Từ các em nhỏ cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở các làng quê, đến những cụ già kể lại ký ức chiến tranh với giọng kể trầm tư mà đầy tự hào - tất cả tạo nên một “hơi thở chung” của một dân tộc đã vượt qua rất nhiều thử thách, và đang tiếp tục vững bước về phía trước với niềm tin mạnh mẽ.
Điều khiến tôi nghĩ đến ngay lúc này là sự kiên cường của trẻ em và người dân ở những vùng còn khó khăn. Dù phải đối mặt với thiên tai, biến đổi khí hậu, hay những thách thức kinh tế, người dân ở Quảng Trị, Quảng Nam... vẫn đoàn kết, sáng tạo và đầy nghị lực để chăm lo cho tương lai của con em mình.
Tôi thật sự khâm phục tinh thần đồng lòng và tính cộng đồng mạnh mẽ - từ việc cùng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đến xây dựng môi trường học tập an toàn, bình đẳng cho mọi trẻ em. Chính tinh thần này làm cho Việt Nam trở thành một đất nước rất đặc biệt và đáng quý.
Tôi thực sự tin rằng ngoại giao nhân dân là cách hiệu quả nhất để kết nối thế giới - đó là khi con người gặp nhau bằng sự thấu cảm và tình người.
Ông Doseba Tua Sinay (bên trái) - Trưởng đại diện Tổ chức World Vision International tại Việt Nam. (Ảnh: WVI) |
Tại World Vision, chúng tôi thúc đẩy điều này mỗi ngày thông qua Chương trình Bảo trợ Trẻ em - nơi những người bảo trợ ở nước ngoài được kết nối trực tiếp với các em nhỏ tại Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ tài chính, họ còn chia sẻ tình cảm, viết thư, động viên, và nhiều người thậm chí đã đến Việt Nam để gặp các em. Những quan hệ giữa người với người là một hình thức ngoại giao sâu sắc, nơi lòng tin, sự hiểu biết và tình yêu thương được xây dựng qua năm tháng.
Tôi mong muốn tiếp tục phát triển những kết nối như vậy, để thế giới nhìn thấy Việt Nam không chỉ qua các báo cáo, mà qua những câu chuyện sống động và đầy cảm hứng của con người Việt Nam.
Việt Nam không chỉ ở lại trong tâm trí tôi mà còn ở lại trong trái tim tôi.
Nguồn: https://thoidai.com.vn/viet-nam-gay-an-tuong-boi-su-ket-noi-giua-nguoi-voi-nguoi-213135.html
Bình luận (0)