Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ Coultelville, Mariposa: Một hành trình hòa giải và hy vọng

Ngày 26/4, tại thị trấn nhỏ Coultelville thuộc hạt Mariposa, California, một cuộc gặp gỡ xúc động đã diễn ra giữa đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco do Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu và các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam.

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế01/05/2025

a
Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn gặp mặt các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam.

Cuộc hội ngộ không chỉ tái hiện những ký ức chiến tranh mà còn khơi dậy ánh sáng của lòng nhân ái, sự cảm thông và khát vọng hướng tới tương lai. Coultelville, một thị trấn nhỏ nép mình dưới những triền đồi của Mariposa, là nơi cư trú của hơn 200 cựu binh Hoa Kỳ.

Sau chiến tranh Việt Nam, nhiều người mang trong mình vết thương tâm lý sâu sắc, với nỗi ám ảnh mang tên PTSDn (Hội chứng stress sau chấn thương). Họ chọn tìm về nơi tĩnh lặng của một vùng quê xa rời thế giới náo nhiệt, nơi thời gian trôi chậm và lòng người lắng đọng. Sáng hôm đó, Coultelville trở nên đặc biệt. Nhà cộng đồng Coultelville được trang hoàng lịch sự. Những chiếc bàn gỗ giản dị được sắp xếp gọn gàng, những bông hoa dại điểm xuyết khắp gian phòng, những món ăn dân dã được chuẩn bị chu đáo.

Mọi người trong cộng đồng cựu binh, dưới sự chủ trì của ông Jim Rhodes, một cựu binh từng tham chiến ở Đà Nẵng năm 1967-1968, đã cùng nhau tạo nên một không gian ấm cúng để đón những vị khách đến từ đất nước mà một thời họ từng đối đầu. Ông Jim Rhodes chia sẻ: "Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ. Đây là hành trình chữa lành mà chúng tôi đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ".

Trong không khí trang trọng, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình: "Cuộc gặp gỡ hôm nay với các cựu chiến binh Hoa Kỳ mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Cha tôi từng là một người lính trong cuộc chiến. Ông đã bị thương trong chiến trận. Và trong suốt thời thơ ấu của tôi, cha tôi đã chuẩn bị để tôi trở thành một người lính, sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài chống Mỹ. Tuy nhiên, khi hòa bình trở lại, chính ông đã động viên tôi sang Mỹ học tập – để hiểu, để học hỏi và để xây dựng những cây cầu kết nối hai dân tộc".

a
Cuộc hội ngộ không chỉ tái hiện những ký ức chiến tranh mà còn khơi dậy ánh sáng của lòng nhân ái, sự cảm thông và khát vọng hướng tới tương lai.

Những lời chia sẻ đầy cảm xúc ấy đã làm lay động trái tim của những cựu binh có mặt tại hội trường. Nhiều ánh mắt đỏ hoe, nhiều giọt nước mắt âm thầm lăn trên những khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian. Một số cựu binh tiến đến ôm chặt Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, nghẹn ngào thốt lên: "Ông đã mang đến cho chúng tôi hy vọng. Sự hiện diện của ông là món quà vô giá". Cuộc gặp gỡ không chỉ ôn lại những ký ức quá khứ mà còn mở ra đối thoại hướng về tương lai.

Trong bài phát biểu trước các cựu binh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco nhấn mạnh: "Ngày hôm nay, khi chúng ta cùng kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh, chúng ta không chỉ tưởng nhớ những mất mát, mà còn trân trọng hơn sức mạnh của lòng vị tha, tinh thần hòa giải và quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai dân tộc".

Tổng lãnh sự cũng chia sẻ về chặng đường phát triển ấn tượng của Việt Nam: từ một đất nước đổ nát sau chiến tranh trở thành một nền kinh tế năng động, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 6% mỗi năm. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã cán mốc gần 150 tỷ USD vào năm 2024, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ.

Nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong tiến trình gắn kết hai dân tộc, ông Hoàng Anh Tuấn cho hay, hiện nay, hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ. Các em không chỉ học hỏi tri thức mà còn là những nhịp cầu sống động nối kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Buổi gặp gỡ còn là dịp để các cựu binh Hoa Kỳ giãi bày những nỗi niềm chất chứa trong lòng suốt nhiều thập kỷ. Họ chia sẻ về những cơn ác mộng kéo dài, những tổn thương tâm lý không dễ gì nguôi ngoai và cảm giác lạc lõng khi trở về quê hương.

Đáp lại những tâm sự đó, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: "Chiến tranh đã chia rẽ chúng ta, nhưng hòa bình đã trao cho chúng ta cơ hội để hàn gắn. Không có vết thương nào là không thể chữa lành. Không có quá khứ nào là quá nặng nề để chúng ta không thể cùng nhau bước tới tương lai". Ông khẳng định, việc duy trì và phát triển các chương trình giao lưu, chia sẻ giữa cựu binh Việt Nam và Hoa Kỳ là điều cần thiết, nhằm nối dài những nhịp cầu hiểu biết và thiện chí giữa hai dân tộc.

a
Từ một thị trấn nhỏ miền Tây Hoa Kỳ, thông điệp về hòa giải, cảm thông và cùng nhau xây dựng tương lai đã được thắp sáng.

Khi buổi gặp gỡ khép lại, không khí trong hội trường trở nên lắng đọng. Những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt trao gửi niềm tin đã thay cho ngàn lời muốn nói. Trong khoảnh khắc ấy, những người từng đứng ở hai chiến tuyến đã tìm thấy điểm chung lớn nhất: lòng nhân ái và khát vọng chung tay xây dựng một tương lai hòa bình.

Một cựu binh Hoa Kỳ nghẹn ngào nói: "Ngày hôm nay, chúng ta không còn là đối thủ. Chúng ta là những người bạn, cùng chung ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn." Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn kết luận: "Từ Coultelville hôm nay, chúng ta đã xây thêm một nhịp cầu hòa giải. Chúng ta không quên quá khứ, nhưng chúng ta cùng cam kết hướng tới tương lai, với niềm tin, tình bạn và hy vọng".

Hành trình đến Coultelville không chỉ là chuyến công tác thông thường. Đó là hành trình của lòng nhân ái, nơi những con người từng ở hai đầu chiến tuyến đã tìm thấy tiếng nói chung. Đó cũng là minh chứng sống động rằng không có quá khứ nào đủ nặng nề để ngăn cản bước chân những ai dám lựa chọn tha thứ và khởi đầu mới. Từ một thị trấn nhỏ bé nơi miền Tây Hoa Kỳ, thông điệp về hòa giải, cảm thông và cùng nhau xây dựng tương lai đã được thắp sáng, không chỉ cho hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau.

Nguồn: https://baoquocte.vn/tu-coultelville-mariposa-mot-ha-nh-tri-nh-ho-a-gia-i-va-hy-vong-312800.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Trời đất giao hoà, vui cùng non sông
Pháo hoa rợp trời chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
50 năm đất nước thống nhất: Khăn rằn - biểu tượng bất diệt của người Nam bộ
Khoảnh khắc các phi đội trực thăng cất cánh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm