Là lao động chính trong nhà, chị Ấm một mình gánh vác mọi chi phí sinh hoạt và điều trị bệnh cho chồng - anh Lê Quốc Chỉnh (sinh năm 1984) đang mắc căn bệnh ung thư thực quản ác tính. Đứa con trai duy nhất của vợ chồng chị cũng sắp bước vào năm học mới, trong nỗi lo thiếu thốn đủ bề.
 |
Chị Ấm đang chăm sóc cho chồng là anh Chỉnh đang bệnh nặng. |
Gia đình chị Ấm không có đất sản xuất, thu nhập từ việc làm công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Mỹ Tho vốn đã chật vật, nay lại càng chồng chất khó khăn khi chị phải nghỉ việc để chăm sóc cho chồng. Căn nhà chị đang ở, được gia đình bên chồng cho đất cất tạm từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp tầm trọng. May mắn là công ty nơi chị làm việc đã hỗ trợ sửa chữa lại căn nhà để có chỗ che nắng, che mưa.
Cuộc sống vốn đã không dễ dàng, mà bi kịch lại ập đến với chị Ấm khi anh Chỉnh bắt đầu lâm bệnh. Năm 2017, anh phát hiện bị lao phổi. Sau đợt điều trị kéo dài 6 tháng theo phác đồ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
Tiền Giang, bệnh tình anh Chỉnh tạm thời thuyên giảm. Tuy nhiêu, sau một thời gian, bệnh lại tái phát, với các triệu chứng nặng hơn như sốt, ho kéo dài, sức khỏe suy kiệt. Anh tiếp tục được điều trị lần hai. Dù sức khỏe còn yếu, nhưng anh vẫn cố gắng trở lại với công việc bán vé số để phụ giúp gia đình, lo cho con được đến trường.
Thế nhưng, số phận tiếp tục thử thách anh chị, khi vào khoảng giữa tháng 5-2025, anh Chỉnh bất ngờ ói ra máu, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, anh được chẩn đoán mắc ung thư thực quản ác tính. Các bác sĩ yêu cầu anh Chỉnh phải nhập viện phẫu thuật và hóa trị theo phác đồ - một quá trình điều trị với chi phí vượt ngoài khả năng của gia đình, vốn đã kiệt quệ sau nhiều năm chạy chữa bệnh cho anh.
Không còn cách xoay xở nào khác, chị Ấm đành đưa chồng về nhà, tìm đến thuốc Nam để chạy chữa bệnh cho anh như hy vọng cuối cùng. Từ đó, chị phải nghỉ làm để toàn thời gian chăm sóc chồng. Mọi chi tiêu sinh hoạt, thuốc men, chi phí học hành của con giờ đây không còn ai gánh vác. Hằng ngày, chị Ấm vừa chăm chồng bệnh nặng, vừa chạy lo từng bữa cơm, từng khoản tiền nhỏ để trang trải cuộc sống gia đình.
Con trai duy nhất của vợ chồng anh Chỉnh - chị Ấm hiện đang học lớp 8 tại Trường THCS Dưỡng Điềm, xã Bình Trưng, vốn là niềm hy vọng về tương tốt đẹp của gia đình. Thế nhưng, trong cảnh túng quẫn hiện tại, chị không biết có thể lo cho con được tiếp tục đến trường trong năm học tới hay không. Chị Ấm tâm sự: “Tôi luôn hy vọng có ai đó giúp chồng tôi được tiếp tục điều trị bệnh, để anh có cơ hội phục hồi sức khỏe. Chỉ cần anh khỏe lại, tôi có thể trở lại với công việc, lo cho con ăn học đến nơi đến chốn”.
Cả hai bên gia đình nội, ngoại đều thuộc diện khó khăn, nên dù đã rất cố gắng nhưng chỉ có thể hỗ trợ được một phần nào đó cho vợ chồng anh Chỉnh - chị Ấm. Trước hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng chị Ấm không buông xuôi, vẫn nuôi hy vọng vào một ngày chồng khỏi bệnh, con được đến trường.
Ngay lúc này, gia đình chị Ấm rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái gần xa. Mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ là cứu giúp anh Chỉnh - chồng chị Ấm được điều trị bệnh, duy trì sự sống, mà còn góp phần giúp con chị tiếp tục được đến trường và một gia đình nghèo có thể vượt qua nghịch cảnh...
* Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp chị Trần Thị Ấm, ấp Bình Trung, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp hoặc Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Đồng Tháp (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp chị Trần Thị Ấm).
H. THÔNG
Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202507/mot-hoan-canh-thuong-tam-can-su-quan-tam-giup-do-1047095/
Bình luận (0)