Tác phẩm nghệ thuật có tên R-Evolution được công bố với âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn vào tuần qua, do tổ chức nghệ thuật công cộng phi lợi nhuận Illuminate tài trợ, được thiết kế để phát sáng vào ban đêm và (dường như) "thở" thông qua các động cơ bên trong. Bức tượng phụ nữ khỏa thân có ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh và lòng trắc ẩn.
Bức tượng cao gần 14 mét
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Tuy nhiên, bức tượng lại gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội liên quan đến những câu hỏi về các ưu tiên của thành phố, theo New York Post.
Ban đầu, nhà điêu khắc Marco Cochrane tạo bức tượng cho lễ hội văn hóa, âm nhạc Burning Man năm 2015. Bức tượng bằng thép không gỉ này hiện tọa lạc bên ngoài khu bến phà.
Nhiều cư dân San Francisco không đồng tình việc đặt tượng
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trong khi một số người coi bức tượng này là biểu tượng trao quyền, nhiều cư dân San Francisco lại coi đây là một ví dụ nữa cho thấy thành phố hiểu sai ý nghĩa.
Tranh cãi nảy lửa xoay quanh tượng phụ nữ khỏa thân
Mạng xã hội bùng nổ sau khi một video của người có sức ảnh hưởng Collin Rugg lan truyền.
"Không có gì nói lên 'sự hồi sinh của thành phố' bằng một tượng phụ nữ khỏa thân", một người viết. Bức tượng được dựng lên chỉ cách những khu vực có người vô gia cư, sử dụng ma túy ngoài trời và mặt tiền các cửa hàng. Trong khi giới nghệ thuật có thể gọi đó là "sự đối lập", nhiều cư dân chỉ đơn giản gọi đó là "sự lạc tông".
Bruce Lou, ứng cử viên đảng Cộng hòa. thẳng thắn chỉ trích chính quyền thành phố: "Tôi không biết bắt đầu từ đâu về những ưu tiên sai lầm của thành phố San Francisco. Có vẻ như họ tập trung vào mọi thứ trừ những thứ quan trọng".
Mạng xã hội bùng nổ sau khi một video của người có sức ảnh hưởng lan truyền
Ảnh: Chụp màn hình
John Dennis, cựu Chủ tịch đảng Cộng hòa San Francisco và hiện là Chủ tịch đảng Cộng hòa Caliornia (CAGOP), đã đưa ra đánh giá thậm chí còn sắc sảo hơn.
"Thành phố mang tên Thánh Francisco hiện đang bị chi phối bởi chương trình nghị sự chống nam giới, theo chủ nghĩa nữ quyền. Kết quả tự nói lên điều đó. Tượng một người phụ nữ khổng lồ, khỏa thân mang tính biểu tượng kiêu hãnh là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho San Francisco ngày nay".
Tuy nhiên, phản ứng dữ dội không chỉ giới hạn ở những người bảo thủ.
Trong bài bình luận trên đài KQED, biên tập viên nghệ thuật Sarah Hotchkiss đã viết: "Không ai yêu cầu điều này. Khi tôi nhìn lên tác phẩm điêu khắc bằng thép và lưới đồ sộ này, tôi cảm thấy xấu hổ cho thành phố San Francisco. Một trong nhiều vấn đề với R-Evolution là tất cả chúng ta đều là khán giả của tác phẩm này, và không ai hỏi chúng ta có muốn nó không".
Lời phê bình của Sarah góp phần vào tiếng nói ngày càng lớn của người dân San Francisco, đặt câu hỏi về việc tại sao điều này lại được coi là ưu tiên.
Theo số liệu thống kê mới nhất của thành phố, có hơn 8.300 người đang rơi vào tình trạng vô gia cư ở San Francisco.
Thành phố có kế hoạch chi gần 690 triệu USD cho các chương trình nhà ở và vô gia cư trong năm tài chính sắp tới. Các khu trại dành cho người vô gia cư vẫn còn phổ biến ở các khu vực như Tenderloin, SoMa và Mission.
Phần đầu của bức tượng làm rất chi tiết
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Bạo lực súng đạn tăng 5% và mặc dù lực lượng thực thi pháp luật được tăng cường, an ninh vẫn là mối quan tâm hàng đầu.
Những cửa hàng trống trải và những con phố vắng tanh ở trung tâm thành phố khiến ngay cả những lời như "phục hồi" cũng có cảm giác giống như một buổi trình diễn nghệ thuật.
Hoạt động bắt giữ tội phạm ma túy cũng tăng từ đầu năm 2025, với các vụ bắt giữ liên quan đến ma túy tăng gần 40% so với đầu năm 2024.
Bức tượng phụ nữ khỏa thân R-Evolution dự kiến sẽ được duy trì trong ít nhất 6 tháng và có thể lên đến 1 năm tại San Francisco.
Nguồn: https://thanhnien.vn/tuong-phu-nu-khoa-than-o-san-francisco-gay-phan-ung-du-doi-185250416182021127.htm
Bình luận (0)