Chiều 27.3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra triển lãm từ thiện Xuôi dòng sông Thu 2025, quy tụ các họa sĩ tài năng: Đặng Dương Bằng, Nguyễn Minh, Vũ Mười, Nguyễn Thế Dung, Đoàn Quốc, Trần Thảo Hiền, Trần Thị Huyền Thanh, Ngụy Đình Hà, Lê Đức Tùng, Hải Kiên, Lê Thư, Bảo Huỳnh.... Triển lãm nhằm gây quỹ xây dựng nhà cho người nghèo ở miền Trung. Đây là sáng kiến của Quỹ Gieo nhà gặt nhà, dưới sự giám tuyển của nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi.
Tác phẩm được giới thiệu ở Xuôi dòng sông Thu 2025
Giám tuyển Ngô Kim Khôi (trái) và họa sĩ Ngô Trần Vũ tại triển lãm
Ảnh: NVCC
Nơi gặp gỡ của những họa sĩ tài năng
Họa sĩ Vũ Thái Bình mang đến tác phẩm Mùa khô trên cao nguyên đá, khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ của miền núi Tây Bắc qua chất liệu màu nước, làm sống dậy sự mạnh mẽ và nguyên sơ của thiên nhiên.
Họa sĩ Hồ Hưng với bức màu nước Láng giềng thể hiện nét đẹp giản dị của làng quê Việt Nam, qua những hình ảnh quen thuộc như bức tường hay lá chuối.
Họa sĩ Hùng Rô (Nguyễn Mạnh Hùng) với Mùa thu lặng trong khơi gợi suy ngẫm về thiên nhiên và cảm xúc sâu lắng.
Nếu như Không đề (đen trắng) của Mai Duy Minh là một tác phẩm trừu tượng đặc sắc, hiếm hoi, được lưu giữ trong bộ sưu tập gia đình và chưa từng được trưng bày rộng rãi, thì họa sĩ Bùi Văn Tuất với Mùa hoa cải làm nổi bật vẻ đẹp mộc mạc và sâu sắc của người dân tộc.
Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn mang đến tác phẩm Tự tình, vẽ cô gái ngồi cài tóc, toát lên vẻ đẹp huyền bí của người phụ nữ Việt Nam...
Tác phẩm Lầu son của tác giả Đoàn Quốc, màu nước trên giấy (năm 2023)
Diễm xưa - Đặng Dương Bằng, tổng hợp trên toan (năm 2025)
Tác phẩm Câu đối dinh họ vương - Bảo Huỳnh, màu nước trên giấy (năm 2024)
Tác phẩm Nét xưa - Khổng Đỗ Duy, sơn dầu trên toan (năm 2024)
Còn tác phẩm Chờ mẹ về của họa sĩ Đoàn Đức Hùng khắc họa cảm xúc mạnh mẽ về gia đình và tình yêu thương. Hay Em Hạnh - tác giả Thanh Tuấn mang đến hình ảnh người phụ nữ thanh thoát, dịu dàng trong một không gian đầy chất thơ. Họa sĩ Đặng Tiến nhẹ nhàng tác phẩm Tĩnh vật hoa, thể hiện sự sống động, sắc nét trong từng nét vẽ, với phong cách biểu hiện mạnh mẽ, đầy cảm xúc và lôi cuốn.
Tác phẩm Giao mùa của Minh Phố với lối vẽ độc đáo và phóng khoáng, kết hợp hiện thực và trừu tượng, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên và con người, mang thông điệp sâu sắc về cuộc sống. Họa sĩ Khổng Đổ Duy vẽ Nét xưa là sự kết hợp thú vị giữa hình thức và nội dung, đưa người xem vào những hành trình khám phá về bản thân và thế giới xung quanh. Tác phẩm Ngày nắng của Mai Xuân Oanh mang đến sự tinh tế, lãng mạn của vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam.
Chờ Mẹ về - Đoàn Đức Hùng, sơn dầu trên toan (năm 2025)
Tác phẩm Đủ - Nguyễn Thế Dung, sơn dầu trên toan (năm 2024)
Mùa khô trên cao nguyên đá - Vũ Thái Bình, màu nước trên giấy (năm: 2025)
Tác phẩm Không đề - Mai Duy Minh, tổng hợp trên giấy (năm 2002)
Ảnh: BTC
Theo họa sĩ Ngô Trần Vũ - người sáng lập Quỹ Gieo nhà gặt nhà: "Các tác phẩm tham gia triển lãm sẽ được đấu giá trực tuyến, 70% giá trị bán tranh sẽ được dùng để xây dựng 10 căn nhà kiên cố cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế. Mục tiêu gây quỹ 500 triệu đồng, góp phần giúp thay đổi cuộc sống của những gia đình đang ở trong nhà tạm bợ, không đủ điều kiện sinh hoạt ổn định".
Triển lãm Xuôi dòng sông Thu 2025 diễn ra đến hết ngày 31.3.
Nguồn: https://thanhnien.vn/trien-lam-xuoi-dong-song-thu-2025-gay-quy-xay-nha-cho-nguoi-ngheo-mien-trung-185250327132858288.htm
Bình luận (0)