Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bánh khoái chợ Ngò - món ngon vùng biển Nghệ An

Tại vùng ven biển huyện Quỳnh Lưu, có một món ăn bình dị nhưng lại khiến bao người say mê - bánh khoái chợ Ngò. Đằng sau những chiếc bánh thơm ngon ấy là những câu chuyện đầy thú vị.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An30/03/2025

Không biết từ bao giờ, bánh khoái đã trở thành một đặc sản, một món ăn không thể thiếu của người dân các xã ven biển huyện Quỳnh Lưu. Đặc biệt, tại chợ Ngò - một khu chợ ven biển nổi tiếng, bánh khoái không chỉ là món ăn sáng quen thuộc mà còn là nét văn hóa ẩm thực độc đáo.

Đến đây, người ta không thể không ghé qua dãy quán bánh khoái với năm quán nhỏ nằm san sát nhau, khói tỏa nghi ngút mỗi sáng sớm. Từ khoảng 8 đến 9 giờ sáng là lúc chợ nhộn nhịp nhất, các quán đều đông khách, người mua xếp hàng chờ đợi để thưởng thức món bánh nóng hổi vừa ra lò.

img_3308-a4875a579718ea8b3c965a959114718b.jpeg
Bà Thái Thị Xuân, một người làm bánh lâu năm ở chợ Ngò (Quỳnh Lưu). Ảnh: Hải Hoàng

Bà Thái Thị Xuân, một người làm bánh lâu năm ở chợ Ngò, chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng dậy từ 3 giờ sáng để ngâm gạo, chuẩn bị bột. Đến tầm 5 giờ là nhóm bếp, tráng bánh kịp bán cho khách. Nghề này vất vả nhưng vui vì được phục vụ bà con và giữ gìn món ăn truyền thống."

Trước đây, bánh khoái chợ Ngò thường có nhân là cá nướng - một loại nhân đặc trưng do khu chợ này gần biển, phục vụ chủ yếu cho bà con các xã ven biển. Miếng bánh dẻo dai, thơm mùi gạo quyện cùng vị đậm đà của cá biển nướng đã tạo nên hương vị riêng biệt. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều quán đã sáng tạo và bổ sung thêm nhân giò để phục vụ khẩu vị đa dạng của thực khách. Hiện nay, bánh khoái chợ Ngò có thể ăn kèm cả cá trích, giò chả hoặc đậu phụ rán, tạo nên nhiều sự lựa chọn hơn cho người thưởng thức.

Bà Xuân kể thêm: "Hồi trước, bánh chỉ có nhân cá biển, bà con đi chợ mua ăn là đủ chất. Nhưng bây giờ người ta thích ăn kèm giò, chả, nên mình cũng phải thay đổi để hợp với khẩu vị khách hơn".

Muốn có được bánh khoái ngon, điều quan trọng nhất là chọn gạo. Gạo phải ngon, mới, tạo nên bột bánh mịn; khi tráng ra bánh sẽ vừa trắng, vừa dai, lại có hương thơm tự nhiên.

487737757_3935193790074939_3820614673763247468_n.jpg
Bánh khoái chợ Ngò có nhân là cá nướng, giò hoặc đậu phụ. Ảnh: Hải Hoàng

Gạo sau khi được vo sạch sẽ ngâm rồi nghiền thành bột nước. Khi tráng bánh, người làm hòa bột với nước cho loãng, thêm chút hành và mùi để tạo vị thơm đặc trưng.

Các quán ở chợ Ngò vẫn giữ phương pháp tráng bánh truyền thống bằng nồi đất nhỏ trên bếp củi. Để bánh ngon, khi đáy nồi nóng, người thợ quét một lớp mỡ rồi nhanh tay đổ bột lên, đậy vung lại và chờ khoảng một phút là bánh chín. Những chiếc bánh nóng hổi được phục vụ ngay khi có khách gọi, giúp giữ trọn vị thơm ngon.

"Tráng bánh phải khéo, đổ bột sao cho đều, bánh mới tròn và mỏng. Nhiều người mới học làm cứ bị dày quá hoặc vỡ bánh, phải mất một thời gian mới quen tay," bà Xuân cười nói.

img_3289-7d730ecc267ba65199d95bc8ba7ec179.jpeg
Nguyên liệu dùng để làm bánh là loại gạo tẻ xay thành bột nước. Bánh được nấu trên những chiếc nồi (chảo) đất có hình thù đặc biệt. Ảnh: Hải Hoàng

Điểm đặc biệt giúp bánh khoái chợ Ngò trở nên khác biệt chính là nước chấm và các món ăn kèm. Nước chấm là hỗn hợp pha chế từ nước mắm ngon cùng chanh, tỏi, ớt, tạo nên vị chua cay, mặn ngọt hài hòa. Đĩa rau nhót xanh muối đậm đà, thêm chút vừng hoặc lạc, cũng là một phần không thể thiếu khi ăn bánh khoái.

Bà Xuân nhấn mạnh: "Bánh khoái mà thiếu nước chấm ngon thì mất đi một nửa hương vị. Nhà tôi có công thức riêng, nước mắm phải pha sao cho đủ độ chua cay, mặn ngọt hài hòa, khách ăn một lần là nhớ mãi".

img_3338-61ba5b6c47ee0db46fca7cf6dfb26164.jpeg
Món bánh khoái trắng muốt, điểm những chấm xanh của hành ngò, đặt bên cạnh sắc xanh rau nhót, màu vàng rộm của nem rán và bát nước chấm sóng sánh màu cánh gián. Ảnh: Hải Hoàng

Với những người con xa quê, bánh khoái là một phần ký ức tuổi thơ, là nỗi nhớ da diết khi nhắc về quê nhà. Dù cuộc sống ngày càng hiện đại, nhưng chiếc bánh khoái nóng hổi vẫn giữ nguyên hương vị, vẫn là niềm tự hào của người Sơn Hải. Nếu có dịp ghé qua nơi này, hãy dành thời gian dừng chân tại chợ Ngò để thưởng thức món bánh khoái đặc biệt - món ăn mang đậm tình quê và hơi thở biển cả.

Bánh khoái chiên trên chảo đất nung, cuốn với nem rán và rau nhót biển - một đặc sản địa phương sẽ khiến bạn nhớ mãi không nguôi... Clip: Hải Hoàng

Nguồn: https://baonghean.vn/banh-khoai-cho-ngo-mon-ngon-vung-bien-nghe-an-10294085.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận: "Tọa độ" check-in cho những trái tim mùa Hè
Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm