làm đẹp” là hợp phần thuộc hoạt động nhóm phụ huynh tự lực, nằm trong khuôn khổ dự án xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng - Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị. Những năm trước, hoạt động đã được tổ chức tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh.

Đây là lần đầu tiên hoạt động được thực hiện tại huyện Đakrông và Cam Lộ với sự tham gia của khoảng 120 trẻ khuyết tật và phụ huynh. “Chương trình này không chỉ thể hiện mong muốn thực hiện hoạt động thiện nguyện của các tình nguyện viên Hàn Quốc mà còn góp phần nâng cao khả năng hòa nhập của trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Trị và thắt chặt tình hữu nghị giữa Hàn Quốc - Việt Nam”, chị Tiên cho hay.

Điều đặc biệt, hầu hết các tình nguyện viên là những người thợ làm tóc lành nghề tại các salon tóc nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhiều người lần đầu tiên đặt chân đến Quảng Trị tham gia thiện nguyện nhưng cũng có những bạn từng nhiều lần tham gia. Cô gái trẻ xinh xắn Shin Woo Rim đã 5 lần tham gia cùng Medipeace trong hoạt động thiện nguyện, cắt tóc làm đẹp cho trẻ khuyết tật tại Quảng Trị.

Tranh thủ ngừng tay kéo, Shin Woo Rim cho biết lý do mình chọn trở lại nơi này: “Tôi biết Quảng Trị là khu vực có rất nhiều nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân sau chiến tranh. Là người Hàn Quốc nên tôi luôn muốn qua đây để hỗ trợ, giúp đỡ cho những trẻ khuyết tật, người dân Quảng Trị nói riêng và người Việt Nam nói chung. Khi tới những khu vực này, tôi vẫn nhận ra những đứa trẻ mà mình từng cắt tóc lần trước và cảm nhận được sự trưởng thành của chúng. Đến đây, chúng tôi không chỉ mong muốn mang đến những suất cắt tóc chất lượng hơn mà còn mang đến không khí hạnh phúc, vui vẻ cho tất cả mọi người”.

Shin Woo Rim nói thêm, những lần trước cô đã mang theo những bộ tông đơ trao tặng các bà mẹ trẻ khuyết tật. Nhưng lần này do số lượng phụ huynh và trẻ khuyết tật nhiều nên không có điều kiện để tiếp tục hoạt động này.

Chủ tịch Hội Y tế thôn bản tỉnh Quảng Trị Phan Thị Liên cho biết, số lượng trẻ khuyết tật do hội quản lý hiện nay khoảng hơn 150 trẻ. “Những năm trước Medipeace chỉ tập trung thực hiện chương trình cắt tóc, làm đẹp cho trẻ khuyết tật ở các huyện đồng bằng. Năm nay chúng tôi đề xuất mở rộng lên huyện miền núi Đakrông và Cam Lộ.

Đến đây, trẻ được cắt tóc và tham gia các hoạt động nhằm làm tăng sự tự tin của trẻ”, bà Liên cho biết.

Thời gian tới, Hội Y tế thôn bản tiếp tục phối hợp với Medipeace tổ chức các hoạt động cho trẻ khuyết tật như: tập huấn nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ, tổ chức sinh hoạt nhóm tự lực; cập nhật các chính sách, pháp luật mới liên quan đến trẻ khuyết tật cho phụ huynh; tổ chức các hoạt động, trò chơi, giao lưu giữa các phòng phục hồi chức năng với nhau để tạo tính nhanh nhẹn, hoạt bát, tập trung cho trẻ...

Đức Việt

Nguồn: https://baoquangtri.vn/mang-den-nu-cuoi-nhan-len-niem-vui-193055.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Từ 18 giờ tối nay 19.4, CSGT tiếp tục cấm xe hơn 20 tuyến đường trung tâm TP.HCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm