"Nhắc nhở chúng ta phải biết trân trọng hiện tại..."
Trong tiết học bộ môn giáo dục địa phương lớp 12 (về địa phương TP.HCM) mới đây tại Trường THPT Tây Thạnh, để hiểu thêm về suy nghĩ, tình cảm của học sinh đối nhân kỷ niệm 50 năm ngày non sông liền một dải, người viết bài này đã làm một cuộc thăm dò "bỏ túi".
Gợi ý người viết đưa ra tìm hiểu là: "Các bạn may mắn được sinh ra trong thời bình. Các bạn chưa nếm trải nỗi đau, mất mát của chiến tranh. Song các bạn đã được học lịch sử dân tộc và nghe thấy những cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới... Hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về giá trị của hòa bình nhân kỷ niệm 50 ngày đất nước thống nhất".
Hoạt cảnh của học sinh mừng 50 năm đất nước thống nhất
ảnh: Trần Nhân Trung
Kết quả thăm dò cho thấy nhiều ý kiến giống nhau, đó là hầu hết học sinh đều cảm thấy hạnh phúc, may mắn vì được sống trong môi trường hòa bình, ổn định. Các em rất đồng cảm với nỗi đau chiến tranh, sự chia cắt của đất nước trong quá khứ. Và không quên ghi nhớ công ơn của những người đã đổ xương máu để đất nước có được ngày độc lập thống nhất hôm nay.
Nhiều suy nghĩ của học sinh cho thấy sự chín chắn trong suy nghĩ, nhận thức và tình cảm. Chẳng hạn, học sinh Bảo Ngân (lớp 12A7) viết: "Thống nhất đất nước 1975 là dấu mốc lịch sử thiêng liêng với dân tộc Việt Nam. Với em, giá trị của sự kiện này không chỉ nằm ở việc non sông thu về một dải, mà còn là biểu tượng cho khát vọng hòa bình, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của một dân tộc sau bao nhiêu năm chiến tranh chia cắt và đau thương".
Còn Trần Minh Nhật, học sinh lớp 12A3, thì chia sẻ: "Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, em may mắn không phải trải qua những đau thương, mất mát mà thế hệ cha ông đã chịu đựng trong chiến tranh. Qua sách vở, phim ảnh và lời kể ông bà, em phần nào hình dung được sự khốc liệt của chiến tranh". "Những hy sinh, mất mát trong chiến tranh nhắc nhở chúng ta phải biết trân trọng hiện tại", Minh Nhật viết thêm.
Mô hình hóa thành phố hiện đại, văn minh
Trong khi đó, nhóm 15 học sinh lớp 12A19 cũng của Trường THPT Tây Thạnh lại có cách chào đón đại lễ riêng, đó là sáng tạo sản phẩm để mô hình hóa diện mạo thành phố hiện đại, văn minh sau hành trình 50 năm thống nhất và trong tương lai.
Mỹ Nhật (lớp 12A19), trưởng nhóm, cho biết: "Dựa vào mô hình, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy sự tách biệt rõ ràng của hai khu vực với hai chức năng khác nhau. Khu có các ứng dụng công nghệ hiện đại (phía bên phải bức hình) đại diện cho các khu công nghiệp, trung tâm công nghệ - nơi diễn ra các hoạt động kinh tế và chịu sự chỉ huy của trung tâm điều khiển. Nơi đây cũng sẽ được chú tâm đầu tư phát triển nguồn năng lượng xanh, cụ thể là năng lượng mặt trời. Nguồn điện này không chỉ cung cấp điện cho khu vực tại chỗ mà còn đáp án nhu cầu cho khu dân cư. Khu này được xây dựng theo thiết kế nhà cao tầng để tiết kiệm quỹ đất cho thành phố, giúp chính phủ và nhà nước dễ dàng đầu tư, phát triển dịch vụ công cộng cho người dân".
Học sinh lớp 12 làm mô hình thành phố hiện đại kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, phát triển
ảnh: Trần Nhân Trung
Ngoài ra, công nghệ cũng được ứng dụng cao: robot trong các hoạt động kinh tế và trong xã hội (vui chơi, chăm sóc cây xanh, phân loại rác thải). "Trong tương lai sẽ phát triển các phương tiện giao thông thân thiện: hệ thống tàu điện trên cao (biểu trưng cho tốc độ, hiện đại và bảo vệ môi trường), các phương tiện giao thông cá nhân (xe ô tô) được sử dụng hoàn toàn năng lượng xanh và hệ thống thuyền năng lượng xanh nhằm khai thác tiềm năng sông ngòi và thu hút du lịch", Mỹ Nhật nói thêm.
Nguồn: https://thanhnien.vn/50-nam-dat-nuoc-thong-nhat-nhung-cach-chao-don-dai-le-cua-hoc-sinh-185250420112144868.htm
Bình luận (0)