Các phóng viên làm việc "xuyên đêm" tại Trung tâm Báo chí. |
Những ngày qua, các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước cũng như nhiều phóng viên quốc tế đổ về TP. Hồ Chí Minh để tham gia tác nghiệp các hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Làm việc xong, gần 3 giờ sáng ngày 30-4, các phóng viên lại lên đường xếp hàng kiểm tra an ninh để vào khu vực tác nghiệp của Lễ kỷ niệm. |
Hàng ngàn tin, bài, phóng sự được các nhà báo, phóng viên sản xuất trong dịp này. Tất cả những sản phẩm đều thể hiện tinh thần trách nhiệm với nghề, với bạn đọc từ cách tiếp cận vấn đề đến sự chịu khó trong tác nghiệp.
Công tác kiểm tra an ninh được thắt chặt. |
Trong ngày 29-4, các nhà báo, phóng viên phải đưa thông tin liên tục từ sáng đến tối nhiều sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cũng như không khí hân hoan, náo nức của người dân từ nhiều tỉnh, thành đổ về TP. Hồ Chí Minh để xem diễu binh.
Sau khi qua cổng an ninh, các phóng viên đã tiếp cận được khu vực tác nghiệp vào khoảng 3 giờ sáng. |
Trên nhiều tuyến đường của trung tâm TP. Hồ Chí Minh, gần như đâu đâu cũng thấy sự xuất hiện của cánh báo chí.
Phóng viên chờ đến thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm để tác nghiệp. |
Đặc biệt, trong tối ngày 29-4, nhiều nhà báo, phóng viên tham gia tác nghiệp tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề "Mùa xuân thống nhất". Tất cả phải vượt qua những khó khăn về các vấn đề như kẹt xe, cấm đường… để đến được nơi tác nghiệp.
Các phóng viên chia sẻ với nhau trong lúc chờ đến giờ tác nghiệp. |
Có những phóng viên sau khi tác nghiệp xong phải đi bộ hơn 1 km vượt qua dòng người kẹt cứng về Trung tâm Báo chí để đưa tin kịp thời. Trong khi đó, sáng sớm ngày hôm sau (30-4) là diễn ra Lễ kỷ niệm. Dù vậy, các phóng viên vẫn tích cực sản xuất tin, bài đảm bảo kịp tính thời sự.
Các phóng viên quốc tế cũng tranh thủ đến từ rất sớm để chọn cho mình vị trí tác nghiệp ưng ý. |
Nhiều phóng viên có mặt tại Trung tâm Báo chí đã sau khi làm việc xong thì đã đến gần 3 giờ sáng nên tiếp tục lên đường tác nghiệp tại sự kiện quan trọng nhất là Lễ kỷ niệm.
Có nhiều phóng viên vì lo không tìm được vị trí “đẹp” để tác nghiệp nên từ 12 giờ 30 phút đã có mặt tại khu vực dành cho báo chí tại nơi tổ chức sự kiện. Tất cả đều chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ tới lúc trời sáng để tác nghiệp. Trong thời gian chờ đợi, có người ngủ gục vì quá mệt mỏi.
Các phóng viên tranh thủ làm việc tiếp trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm. |
Trong số hàng trăm nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại sự kiện, ông Murayama Yasufumi là nhà báo đến từ Kyoto (Nhật Bản). Ông Murayama Yasufumi đã chia sẻ cảm nhận của ông với phóng viên Việt Nam về Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Các phóng viên tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm. |
Ông Murayama Yasufumi cho biết: “Tôi hoạt động ở Việt Nam đã 27 năm. Sự kiện lớn và gần nhất tôi tham dự là Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024). Sự kiện lần này có quy mô lớn và trọng đại của đất nước Việt Nam.
Ông Murayama Yasufumi tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm. |
Tôi sẽ chuyển tải thông tin về Nhật Bản qua bài báo của mình. Tôi tin chắc rằng, những người bạn Nhật Bản của tôi sẽ càng yêu đất nước Việt Nam hơn”.
Ông Murayama Yasufumi cũng cho biết, ông cảm nhận rất rõ tinh thần, tình cảm của người trẻ đối với đất nước Việt Nam thông qua sự kiện trọng đại này, phóng viên Việt Nam cũng rất cởi mở, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các phóng viên Việt Nam thể hiện rất rõ rệt.
Có thể nói, với tinh thần làm việc bất kể ngày đêm, “binh chủng báo chí” đã chuyển tải những hình ảnh, thước phim chân thật, sống động nhất về các hoạt động của Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của hàng triệu người dân Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc.
Ý PHƯƠNG - HÀ NAM
Nguồn: https://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202504/binh-chung-bao-chi-tac-nghiep-xuyen-dem-dip-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-1041354/
Bình luận (0)