Ronaldo buồn bã sau khi bị loại ở AFC Champions League Elite - Ảnh: REUTERS
Siêu sao người Bồ Đào Nha lẩm bẩm tự nói một mình, rồi khoa tay, vung chân, lặp lại động tác dứt điểm.
Bất kỳ ai chứng kiến khoảnh khắc nói trên cũng hiểu, đó là cách Ronaldo tự thất vọng về bản thân. Chính anh là người đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi của đội nhà ngay phút cuối cùng của trận đấu.
Đó không phải lần đầu tiên trong sự nghiệp, Ronaldo bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác. 4 năm trước, anh từng nhận rất nhiều chỉ trích khi sa sút phong độ trong màu áo Man United.
Giải vô địch Saudi Arabia (Saudi Pro League) đã hồi sinh tham vọng và sự tự tin của Ronaldo. Sau 108 lần ra sân cho Al Nassr, Ronaldo ghi đến 97 bàn thắng.
Đó là hiệu suất ghi bàn gợi nhớ đến giai đoạn đỉnh cao của anh trong màu áo CLB Real Madrid. Với đà làm bàn này, Ronaldo đang ngày càng tiến gần đến cột mốc lịch sử 1000 bàn thắng (hiện Ronaldo đã có 934 bàn thắng).
Nhưng cột mốc đó - dẫu Ronaldo có đạt được, cũng kém vui đi rất nhiều bởi mùa giải trắng tay thứ 3 kể từ khi anh chuyển sang Al Nassr chơi bóng.
Trước khi có Ronaldo, Al Nassr về đích thứ 3 tại Saudi Pro League mùa 2021-2022, đồng thời lọt vào đến bán kết AFC Champions League.
Và khi sở hữu siêu sao người Bồ Đào Nha, những tưởng Al Nassr sẽ vươn lên đứng đầu bóng đá Saudi Arabia. Nhưng rồi mọi chuyện lại trái với dự đoán.
Sau khi về nhì ở mùa 2022-2023, mùa giải mà nửa sau họ có sự phục vụ của Ronaldo, Al Nassr đã đầu tư mạnh mẽ trong mùa hè 2023. Họ mang về một loạt những ngôi sao hạng A của bóng đá châu Âu như Sadio Mane, Brozovic, Laporte, Otavio...
Với dàn cầu thủ đó, Al Nassr gần như đã xây dựng một đội bóng hàng đầu châu Âu tại môi trường bóng đá Saudi Arabia. Trong cơn sốt của vùng Trung Đông, Al Nassr vẫn sở hữu một đội hình hùng hậu nhất, về lý thuyết.
Kết cục họ lại về nhì, bại trận trước Al Hilal của Mitrovic. Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup, nhưng đây chỉ là một giải đấu giao hữu.
Đến mùa giải năm nay, Ronaldo mới cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác tuyệt vọng. Từ chỗ về nhì, họ tụt xuống tận hạng 3 và gần như cạn hy vọng vô địch. Ở AFC Champions League, siêu sao Bồ Đào Nha cũng chỉ đưa đội bóng vào đến bán kết.
Xuất hiện những tranh cãi cho rằng Ronaldo đã thực sự hết thời, trở thành gánh nặng của đội bóng. Đây không phải lần đầu tiên siêu sao người Bồ Đào Nha gánh chịu chỉ trích đó.
Trong năm cuối cùng ở Man United, từng có nhiều thống kê chỉ ra rằng Ronaldo là cầu thủ lười gây pressing, lười tranh chấp nhất ở Premier League, dẫn đến việc Man United đá như chấp người.
Những tranh cãi đó dần lắng xuống khi Ronaldo "nổ súng" liên tục tại Saudi Pro League. Nhưng rồi sau 3 năm, tình cảnh trắng tay tuyệt đối của Al Nassr khiến giới chuyên môn và người hâm mộ một lần nữa đặt dấu hỏi.
Ronaldo vẫn giỏi ghi bàn, nhưng bóng đá ngày nay đòi hỏi rất nhiều ở các tiền đạo, bên cạnh việc ghi bàn.
Kể cả khi ghi được nhiều bàn thắng, giới chuyên môn vẫn cho rằng Ronaldo đang khiến đội bóng chịu thiệt vì anh không còn đóng góp nào khác về mặt tranh chấp, gây sức ép, tạo cơ hội, tạo thế trận...
Và khi Ronaldo kém duyên, mọi vấn đề đó càng hiển hiện rõ ràng hơn.
Al Nassr là đội bóng giàu thành tích thứ 3 ở Saudi Pro League, với 10 lần vô địch quốc gia, và 18 danh hiệu lớn nhỏ khác xuyên suốt lịch sử hơn 60 năm của đội bóng.
Tức cứ khoảng hơn 2 năm, Al Nassr lại giành được 1 chiếc cúp. Nhưng từ ngày có Ronaldo, họ lại chẳng có chiếc cúp nào.
Nguồn: https://tuoitre.vn/vi-sao-ronaldo-ghi-nhieu-ban-thang-con-al-nassr-tay-trang-20250501125827146.htm
Bình luận (0)