Trong đó, Nguyên đạt hai điểm 10 môn lịch sử và địa lý, 9,5 điểm môn ngữ văn, khiến thầy cô và bạn bè đều ngưỡng mộ.
Sau khi nhận được kết quả, Nguyên bất ngờ vì điểm số vượt xa dự tính. "Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng khi thấy 3 môn điểm số gần như tuyệt đối, em vẫn không tin vào mắt mình", Nguyên chia sẻ.

Khánh Nguyên - nữ thủ khoa khối C Đà Nẵng 2025 (Ảnh gia đình cung cấp).
Thành tích ấn tượng này là kết quả của một quá trình dài tự học, rèn luyện nghiêm túc và không ngừng cố gắng của nữ sinh.
Là học sinh lớp chuyên văn, Khánh Nguyên khẳng định đây là môn học mang lại cho em sự tự tin lớn nhất trong kỳ thi. Tuy nhiên, để giữ vững phong độ và phát huy thế mạnh, em chưa khi nào chủ quan.
Theo Khánh Nguyên, học văn không chỉ là học thuộc lòng các tác phẩm mà quan trọng là phải hiểu, phân tích được giá trị nội dung, nghệ thuật, nắm rõ đặc điểm thể loại và biết cách triển khai bài viết logic, hấp dẫn.
"Môn văn đối với em trải qua 2 quá trình tích lũy và viết. Quá trình tích lũy chủ yếu là việc đọc và nghe giảng ở trường. Đọc nền tảng chính là tác phẩm trong sách giáo khoa. Bên cạnh đó, chương trình mới cũng yêu cầu đọc rộng và tích lũy nhiều hơn, đặc biệt là sự kiện thời sự trong nước và quốc tế", Khánh Nguyên chia sẻ.
Nữ sinh cho biết đề văn năm nay cũng liên quan đến một trong những sự kiện thời sự trọng đại của đất nước. Đối với Nguyên, học văn không thể tách rời với việc viết.

Bố mẹ và Khánh Nguyên cùng cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Ngọc Trâm (bên phải) (Ảnh gia đình cung cấp).
"Nếu không viết, lâu ngày sẽ bị xa lạ với con chữ. Do đó, khi viết đối với em sẽ đánh giá bản thân một cách khách quan hơn", em nói.
Nguyên cũng chú trọng rèn kỹ năng viết nhanh, yếu tố quan trọng để hoàn thành bài thi trong thời gian giới hạn. Với mỗi dạng bài, Nguyên đều có phương pháp làm cụ thể, luyện viết từng phần mở bài, thân bài, kết bài đến khi thuần thục.
Đối với môn lịch sử và địa lý, bí quyết của Khánh Nguyên là xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và luyện đề thật kỹ. Em đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học trong sách giáo khoa.
"Với chương trình mới thay đổi nhiều, nên sách giáo khoa là nền tảng chắc nhất. Em và các bạn là khóa đầu tiên học chương trình mới, nên việc luyện đề cũng chưa có nhiều. Em cũng gặp may mắn khi được thầy cô hỗ trợ rất nhiệt tình", Khánh Nguyên bày tỏ.
Với điểm số ấn tượng, Khánh Nguyên đã nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Ước mơ trở thành cô giáo dạy văn đã nhen nhóm trong em từ lâu, được nuôi dưỡng bằng niềm yêu thích văn chương và mong muốn lan tỏa cảm hứng học tập đến thế hệ học sinh mai sau.

Bố mẹ và em trai Khánh Nguyên (Ảnh: Công Bính).
"Em mong trở thành giáo viên, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy niềm yêu thích học văn trong học sinh. Bởi văn học không chỉ là môn thi mà còn là hành trang bồi dưỡng tâm hồn", Nguyên tâm sự.
Thầy Lê Thành Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, chia sẻ: "Em là một học sinh chăm ngoan, sống có kỷ luật và đặc biệt có tinh thần tự học rất tốt - điều không phải học sinh nào cũng làm được.
Em có cá tính, thông minh và chân thật. Tôi quý em ở chỗ luôn biết tìm tòi, khám phá những điều mới, không ngại khó, quá trình nỗ lực ấy âm thầm và hôm nay, thành quả đã lên tiếng".
Cũng theo thầy Vinh, Nguyên có thói quen đọc sách đều đặn, một thói quen mà thầy cô của trường luôn cố gắng gieo vào học trò.
"Tôi tin rằng trong môi trường học tập nhiều cảm hứng như lớp chuyên văn năm nay, Khánh Nguyên đã được tiếp thêm rất nhiều động lực", thầy Lê Thành Vinh bày tỏ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nu-thu-khoa-khoi-c-da-nang-chia-se-bi-kip-hoc-mon-van-95-diem-20250720161101759.htm
Bình luận (0)