Học sinh Trường Tiểu học Quế Châu (huyện Quế Sơn) tham gia ngày hội đọc sách nhân ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025. Ảnh: THU PHƯƠNG
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sách là vũ khí tinh thần, giúp thế hệ trẻ Quảng Nam rèn nhân cách, sống trách nhiệm và cống hiến cho quê hương.
Sách không chỉ là tri thức, mà là ngọn đuốc soi đường, rèn giũa nhân cách, khơi dậy lòng yêu nước. Trong dòng chảy lịch sử Quảng Nam, những trang sách về các phong trào cách mạng, như tinh thần Duy Tân của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, đã hun đúc ý chí bất khuất.
Sách dạy ta lòng kiên định, sự hy sinh, và phẩm giá trong sáng - những giá trị cốt lõi để thế hệ trẻ trở thành những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, góp phần xây dựng đất nước hùng cường. Mỗi cuốn sách là một lời hiệu triệu, thúc đẩy tinh thần chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp.
Sự tử tế không chỉ là hành động, mà là ngọn lửa cháy trong tâm hồn, được nuôi dưỡng qua từng trang sách. Đọc sách là hành trình khám phá bản thân, gột rửa cái xấu, thấm nhuần nhân ái và trách nhiệm.
Trong bối cảnh hội nhập, khi những giá trị đạo đức bị thử thách, sách chính là pháo đài tinh thần, giúp thế hệ trẻ Quảng Nam giữ vững bản sắc, chống lại cái ác và sự tha hóa. Tử tế, được rèn giũa từ sách, trở thành sức mạnh mềm, lan tỏa trong cộng đồng, kiến tạo một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong kỷ nguyên vươn mình, sách là vũ khí tinh thần không thể thiếu. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển bền vững”, văn hóa đọc chính là chìa khóa nuôi dưỡng những công dân có lý tưởng. Sách không chỉ truyền tải lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến, tư duy sáng tạo, và trách nhiệm xã hội.
Tại Quảng Nam, phong trào đọc sách ở Thư viện tỉnh, trường học đang lan tỏa mạnh mẽ, biến mỗi trang sách thành ngọn lửa thắp sáng ước mơ, định hình thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến.
Một cuốn sách hay là một hành trình làm người tử tế, là ngọn lửa thắp sáng lý tưởng yêu nước. Trong thời đại đất nước hội nhập và vươn xa, mỗi trang sách là lời kêu gọi thế hệ trẻ Quảng Nam đứng lên, đọc để hiểu, sống để cống hiến. Hãy để sách trở thành người bạn đồng hành, biến tri thức thành hành động, nhân cách thành ngọn cờ dẫn đường.
Từ những thư viện nhỏ bé đến các trường học trên quê hương Quảng Nam, hãy cùng lan tỏa văn hóa đọc, để mỗi cuốn sách là một viên gạch xây dựng đất nước hùng cường, như khát vọng của cha ông.
Hành trình tử tế bắt đầu từ hôm nay!
Nguồn: https://baoquangnam.vn/mot-cuon-sach-hay-mot-hanh-trinh-lam-nguoi-tu-te-3153299.html
Bình luận (0)