Anh Lê Viết Hải (thứ nhất, bên phải) trao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Ba ở thôn Phúc Đức, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh - Ảnh: NVCC
Anh Hải sinh năm 1970, tại thôn Tân Phúc (nay là thôn Phúc Đức), xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh. Như bao đứa trẻ lớn lên nơi vùng quê nghèo của mình, anh trải qua một tuổi thơ nhiều gian khó, chật vật với miếng cơm, manh áo để có thể theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Trong hành trình ấy, anh Hải đã luôn nỗ lực, vượt khó và tự mình tìm tòi, học hỏi để thành công.
“Tôi học chuyên ngành phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, Trường Đại học Y dược Huế, sau đó tiếp tục chương trình cao học tại Học viện Quân y. Bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi chính là khi quyết định học thêm chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ rồi gắn bó với ngành thẩm mỹ cho đến bây giờ”, anh Hải kể lại.
Năm 2003, anh khăn gói ra TP. Hà Nội thi cao học và bắt đầu những tháng ngày trau dồi kiến thức, học tập không ngừng. Một điều mà nhiều đồng nghiệp cũng như bạn bè luôn khâm phục ở anh Hải đó chính là tinh thần cầu tiến dù ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Không đủ kinh phí, anh tận dụng thời gian đi làm thêm ở các bệnh viện, phòng khám, chi tiêu tằn tiện để lấy tiền đi học.
Năm 2008, anh Hải mở một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội mang tên “Viện thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê”. “Thời điểm đó, ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam còn non trẻ nên quyết định của tôi khiến nhiều người cho rằng có nhiều rủi ro và đáng lo ngại. Thế nhưng với tôi, càng khó khăn thì càng phải quyết tâm khắc phục và làm cho bằng được”, anh Hải nói.
Xác định rằng “nghề đã chọn người” cùng với việc cảm nhận được những giá trị tốt đẹp từ công việc, anh đã luôn tìm kiếm cơ hội để được học hỏi, nâng cao tay nghề; tham gia học tập, tu nghiệp ở những quốc gia có ngành thẩm mỹ phát triển như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản... Từ Viện thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê, anh đã phát triển thành Dr. Hải Lê Med Group với chuỗi hệ thống phòng khám y tế - thẩm mỹ có uy tín, chất lượng cao trên toàn quốc. Nhiều năm qua, từ chàng trai quê nghèo ra Thủ đô lập nghiệp, đến nay, anh Hải đã chinh phục được nhiều trái tim không chỉ bởi cái tâm trong nghề mà còn bởi những nghĩa cử anh dành cho cộng đồng, đặc biệt là cho quê hương Quảng Trị.
Anh Hải chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã mơ đến một ngày thế hệ con, em không còn phải khó khăn, thiếu thốn như mình. Tôi luôn tự hứa phải nỗ lực thật nhiều để thành công và trở về nâng đỡ, giúp sức cho bà con nơi quê hương bởi quê tôi còn rất nhiều mảnh đời nghèo khó”. Minh chứng cho lời nói đó là anh Hải thường xuyên có mặt trong những hoạt động, ngày lễ của quê hương; tổ chức nhiều chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân xã Hiền Thành; trao nhiều học bổng, phần quà khuyến học ý nghĩa cho con em địa phương và học sinh ở Trường THPT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh nơi anh từng theo học.
Từ năm 2022, anh Hải thành lập Quỹ tình thương “Đôi bàn tay” với mong muốn góp một phần nhỏ công sức vì cộng đồng. Quỹ ra đời nhằm mục đích hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn. Theo anh Hải, cái tên “Đôi bàn tay” với ý nghĩa là đôi bàn tay để nâng niu những người yếu thế. Ngoài ra, còn có ý nghĩa là quỹ này lấy từ chính đôi bàn tay, công sức làm nghề của anh để mang đến cộng đồng chứ không quyên góp từ bất cứ nguồn tài trợ nào khác.
Ngay sau khi thành lập, Quỹ tình thương “Đôi bàn tay” đã nhanh chóng triển khai nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến các đối tượng cần sự giúp đỡ trong xã hội như: trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; trao máy lọc nước cho các điểm trường khó khăn; hỗ trợ người dân vùng thiên tai, vùng sâu vùng xa; trao tặng nhà tình thương và tài trợ các suất sửa lỗi mí hỏng, xóa u chàm bẩm sinh miễn phí...
Tại Quảng Trị, anh Hải cùng cộng sự đã tiến hành xây tặng 4 căn nhà cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Hiện quỹ đã xây dựng 6 nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn chưa có nhà hoặc đang ở nhà tạm bợ, dột nát trên cả nước.
Nhiều năm qua, anh Hải còn thường xuyên tiếp nhận và phẫu thuật thành công các ca thẩm mỹ bị lỗi, hỏng, đặc biệt là những lỗi nghiêm trọng khó xử lý vùng mặt như mắt, mũi... Hằng năm, tổ chức 2 lần chương trình “giải cứu” mí mắt lỗi hỏng miễn phí tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, chương trình đã “giải cứu” hàng trăm bệnh nhân bị mí mắt lỗi hỏng hay bệnh lý về rối loạn sắc tố, chàm, u máu bẩm sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, mang lại sự tự tin và hạnh phúc cho nhiều gia đình.
Ngoài công việc chính, anh Hải cũng tham gia tích cực các hoạt động thể thao, giao lưu Hội đồng hương Quảng Trị, các hoạt động từ thiện, vì cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động hướng về quê hương Quảng Trị; tham gia đóng góp kinh phí cùng với Hội đồng hương trẻ tại TP. Hà Nội hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn tại quê nhà...
“Dù sinh sống và lập nghiệp xa quê nhưng có lẽ chính những đức tính đáng quý như cần cù, chịu khó, nghĩa tình và không ngại gian khổ của người Quảng Trị đã góp phần không nhỏ để tôi có ngày hôm nay. Thời gian tới, tôi sẽ hoàn thiện Hệ sinh thái y tế thẩm mỹ Dr. Hải Lê Med Group để giúp nhiều người Việt được hưởng những kỹ thuật làm đẹp tốt và trọn vẹn nhất. Đặc biệt, tôi sẽ tiếp tục các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, hướng đến những mảnh đời chưa may mắn; phấn đấu trong năm nay, nhân kỷ niệm 17 năm thành lập Dr. Hải Lê Med Group sẽ hỗ trợ đủ 17 nhà tình thương cho những gia đình chưa có nhà, nhà tạm trên toàn quốc như một lời tri ân”, anh Hải nói.
Hoài Nhung
Nguồn: https://baoquangtri.vn/bac-si-hai-le-doi-ban-tay-vang-193170.htm
Bình luận (0)