Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Rực rỡ "Đường cờ Tổ quốc" mừng ngày thống nhất non sông

Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều địa phương trong tỉnh cùng triển khai thực hiện mô hình "Đường cờ Tổ quốc”. Những tuyến phố rợp màu cờ đỏ sao vàng. Không khí hân hoan đón chào kỷ niệm trọng đại của dân tộc lan tỏa từ trung tâm thành phố đến các thôn, xã, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân.

Báo Hòa BìnhBáo Hòa Bình30/04/2025


Đường cờ Tổ quốc rực rỡ trên địa bàn xã Thung Nai, huyện Cao Phong.

Tại thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc), thực hiện chủ trương nâng cấp, chỉnh trang đô thị, Đảng ủy, UBND thị trấn đã chỉ đạo triển khai xây dựng đường cờ Tổ quốc dài 2km với 300 cột cờ ở hai bên đường, tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền đến người dân bảo vệ, gìn giữ đường cờ luôn sạch đẹp, văn minh. "Việc xây dựng đường cờ góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, cũng như nâng cao ý thức của bà con trong việc chung tay xây dựng đô thị văn minh, tạo sự phấn khởi, tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng”, đồng chí Bàn Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Đà Bắc cho biết.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, không khí hân hoan, tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc tràn ngập khắp phố phường, từ những khu đô thị, trung tâm thị trấn đến từng thôn, xóm. Ngay sau khi có chủ trương của UBND huyện, anh Xa Văn Huy, Trưởng xóm Doi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc đã tổ chức họp dân, triển khai kế hoạch làm đường cờ Tổ quốc và nhận được sự nhất trí cao của nhân dân. Kế hoạch được triển khai từ giữa tháng 2/2025, nhưng chỉ đến đầu tháng 3, xóm Doi đã tràn ngập sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ dọc hai bên đường. Phong trào được người dân ủng hộ nhiệt tình, kinh phí xã hội hóa do các hộ dân trong xóm cùng các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đóng góp.

Tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong, nơi có đường cờ Tổ quốc dài 9km với 817 cột cờ trải dài trên 5 xóm: Nai, Mới, Tiện, Mu, Chiềng, được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa do người dân, cán bộ, đảng viên và các doanh nghiệp chung tay đóng góp. Những lá cờ đỏ không chỉ làm rực rỡ, khang trang thêm cảnh quan thôn xóm, mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

"Người dân trong xã đều có ý thức bảo vệ, gìn giữ cột cờ. Phong trào làm đường cờ Tổ quốc không chỉ chỉnh trang diện mạo cho đường sá, mà còn khuyến khích tinh thần cộng đồng, đoàn kết cùng nhau gìn giữ cảnh quan sạch đẹp”, đồng chí Bùi Thị Luyến, Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết.

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố của thành phố Hòa Bình không khí hân hoan, phấn khởi kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa mạnh mẽ. Trên những con đường trung tâm của thành phố như Trần Hưng Đạo, Đại lộ Thịnh Lang hay những cây cầu bắc qua sông Đà đều rợp sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên khung cảnh rực rỡ và rất đỗi tự hào. Dưới chân các khu dân cư, khu tập thể, những dãy cờ Tổ quốc được giăng đều tăm tắp, rợp bóng con đường nhỏ, tạo thành những con đường cờ rực rỡ giữa lòng đô thị. Không cần đợi đến khi được vận động hay nhắc nhở, người dân chủ động treo cờ trước cửa nhà, trang hoàng con phố nhỏ mình sinh sống bằng sắc thắm Quốc kỳ, thể hiện ý thức cộng đồng và lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, mà còn là lời nhắc nhở về một thời kỳ đấu tranh gian khổ để giành lấy hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc - điều mà hôm nay, người dân Hòa Bình gìn giữ và tiếp nối bằng những hành động thiết thực, giản dị nhất.

"Ra đường trong những ngày này tôi thấy rất tự hào, phấn khởi. Lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay khắp mọi nơi. Không chỉ trên những tuyến đường lớn mà trong cả những con ngõ nhỏ, hàng quán ven đường cũng giăng cờ hưởng ứng ngày đại lễ của dân tộc. Tôi rất xúc động trước tinh thần yêu nước của người dân, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân luôn khắc ghi công lao của thế hệ đi trước để có được hai chữ "Hòa bình” đẹp như ngày hôm nay”, chị Chu Hương Giang (phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình) chia sẻ.

Những con đường rợp sắc cờ đỏ đã làm đẹp diện mạo đô thị, nhất là khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mỗi lá cờ tung bay trong gió là một lời nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do mà thế hệ cha ông đã hy sinh để giành lấy. Những con đường cờ góp phần kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại, tiếp thêm niềm tin và động lực để người dân Hòa Bình viết tiếp những trang sử mới bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.


Hoàng Uyên


Nguồn: https://baohoabinh.com.vn/16/200701/Ruc-ro-Duong-co-To-quoc-mung-ngay-thong-nhat-n111n-song.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Trời đất giao hoà, vui cùng non sông
Pháo hoa rợp trời chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
50 năm đất nước thống nhất: Khăn rằn - biểu tượng bất diệt của người Nam bộ
Khoảnh khắc các phi đội trực thăng cất cánh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm