Nhật Linh sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập và hoạt động -Ảnh: T.P
Chúng tôi có cơ hội gặp Nhật Linh cách đây 2 năm về trước, khi em là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị được Tỉnh đoàn Quảng Trị vinh danh. Tại đây, câu chuyện về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của em nhận được sự biểu dương của tất cả mọi người có mặt trong hội trường. Sinh ra trong một gia đình có ba làm công việc lái xe đường dài, mẹ tất bật bán buôn ở chợ để lo kế sinh nhai, dù ba mẹ không thể bên cạnh thường xuyên để bảo ban học hành song Nhật Linh vẫn luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học và nỗ lực học tốt.
“Em có một anh trai nhưng vì bệnh tật nên phải nghỉ học từ năm lớp 10. Vì thế, mong muốn trở thành niềm tự hào của gia đình và giúp anh hoàn thành con đường học hành đang dang dở đã trở thành động lực thôi thúc em cố gắng thật nhiều”, Nhật Linh tâm sự.
Không chỉ là gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2023, những năm qua, em còn có nhiều thành tích ấn tượng khác như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đoạt giải Nhất môn Toán tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 12 THPT năm học 2023 - 2024; Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn Quảng Trị vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023 - 2024; danh hiệu Học sinh 3 tốt năm học 2022 - 2023; giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị vì đã có thành tích cao tại Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai; 11 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện...
Bí thư Đoàn trường THPT Vĩnh Linh Tạ Viết Hùng nhận xét: “Là Phó Bí thư Chi đoàn 12A1, không chỉ học giỏi các môn mà Nhật Linh còn tích cực, năng nổ trong mọi hoạt động do nhà trường, đoàn trường phát động. Học giỏi, chăm chỉ, em cũng thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ các bạn có lực học yếu hơn cùng tiến bộ. Chúng tôi rất tự hào khi có một học sinh toàn diện như Nhật Linh”.
Khi được hỏi về bí quyết để có được kết quả cao trong học tập, Nhật Linh chia sẻ, bản thân em đã từng loay hoay tìm phương pháp học phù hợp với mình. Ngoài thời gian học trên lớp, tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài, em dành phần lớn thời gian ở nhà để tập trung giải quyết bài tập được giao, tự tìm tòi thêm các dạng đề bài để luyện tập và nâng cao trình độ.
Nhờ vậy mà khi nhà trường, đoàn các cấp triển khai hoạt động, em vẫn có thể tích cực tham gia mà không sợ xao nhãng việc học. Hằng ngày, Nhật Linh cũng dành từ 30 phút - 1 giờ đồng hồ để chơi thể thao, vận động như chạy bộ và nhảy dây. Theo em, điều này vừa giúp em giải tỏa căng thẳng, áp lực học tập và nâng cao sức khỏe của bản thân.
Không chỉ có thành tích học tập tốt, em còn là Phó Bí thư năng nổ của Chi đoàn 12A1, được thầy cô yêu mến, đoàn viên ngưỡng mộ. Đặc biệt, Nhật Linh hiện đang là chủ nhiệm của 2 câu lạc bộ (CLB) có đông đảo học sinh tham gia.
Trong đó, ý tưởng thành lập CLB “Đồng cảm” được em nghĩ đến từ những ngày đầu em bước chân vào lớp 10, khi chứng kiến không ít bạn bè xung quanh vì biến cố gia đình dần sống khép mình hoặc trở nên bốc đồng, có những hành vi cực đoan.
Dưới sự hỗ trợ tích cực của thầy cô cùng sự ủng hộ của các bạn, Nhật Linh đã mạnh dạn thành lập CLB nhằm giúp một số học sinh có cơ hội kết nối, sẻ chia, từ đó có cách nghĩ, hành động lạc quan hơn. Ý tưởng này không chỉ mang lại kết quả tích cực trong thực tế mà còn giúp em đoạt giải Ba tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.
Đối với CLB Kỹ năng sống, hiện có khoảng 30 thành viên. Thời gian qua, Nhật Linh đã phối hợp với thầy cô và ban chủ nhiệm CLB tổ chức một số hoạt động tập thể có ý nghĩa, trong đó có hoạt động kêu gọi, vận động hơn 10 triệu đồng để mang đến cái tết ấm áp hơn cho các em nhỏ tại xã miền núi Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Nữ chủ nhiệm CLB Kỹ năng sống Trường THPT Vĩnh Linh chia sẻ: “Em mong rằng các CLB sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa những giá trị tích cực đến với mỗi thành viên CLB nói riêng và cộng đồng nói chung”.
Có được bảng thành tích đáng tự hào là thế song trong suốt quá trình trò chuyện, Nhật Linh rất khiêm tốn khi nói về bản thân. Bởi với em, kết quả có không chỉ là nỗ lực của riêng em mà còn có sự góp sức, tạo điều kiện của thầy cô, bạn bè.
Nói thêm về những dự định trong tương lai, em cho biết, bản thân đang cố gắng hơn nữa cho giai đoạn “nước rút” để có thể bước chân vào cổng ngôi trường đại học, sớm đạt được ước mơ giúp anh trai hoàn thành sự học và gia đình tự hào về em.
Trúc Phương
Nguồn: https://baoquangtri.vn/no-luc-viet-tiep-uoc-mo-cua-nhung-nguoi-than-yeu-192995.htm
Bình luận (0)