Các nhạc sĩ gặp gỡ chia sẻ việc sáng tác ca khúc về báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D.
Ban tổ chức đặt ra yêu cầu ca khúc viết về Tuổi Trẻ vừa thể hiện được quá trình hình thành và phát triển của báo trong 50 năm qua, vừa có bóng dáng sự tận tâm của người làm báo Tuổi Trẻ và bạn đọc gặp nhau ở mục tiêu Phụng sự bạn đọc.
Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có các sáng tác ra đời từ các tác giả có tình cảm đặc biệt với Tuổi Trẻ.
Hành trình nửa thế kỷ bằng âm nhạc
Nhạc sĩ Lê Vinh Phúc và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng là hai tác giả gửi ca khúc về sớm nhất. Mỗi tác giả gửi hai ca khúc. Lê Vinh Phúc với Tình yêu báo Tuổi Trẻ và Tuổi Trẻ - Ngòi bút của trái tim. Còn Nguyễn Phi Hùng sáng tác ca khúc Bài ca Tuổi Trẻ và Nhiệt huyết Tuổi Trẻ.
Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: "Với hành trình bền bỉ vì bạn đọc, Tuổi Trẻ là nhịp cầu nối đưa tin nhanh, chính xác, mang thông điệp tích cực. Tuổi Trẻ luôn là niềm tin vững bền, tổ chức và phát động nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người khó khăn, động viên tinh thần các em học sinh sinh viên vượt khó thêm niềm tin, định hướng cho những giá trị tốt đẹp".
Với Lê Vinh Phúc, báo Tuổi Trẻ là người bạn đồng hành từ lâu, hai ca khúc như là tình cảm chân thành anh gửi đến Tuổi Trẻ và đội ngũ làm báo.
Còn nhạc sĩ Mai Trâm nhận lời mời tham gia sáng tác cũng vì tình yêu dành cho báo Tuổi Trẻ. Chị chia sẻ rằng Tuổi Trẻ luôn là tờ báo chị dành sự tin tưởng và yêu mến không chỉ thông tin đa chiều, chính xác mà còn luôn cập nhật vấn đề nóng một cách nhanh chóng.
"Thông tin trên Tuổi Trẻ giúp tôi có góc nhìn sâu sắc hơn về những sự kiện quan trọng. Tuổi Trẻ cũng là một trong những kênh kiểm chứng thông tin tin cậy vì báo luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan" - Mai Trâm nói.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nhạc sĩ Hà Chương và Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên tại buổi gặp gỡ - Ảnh: T.T.D.
Nhạc sĩ Quỳnh Lệ cho biết rất xúc động khi nhận được lời mời sáng tác ca khúc về Tuổi Trẻ vì chị từng muốn vào làm tại Tuổi Trẻ nhưng chưa đủ duyên. Dịp này chị có dịp bày tỏ tình cảm dành cho báo.
Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển với ca khúc Tuổi Trẻ của tôi như là lời tri ân giản dị anh muốn gửi đến tờ báo đã luôn đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt Nam: "Khi viết bài này, mình đã nghĩ nhiều đến tinh thần Tuổi Trẻ: dấn thân, khát vọng và trách nhiệm. Mình muốn âm nhạc truyền tải được năng lượng tích cực ấy như một lời gửi gắm nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng đến phóng viên báo Tuổi Trẻ cũng như những bạn đọc đã đồng hành cùng báo".
Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng (bìa phải) và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong một hoạt động của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: BTC
Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng có thời gian gắn bó với báo Tuổi Trẻ qua các hoạt động phong trào của báo: "Sự yêu thích của tôi dành cho Tuổi Trẻ không chỉ dừng lại ở việc đọc báo, mà còn là sự trân trọng đối với những đóng góp của tờ báo cho sự phát triển của xã hội và sự trưởng thành của biết bao thế hệ trẻ. Tôi hy vọng Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của độc giả".
Bá Hùng kể khi viết những nốt nhạc đầu tiên cho ca khúc Tuổi Trẻ của chúng ta, trong anh trào dâng một cảm xúc thật đặc biệt bởi Tuổi Trẻ không chỉ là một tờ báo mà còn là một phần ký ức, một người bạn đồng hành cùng biết bao thế hệ.
