Những người dì chất như nước cất mang niềm vui, tình yêu thương đến tuổi thơ sắp nhỏ.
Mình sẽ lại lên rừng xuống biển cho con hòa vào thiên nhiên, hít thở khí trời, vận động cơ thể như đã từng nhé! - Ảnh: TRANG NGUYỄN
"Hôm nay bầy cháu làm bánh pizza nghe!".
Đám trẻ vỗ tay hò reo inh ỏi trong buổi sáng cuối tuần hưng hửng nắng. Đợt kiểm tra giữa kỳ vừa hoàn thành, bọn trẻ sẽ nghỉ ngơi thư thả và phần thưởng cho những ngày học ôn, luyện đề, giải bài tập là buổi chiều thong thả cùng nhau bày biện học làm pizza trong căn bếp nho nhỏ.
Thương quá bức tranh đại gia đình với những mảnh ghép dung dị tình thân
Chúng tôi là chị em cậu cô ruột, cậu tôi có bốn cô con gái và dành tình yêu thương cho tôi chẳng khác nào con ruột. Vậy là thế hệ F3 gồm mấy đứa trẻ đã lớn lên bên nhau thân thiết, gắn kết và dạt dào tình cảm như thế đó. Thật mừng khi con trẻ lớn khôn khỏe mạnh và thiện lành trong tổ ấm nhỏ và được bao bọc bởi gia đình, họ hàng.
Thế là tiếng lao xao bàn luận mua xúc xích, tôm, thịt, mực... làm topping cứ inh ỏi suốt, dẫu cho buổi "ngoại khóa" làm bánh sẽ bắt đầu vào cuối buổi chiều.
Bọn trẻ chẳng chịu ngủ trưa mà đòi đi chợ mua nguyên liệu, thế là hai anh chị lớp 7 và lớp 5 dẫn hai nhóc tì lớp 3 tung tăng đi chợ.
Nhà còn một cháu lớp 1 và hai anh em mẫu giáo lớn ríu rít như bầy chim non, dọn bát đĩa, ngồi đếm những quả cà chua cherry trong rổ cùng tiếng tranh cãi nhí nhố không dứt.
Đợi anh chị lớn đi chợ về là cả nhóm ào vào sáng tạo topping cho bánh pizza. 9 cái đế pizza trong tủ lạnh đã chực chờ sẵn cho những đôi bàn tay thỏa thích vẽ nhân bánh.
Khâu làm bánh càng rôm rả hơn tiếng tranh cãi, so bì nhân nhiều ít, bánh đẹp xấu, "nướng bánh của con trước", "bánh con nướng sau em"...
Phô mai trét tèm lem đế bánh. Xúc xích bốc vội rải bên nhiều bên ít. Cà chua và ớt chuông "ế" hàng hơn hẳn, còn đầy vun cả tô.
Không gian căn bếp nhỏ lao xao thanh âm rộn ràng cuối ngày như bầy chim non ríu rít đòi quà. Ánh mắt háo hức vẽ vời đủ thứ, xuýt xoa muôn chuyện.
Lời trêu đùa, câu chọc ghẹo nhau cứ thế nối dài, tiếng thỏ thẻ buông cùng giọng cười nắc nẻ.
Mê chơi, ham vui đến đâu thì ánh mắt háo hức của bọn trẻ cũng ngong ngóng nhìn vào căn bếp. Mấy cái bụng đói meo nôn nao chờ bánh chuyển màu trong lò, hít hà mùi thơm của bột vừa nướng chín, thòm thèm đợi bánh nóng hôi hổi, xịt thêm tương cà, tương ớt cho đậm vị.
Lượt nướng bánh cuối quá giờ bởi mấy bà mẹ bận "tám" chuyện trên trời dưới đất. Thế là hai cái bánh chuyển màu vàng ươm của nắng sang vàng khè, khét lẹt. Chị em tôi lấm lét nhìn nhau vì "cháy nhầm cái bánh của đứa mít ướt mới mệt nì".
Nhóc tì nhìn thành phẩm suốt buổi chiều của mình bị cháy đen, nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt mếu máo quay vào giường nằm khóc một góc. Mẹ của nhóc phải lấy xe chạy đi mua đế bánh mới, các dì vừa làm topping vừa dỗ dành lẫn cà khịa đứa cháu trai "ướt hơn cả mít".
Tuổi thơ rạng rỡ đong đầy kỷ niệm tình thân
Thời gian sẽ vút nhanh như cơn gió thoảng, chỉ thoáng chốc thôi bầy trẻ lớn bổng. Mong rằng lời tạm biệt tuổi thơ của con trẻ sẽ đong đầy kỷ niệm đẹp về sự gắn kết tình thân và tấm lòng chăm chút đầy yêu thương của những người mẹ - những người chị em tốt.
Khi miếng bánh pizza còn nóng hôi hổi, chúng tôi đã hẹn hò xong đợt kiểm tra cuối năm học sẽ sắp xếp những chuyến đi cho những ngày hè trọn niềm vui. Mình sẽ lại lên rừng xuống biển cho con hòa vào thiên nhiên, hít thở khí trời, vận động cơ thể như đã từng nhé!
Rồi chiều chiều lưng lửng nắng hoặc khi đường phố bắt đầu lên đèn, chúng ta tranh thủ cơm nước và chở sắp nhỏ lê la khắp chốn. Lúc đi dọc con đường đi bộ bên bờ sông Hương, lúc rẽ vào quảng trường Ngọ Môn rộng thênh thang cho trẻ đá bóng, đánh cầu, thả diều... Dù ở đâu, chỉ cần người lớn để tâm bày trò và hô hào, cổ vũ là y như rằng bầy trẻ cười tẹt ga.
Cảm ơn nhé, những người dì chất như nước cất luôn cố gắng chăm chút cho tuổi thơ sắp nhỏ rạng rỡ nụ cười, đong đầy niềm vui.
Nguồn: https://tuoitre.vn/tuoi-tho-rang-ro-khi-co-nhung-nguoi-di-ke-ben-20250330101112351.htm
Bình luận (0)