"Tôi muốn gửi gắm vào ca khúc sự trân trọng sâu sắc về hành trình 50 năm đầy tự hào của báo. Đó là hành trình của sự dấn thân, của ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt, của những trang báo thấm đẫm hơi thở cuộc sống và tinh thần trách nhiệm cao cả với xã hội" - Nguyễn Bá Hùng chia sẻ.
Anh khẳng định: "Tuổi Trẻ không chỉ là một tờ báo để đọc mỗi ngày mà còn là một người bạn tinh thần không thể thiếu".
Viết về Tuổi Trẻ không dễ
Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt thừa nhận viết ca khúc về Tuổi Trẻ là "đề tài quá lớn, không dễ viết tí nào". Anh vừa vui vừa lo lắng khi nhận lời mời sáng tác. Anh nói: "Tôi vui vì được báo Tuổi Trẻ tin tưởng mời tham gia sáng tác. Còn lo vì Tuổi Trẻ là một thương hiệu lớn, muốn viết bài nhạc phải đúng tầm".
"Tôi xúc động khi biết để có những bài viết hay phóng sự độc đáo, nhiều phóng viên phải hy sinh, phải hóa thân nhập vai vô nhân vật trong bài, để lấy tư liệu. Nên trong lời ca khúc, tôi viết "bao thành viên đã nằm gai nếm mật". Tôi khâm phục các anh chị phóng viên phải cực khổ mới có được bài hay, bài có giá trị" - Nguyễn Quốc Việt tâm sự.
Nhạc sĩ Hà Chương gắn với báo Tuổi Trẻ qua các hoạt động xã hội sau mặt báo - Ảnh: NVCC
Nhạc sĩ Hà Chương kể anh có gần 20 năm đồng hành cùng Tuổi Trẻ, từ thời điểm anh ra album đầu tay năm 2005. Anh nói biết ơn Tuổi Trẻ vì hầu như sản phẩm âm nhạc nào của anh phát hành đều được Tuổi Trẻ đưa tin.
"Chương xem việc tham gia sáng tác có thể đóng góp một phần công sức nhỏ vào sự phát triển chung của Tuổi Trẻ. Ca từ, giai điệu trong ca khúc giống như nhịp chân của phóng viên báo Tuổi Trẻ luôn xả thân, không ngại gian nguy hay xa xôi. Do mình có quá nhiều tình cảm với Tuổi Trẻ nên gặp khó khăn không biết làm thế nào để chuyển tải hết ý" - Hà Chương tâm sự.
Hội đồng thẩm định thú vị với các ca khúc
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung ghi nhận sự nhiệt tình, yêu quý Tuổi Trẻ của các nhạc sĩ gửi ca khúc về. Anh nói để viết ca khúc hay về báo Tuổi Trẻ cần phải hiểu và yêu Tuổi Trẻ thật sự: "Âm nhạc cần chất trẻ phù hợp với sự phát triển của xã hội, đất nước. Đi cùng sự phát triển là sự lớn mạnh của Tuổi Trẻ, cần chất liệu mang tính thời đại, trẻ trung nhưng không mất đi tôn chỉ mục đích của báo".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên chia sẻ thẳng thắn: "Có tác giả chưa có kỷ niệm gắn bó với Tuổi Trẻ nên ca từ còn thiếu tình cảm dành cho tờ báo. Do đó nội dung chưa sâu, còn viết chung chung".
Không chỉ thẩm định ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên còn viết tặng báo ca khúc Tuổi Trẻ - Vì một thế giới mới. Anh từng có thời gian dài cộng tác với Tuổi Trẻ với bút danh An Trung.
"Sau khi các bạn viết xong, tôi thấy có nhiều vấn đề chưa nói hết về Tuổi Trẻ, điển hình là tính chất của nghề báo hôm nay, sử dụng công nghệ đưa tin nhanh, nên tôi viết ca khúc này tặng Tuổi Trẻ", anh nói.
Nguồn: https://tuoitre.vn/sang-tac-vi-tinh-yeu-tuoi-tre-20250425142549284.htm
Bình luận (0)